Oneway.vn – 10 lời cầu nguyện của Phao-lô có thể giúp chúng ta học lại cách cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và Hội Thánh: sâu hơn, cụ thể hơn, và hướng về điều Chúa muốn làm trong đời sống họ.

Phao-lô viết nên nhiều lời cầu nguyện tha thiết ngay trong chốn lao tù. Khi ấy, ông chẳng có bục giảng, chẳng có những buổi họp nhân sự, cũng chẳng có ngân sách cho công việc truyền giáo. Thứ ông có chỉ là một cây bút, người lính canh đứng bên cửa, và danh sách những con người ông hằng ấp ủ trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Những điều ông nài xin thật đáng để chúng ta dừng lại và suy ngẫm. Xuyên suốt các thư tín, lời cầu nguyện của ông chỉ hướng về một điều: mong cho lòng và trí của các tín hữu được uốn nắn theo Đấng Christ – từ lời cầu nguyện này sang lời cầu nguyện khác, cho từng Hội Thánh một.
10 lời cầu nguyện Phao-lô dành cho Hội Thánh đầu tiên
Dưới đây là 10 lời cầu nguyện mà Phao-lô lặp đi lặp lại trong các thư tín, cùng với địa chỉ Kinh Thánh, và cách ứng dụng để bạn có thể cầu nguyện cho Hội Thánh của mình ngày nay.
1. Cảm tạ Đức Chúa Trời theo tên từng tín hữu
Phao-lô mở đầu hầu hết các thư tín theo cùng một cách thức. Trước khi xin Đức Chúa Trời điều gì, ông cảm tạ ơn Ngài vì những con người mà ông đang viết thư cho. Ông nói với Hội Thánh Rô-ma rằng đức tin của họ được đồn ra khắp thế giới (Rô-ma 1:8-10). Ông bày tỏ với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng ông tạ ơn Chúa vì ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho họ (1 Cô-rinh-tô 1:4). Ông cũng giữ trọn tinh thần đó khi viết cho người Ê-phê-sô (Ê-phê-sô 1:16), người Phi-líp (Phi-líp 1:3-4) và người Cô-lô-se (Cô-lô-se 1:3). Cả hai thư Tê-sa-lô-ni-ca cũng được ông mở đầu bằng lời tạ ơn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3), và ông kcũng thể hiện cùng tinh thần ấy khi viết cho Ti-mô-thê (2 Ti-mô-thê 1:3) cùng Phi-lê-môn (Phi-lê-môn 1:4). Lời cảm tạ luôn đi trước mọi lời nài xin.
2. Cầu xin sự khôn ngoan và sự hiểu biết Chúa càng sâu sắc hơn
Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các tín hữu sự khôn ngoan và sự mặc khải, để họ nhận biết Ngài ngày càng sâu sắc hơn (Ê-phê-sô 1:17). Trong thư gửi cho người Cô-lô-se, ông viết rằng ông không ngừng cầu nguyện cho họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa, trong mọi sự khôn ngoan và thông sáng thuộc linh (Cô-lô-se 1:9). Trong lời cầu nguyện của Phao-lô, sự hiểu biết không dừng lại ở lý thuyết mà luôn hướng đến một mục đích: làm biến đổi nếp sống của mỗi người.
3. Cầu xin cho họ được tuôn tràn niềm hy vọng
Phao-lô cầu nguyện cho tâm linh các tín hữu được mở ra để hiểu thấu sự hy vọng mà Chúa đã gọi họ đến, cùng cơ nghiệp vinh hiển giàu có Ngài dành cho họ (Ê-phê-sô 1:18). Với người Rô-ma, ông nài xin Đức Chúa Trời là nguồn sự hy vọng làm cho họ đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an, hầu cho nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, sự hy vọng ấy được tuôn tràn (Rô-ma 15:13). Với Phao-lô, hy vọng là điều Đức Chúa Trời ban cho – một điểm tựa đủ vững vàng và dư dật để tuôn tràn ra xung quanh.
