4 ‘món quà’ bạn có thể trao đến những ai mệt mỏi

Oneway.vn – Trong một thế giới tan vỡ và buồn đau, chúng ta có thể trao tặng cho người khác những món quà khích lệ tâm linh.

Gần đây, tôi đã suy ngẫm về phân đoạn Ma-thi-ơ 25, khi Chúa Jêsus hướng dẫn các tín đồ cách đối xử với những “người thấp kém nhất”:

“Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.’ Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?’ Vua sẽ trả lời rằng: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta”.

Tuy đã nhiều lần được nghe giảng về phân đoạn này, tôi chỉ hiểu rằng ở đây Chúa kêu gọi chúng ta đáp ứng nhu cầu vật chất của người khác – những việc như mua thức ăn cho người vô gia cư hoặc quyên tặng quần áo cho các tổ chức thiện nguyện. 

Đáp ứng nhu cầu vật chất của người khác là chủ đề của phân đoạn này; bởi những lời này được viết vào thời kỳ đói kém, khó khăn về vật chất. Nhưng còn một kiểu nghèo khó khác mà Chúa Jêsus cũng nói đến … đó là nghèo khó tâm linh (Ma-thi-ơ 5:3). Khi nhìn thế giới xung quanh, tôi thấy rất nhiều người nghèo khó tâm linh. 

Những món quà khích lệ tâm linh

Tôi bắt đầu tự hỏi Chúa Jêsus muốn phán điều gì với chúng ta ngày nay. Phải chăng một cốc nước lạnh và một bữa ăn ngon cũng chính là “thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn” cho những người cô đơn, buồn bã và lo toan mà chúng ta gặp mỗi ngày? Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần, khi hội chứng lo âu và trầm cảm gia tăng. Nhiều người xung quanh chúng ta đang bị “bệnh tâm linh”. Có thể tôi không đến thăm viếng tù nhân hay phục vụ người vô gia cư, nhưng tôi tin rằng có một nguyên tắc cơ bản để chăm sóc mọi người trong lời dạy của Chúa Jêsus. Sau đây là bốn món quà nuôi dưