Oneway.vn – Chỉ riêng việc nghĩ đến phá thai như một phương án cũng đủ khiến tôi xấu hổ, vì suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn khẳng định mình sẽ không bao giờ làm như vậy.
“Kính chào mục sư. Tôi mới tin Chúa được khoảng hai năm, dù tôi vốn sinh ra trong một “gia đình Cơ Đốc”. Vậy mà giờ đây, tôi vô cùng xấu hổ và bối rối khi phải thú nhận rằng tôi đã quan hệ tình dục với bạn gái mình – tôi mới quen cô ấy ở Hội Thánh vài tháng trước. Cả hai chúng tôi đều đau đớn, dằn vặt vì tội lỗi mình đã cùng nhau phạm phải, dù trước đó chúng tôi đã biết bao lần tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Giờ đây, tôi lo rằng bạn gái mình đã mang thai. Tôi hoảng loạn đến mức cứ tìm nghe hết mọi bài giảng nói về chuyện phá thai. Tôi cảm thấy mình thật đạo đức giả. Chỉ riêng việc nghĩ đến phá thai như một phương án cũng đủ khiến tôi xấu hổ, vì suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn khẳng định mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng tôi thực sự rất sợ. Nếu cô ấy thật sự có thai, chúng tôi phải làm gì? Mục sư thường tư vấn thế nào cho những cặp đôi đang tan vỡ và hoảng sợ như chúng tôi?”
Tìm kiếm sự giúp đỡ
Chào bạn, tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi. Tôi cũng không biết bạn trưởng thành đến đâu, tình trạng thuộc linh của bạn ra sao, cha mẹ bạn thế nào hay bạn đang sinh hoạt tại Hội Thánh nào. Vì không hiểu rõ hoàn cảnh cụ thể của bạn, những điều tôi có thể chia sẻ ở đây chỉ là những lời khuyên mang tính khái quát, và là điều tốt nhất tôi có thể nói trong giới hạn mình biết.
Rồi sẽ đến lúc tôi phải nói với bạn rằng: “Đừng chỉ nghe lời khuyên của riêng tôi. Hãy tìm đến mục sư của bạn.” Nhưng trước khi nói đến điều đó, hãy để tôi chia sẻ với bạn vài điều trước đã. Tôi tin rằng bạn chân thành ăn năn. Và vì tội lỗi này đã gây ra những tổn thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí hậu quả có thể còn nặng nề hơn nữa, nên trước hết, tôi muốn gửi đến bạn một vài lời khích lệ.
Hai lời khích lệ
Thứ nhất, việc bạn là người đứng ra viết lá thư này, thay vì để bạn gái mình làm điều đó, là một tín hiệu đáng mừng. Bạn đã chủ động đối diện với vấn đề và nhận lấy phần trách nhiệm của mình. Điều đó rất đáng trân trọng. Tôi sẽ quay lại điểm này sau, vì lúc này, việc bạn sống đúng với trách nhiệm của một người nam là điều hết sức quan trọng.
Thứ hai, đừng bao giờ cho rằng tội lỗi của bạn lớn đến mức vượt quá sự cứu rỗi của Chúa Jêsus, hay khiến bạn không còn hy vọng vào thiên đàng. Những ý nghĩ ấy đến từ ma quỷ, kẻ luôn tìm cách cáo buộc và kết án chúng ta. Nếu bạn xưng nhận tội lỗi mình, hạ mình ăn năn trước Chúa Jêsus, tôn Ngài là Chúa, là Cứu Chúa và là kho báu quý giá nhất của đời mình, thì bạn sẽ được tha thứ. Ngài cũng sẽ ban cho bạn sức mạnh để làm điều đúng đắn trong hoàn cảnh này.
Tội lỗi này có thể khiến cuộc đời bạn phải đối diện với nhiều khó khăn, cả trước mắt lẫn về lâu dài. Nhưng nếu bạn thật lòng tin cậy Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi và hết lòng vâng phục Chúa Jêsus, Ngài sẽ dùng chính những khó khăn ấy để khiến bạn ngày càng nên giống Đấng Christ hơn.
Chủ động nhận lấy trách nhiệm
Đây là điều tôi muốn khuyên bạn. Thật ra, tôi cũng đã từng trò chuyện với nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống bạn và tôi đã nói với họ những điều này.
Trước hết, bạn là một người đàn ông. Điều đó có nghĩa là bạn mang một trách nhiệm đặc biệt và hết sức quan trọng trong việc dẫn dắt mối quan hệ này. Chính vì thế, tội lỗi tình dục của bạn càng trở nên nghiêm trọng hơn, bởi bạn đã không sống đúng với vai trò lãnh đạo mà Đức Chúa Trời giao phó.