4. Cầu xin sự bình an và hiệp một
Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu sống hòa hợp với nhau theo gương Đấng Christ, để cùng nhau đồng lòng đồng tiếng mà tôn kính Đức Chúa Trời (Rô-ma 15:5-6). Gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, ông cầu xin một cách đơn giản rằng chính Chúa của sự bình an sẽ ban bình an cho họ trong mọi lúc, theo mọi cách (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16). Sự hiệp một quan trọng đến mức Phao-lô liên tục nhắc đến và cầu nguyện cho điều đó từ thư này sang thư khác, bao gồm cả lời khuyên hãy hết sức gìn giữ sự hiệp một.
5. Ông cầu xin sức mạnh thuộc linh cho tín hữu
Phao-lô xin Đức Chúa Trời làm cho các tín hữu được mạnh mẽ bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài nơi con người bề trong (Ê-phê-sô 3:16). Ông cầu nguyện để họ nhận biết quyền năng vô hạn – chính là quyền năng đã làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết – nay đang hành động trong mỗi người tin (Ê-phê-sô 1:18-19). Gửi người Cô-lô-se, ông nài xin cho họ nhận được sức mạnh đến từ vinh hiển quyền năng của chính Chúa (Cô-lô-se 1:11). Nếu các mục sư muốn có được sức mạnh ấy, hãy bắt đầu bằng việc học cách cầu nguyện với chính Đức Thánh Linh.
6. Ông cầu xin cho họ được cứ ở trong Đấng Christ
Phao-lô cầu nguyện để Đấng Christ ngự trong lòng các tín hữu bởi đức tin, giúp họ đâm rễ vững bền (Ê-phê-sô 3:17). Ông cầu xin cho họ cùng toàn thể thánh đồ có đủ sức để hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu thương Đấng Christ – một tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết của con người (Ê-phê-sô 3:18-19). Mục sư John Piper từng nhấn mạnh rằng tín hữu chẳng thể làm gì nếu tách rời khỏi mối tương giao đó, và đó cũng chính là sự gắn kết trọn vẹn mà Phao-lô đã hằng cầu nguyện.
7. Cầu xin cho tình yêu thương của họ ngày càng gia tăng
Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu, khi đã đâm rễ và vững nền trong tình yêu thương, sẽ tiếp tục tăng trưởng ngay trên nền tảng ấy (Ê-phê-sô 3:17). Gửi cho người Phi-líp, ông nài xin cho tình yêu thương của họ ngày càng gia tăng dư dật, cùng với sự hiểu biết và mọi sự khôn ngoan (Phi-líp 1:9). Qua từng bức thư, Phao-lô luôn mong đợi tình yêu thương nơi các tín hữu sẽ không ngừng lớn lên.
8. Cầu xin sự tinh sạch và một đời sống sống công chính
Phao-lô gắn liền tình yêu thương và sự hiểu biết với một mục đích rõ rệt: ông muốn các tín hữu sống tinh sạch, không chỗ chê trách, đầy hoa trái công chính bởi Cứu Chúa Jêsus Christ cho đến ngày Đấng Christ trở lại (Phi-líp 1:9-11). Ông cầu nguyện cho người Cô-lô-se sống một đời sống hoàn toàn đẹp lòng Chúa (Cô-lô-se 1:10). Viết cho người Cô-rinh-tô, ông xin cho họ không làm điều gì sai trật (2 Cô-rinh-tô 13:7). Gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, ông cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn tâm thần, linh hồn và thân thể họ được trọn vẹn, không vương vết nhơ nào (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24). Với Phao-lô, sự tinh sạch phải đến từ toàn bộ con người, bao gồm cả trong suy nghĩ.
9. Cầu xin cho họ được đầy dẫy lòng biết ơn
Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu biết cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho họ phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. (Cô-lô-se 1:12). Ông dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha nhân từ và là nguồn mọi sự an ủi (2 Cô-rinh-tô 1:3), Đấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:3). Ông cũng nhắc nhở rằng lòng rộng rãi chia sẻ với người khác sẽ tự nhiên kết quả thành những lời tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 9:12). Với Phao-lô, lòng biết ơn luôn hướng về chính Chúa. Các mục sư có thể lên một danh sách gợi ý tạ ơn ngắn gọn, giúp xây dựng thói quen tốt này trong mỗi tuần làm việc.
10. Cầu xin để có cơ hội đến thăm và phục vụ họ trực tiếp
Phao-lô bày tỏ với người Tê-sa-lô-ni-ca rằng ông đêm ngày tha thiết cầu nguyện để được gặp lại họ, hầu giúp họ bồi đắp những gì còn thiếu sót trong đức tin (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:9-10). Ngay cả trong lời cầu nguyện, ông vẫn hướng về sự hiện diện thực tế-ông luôn khao khát được gặp mặt trực tiếp những con người mà ông hằng cưu mang trong lòng.
Cách áp dụng những lời cầu nguyện này cho Hội Thánh của bạn
Những lời cầu nguyện này không chỉ dừng lại ở giá trị nghiên cứu, mà được viết ra để chúng ta thực sự cầu nguyện chứ không chỉ để đọc qua. Mỗi tuần, hãy chọn một chủ đề – sự khôn ngoan, hy vọng, sự hiệp một, sức mạnh, sự tinh sạch, hay lòng biết ơn rồi cầu nguyện đích danh cho ban chấp sự, trị sự, nhân sự, hoặc toàn thể hội chúng. Nhiều mục sư thường kẹp danh sách này ngay bên cạnh bài giảng, trong khi số khác lại trích ra một phần để trung tín cầu nguyện vào mỗi buổi sáng.
Trong buổi họp nhân sự sắp tới, hãy mang theo danh sách này và dành ra năm phút để cùng nhau cầu nguyện một trong mười điều nài xin trên cho từng nhân sự theo tên cụ thể. Điều này có thể làm thay đổi hoàn toàn không khí của buổi họp.
Giải đáp thắc mắc: những lời cầu nguyện của Phao-lô trong Kinh Thánh

- Tìm những lời cầu nguyện của Phao-lô ở đâu trong Kinh Thánh?
Những lời cầu nguyện của Phao-lô xuất hiện xuyên suốt các thư tín của ông, tập trung nhiều nhất trong các sách Rô-ma, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se và Tê-sa-lô-ni-ca. Riêng sách Ê-phê-sô đã ghi lại hai trong số những lời cầu nguyện dài nhất của ông: một lời cầu xin sự khôn ngoan cùng sự mặc khải (Ê-phê-sô 1:17), và một lời cầu xin năng quyền cho con người bề trong (Ê-phê-sô 3:16). - Phao-lô thực sự đã cầu nguyện điều gì cho các Hội Thánh?
Ông chủ yếu cầu nguyện cho sự biến đổi tâm linh: sự khôn ngoan, hy vọng, sự hiệp một, sức mạnh thuộc linh, tình yêu thương, sự tinh sạch, lòng biết ơn và cơ hội được gặp mặt anh em trực tiếp. Ông hiếm khi cầu xin cho hoàn cảnh bên ngoài trở nên dễ dàng hơn. - Có bao nhiêu lời cầu nguyện của Phao-lô trong các thư tín?
Tuy cách đếm của các học giả có sự khác nhau tùy theo cách định nghĩa một lời cầu nguyện, nhưng Phao-lô có ít nhất mười điều nài xin riêng biệt xuất hiện qua chín thư tín, bên cạnh vô số lời tạ ơn và ngợi khen được đan xen trong các thư tín của ông. - Lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 3 mang ý nghĩa gì?
Trong Ê-phê-sô chương 3, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban năng quyền cho các tín hữu bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài (Ê-phê-sô 3:16), xin cho Đấng Christ ngự trong lòng họ bởi đức tin (Ê-phê-sô 3:17), và xin cho họ cảm nhận trọn vẹn chiều sâu tình yêu thương của Đấng Christ (Ê-phê-sô 3:18-19). - Kinh Thánh dạy gì về việc cầu nguyện cho người khác?
Các thư tín của Phao-lô là mẫu mực rõ ràng cho việc cầu nguyện đích danh cho người khác, bằng những lời nài xin cụ thể thay vì những lời chúc phước chung chung. Ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ họ, rồi xin những điều rất rõ ràng: sự khôn ngoan, lòng kiên trì, sự tinh sạch, và tình yêu thương. Sự cụ thể đó là điều rất đáng để chúng ta áp dụng vào danh sách cầu nguyện hằng ngày của mình hôm nay.
Hãy chọn một lời cầu nguyện trong danh sách này và một người trong Hội Thánh của bạn, rồi trung tín cầu nguyện đích danh cho người đó trong tuần này.
Bài: Andrew Hess; dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)

Leave a Reply