Tôi không hề phủ nhận rằng bạn gái bạn cũng phải chịu trách nhiệm về tội lỗi này. Lẽ ra cô ấy cần phải nói “không” và dứt khoát ngăn bạn lại. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là, với tư cách là người nam, bạn phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Đức Chúa Trời kêu gọi bạn bảo vệ, chăm sóc và dẫn dắt cô ấy. Ngay cả nếu chính cô ấy là người khơi mào hay lôi kéo bạn, điều đó cũng không làm thay đổi trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho bạn với tư cách là người lãnh đạo trong mối quan hệ này.
Giờ đây, bạn đã không sống đúng với ơn gọi của một người đàn ông. Bạn đã thất bại trong trách nhiệm đặc biệt mà Đức Chúa Trời giao cho mình. Nhưng ngay trong hoàn cảnh đau đớn này, bạn vẫn còn cơ hội để sống đúng với vai trò ấy: can đảm đứng lên, chủ động nhận lấy trách nhiệm và khiêm nhường làm điều đúng đắn, dù điều đó sẽ vô cùng khó khăn.
Hãy tin tôi, cám dỗ sẽ thôi thúc bạn làm điều hoàn toàn ngược lại. Bạn sẽ muốn đổ lỗi cho người khác, chìm trong cảm giác tủi thân, để nỗi sợ hãi chi phối, rồi hờn giận, chán nản và khép mình lại. Đó là cái bẫy mà nhiều người đàn ông đã rơi vào. Họ từ bỏ trách nhiệm của mình, và cũng từ bỏ con đường mà Chúa Jêsus kêu gọi họ bước theo.
Đó không phải là hình ảnh của một người nam bước đi trong Đấng Christ. Đừng bước vào con đường ấy. Hãy chủ động làm điều đúng.
Cứu lấy đứa bé
Điều đó có nghĩa là, bạn phải là người đầu tiên đứng lên nói rằng: “Chúng ta sẽ không từ bỏ đứa bé này. Chúng ta đã đưa đứa bé này đến với thế gian theo một cách không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta sẽ không tiếp tục phạm thêm một tội lỗi khác bằng cách tước đi mạng sống của con. Không, chúng ta sẽ không làm điều đó.”
Hãy can đảm đứng lên, chủ động dẫn dắt và kiên quyết làm điều đúng đắn vì lẽ công bình, lòng thương xót và sự sống.
Xưng nhận tội lỗi
Tiếp theo, trong vai trò người lãnh đạo, bạn cần là người đi đầu trong sự ăn năn. Đừng xem nhẹ tội lỗi mình đã phạm. Hãy chủ động đến gặp cả hai bên gia đình, và thành thật xưng nhận mọi việc.
Sau đó, hãy đến gặp mục sư của bạn và xưng tội. Là một thành viên của Hội Thánh địa phương, bạn được kêu gọi sống một đời sống xứng đáng với niềm tin mình tuyên xưng. Lúc này, bạn cần khiêm nhường để Hội Thánh đồng hành, nâng đỡ và giúp mình bước đi đúng đắn.
Đây là lúc bạn phải sống đúng với trách nhiệm của một người đàn ông. Hãy gọi cho cha của cô ấy, nói rằng bạn cần gặp bác trực tiếp và mong có thể gặp càng sớm càng tốt.
Khi gặp bác, hãy nhìn thẳng vào mắt bác và thành thật nói: “Cháu đã không bảo vệ được con gái bác.” Tôi không quan tâm liệu bạn là người chủ động hay chính cô ấy đã lôi kéo bạn vào chuyện này. Điều bạn cần nói với bác ấy là bạn đã thất bại trong việc bảo vệ con gái bác ấy, thành thật cho bác biết mọi chuyện đã xảy ra và nhận hoàn toàn trách nhiệm về phần mình. Đừng đổ hết lỗi lên cô ấy như thể chỉ mình cô ấy là người có tội. Bạn cũng hãy làm điều tương tự với cha mẹ mình. Hãy nhận lấy trách nhiệm về tội lỗi của mình. Hãy làm điều đúng đắn. Đó là trách nhiệm Đức Chúa Trời giao cho bạn.
Học cách lắng nghe
Sau đó, bạn phải trở thành một người biết lắng nghe, bởi vì bạn sẽ bị chỉ trích – rất dữ dội là đằng khác. Tôi đoán rằng các bậc phụ huynh sẽ không nhẹ lời với bạn. Cũng có thể mọi chuyện sẽ khác. Tôi không biết, vì tôi hoàn toàn không rõ họ là những người thế nào, cũng không biết họ có tin Chúa hay không.
Đừng chỉ lắng nghe tôi – một người đang ở rất xa, không biết nhiều về hoàn cảnh của bạn, về chính bạn và cả bạn gái bạn. Hãy lắng nghe cha mẹ cô ấy, cha mẹ bạn và mục sư của bạn.
Nếu cha mẹ cô ấy chưa tin Chúa và muốn bạn phá thai, hãy hết sức khiêm nhường nhưng cũng thật vững vàng nói với họ rằng bạn không thể làm điều đó. Hãy cho họ biết bạn không đồng tình với việc phá thai, và chừng nào bạn còn có trách nhiệm trong quyết định này, bạn sẽ không chọn con đường ấy.
Hãy giải thích cho họ về những điều Kinh Thánh dạy theo sự hiểu biết của bạn. Rồi hãy hy vọng rằng, khi cú sốc và cơn giận ban đầu qua đi, mọi người sẽ có thể cùng ngồi lại để tìm một hướng đi vừa công chính, vừa đầy lòng thương xót và hy vọng.
Gánh vác phần nặng nhọc
Còn một điều nữa mà vai trò lãnh đạo của bạn đòi hỏi: hãy nhận ra rằng chính bạn gái bạn mới là người phải gánh chịu phần hậu quả nặng nề nhất ngay lúc này. Cô ấy sẽ là người mang thai, sinh con và chăm sóc đứa bé trong những tháng đầu đời. Cuộc đời cô ấy sẽ thay đổi rất nhiều vì điều đó.
Đó cũng là một trong những lý do khiến ngày nay có quá nhiều ca phá thai. Người ta đặt những dự định và kế hoạch của mình lên trên sự sống của đứa trẻ. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành, một người tin Chúa, bạn cần nhìn thấy gánh nặng mà bạn gái mình đang phải mang và làm mọi điều có thể để san sẻ với cô ấy. Đừng bao giờ nghĩ rằng phá thai sẽ giúp cô ấy nhẹ gánh hơn. Điều đó hoàn toàn không đúng.
Hãy ở bên cạnh và giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này. Đó là trách nhiệm của bạn, bởi bạn là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về những gì đã xảy ra. Là một người đàn ông, bạn đã không làm tròn trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho mình. Giờ đây là lúc bạn phải bắt đầu gánh lấy trách nhiệm ấy.
Đừng vội vã kết hôn
Về chuyện kết hôn, lời khuyên của tôi là đừng vội cưới chỉ vì có em bé. Tôi không biết đủ về bạn và bạn gái để có thể nói rằng kết hôn có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Khi bạn gửi câu hỏi này, hai bạn mới quen nhau khoảng hai tháng. Chừng ấy thời gian chưa đủ để quyết định chuyện hôn nhân. Hai bạn cần thêm thời gian để hiểu nhau và cân nhắc xem liệu mình có thực sự sẵn sàng bước vào mối quan hệ cam kết trọn đời hay không. Nếu sau đó cả hai nhận thấy kết hôn là điều nên làm và được sự đồng thuận của cha mẹ hai bên, thì đó có lẽ là kết quả tốt đẹp nhất. Nhưng dù mọi chuyện rồi sẽ ra sao, đừng tuyệt vọng. Bạn không biết tương lai sẽ như thế nào, và bạn cũng không cần phải biết.
Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bạn lúc này là trung tín và vâng lời trong từng quyết định mình đưa ra. Ngài không đòi hỏi bạn phải biết trước mọi hậu quả sẽ xảy đến. Điều đó thuộc về sự tể trị của Ngài. Ngài có thể hiệp mọi sự lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28), cho dù hôm nay chúng ta chưa thể hiểu điều đó sẽ xảy ra bằng cách nào.
Bạn thân mến, điều tôi muốn khích lệ bạn là hãy tìm sức mạnh trong Kinh Thánh, nương cậy Đức Thánh Linh và đặt trọn đức tin nơi Đức Chúa Trời, để can đảm làm điều Ngài kêu gọi một người nam phải làm trong cơn khủng hoảng như thế này.
Đây có lẽ sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời bạn, ít nhất là cho đến thời điểm này. Đức tin của bạn sẽ được thử luyện, và cũng chính trong giai đoạn này, bạn sẽ biết mình có sống đúng với trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho một người nam hay không. Nhưng tôi tin rằng, giữa những ngày tháng ấy, bạn sẽ khám phá Chúa Jêsus là một Cứu Chúa vĩ đại, một Người Bạn không bao giờ lìa bỏ bạn và một Đấng Cố Vấn mà bạn có thể tin cậy trọn vẹn.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org

Leave a Reply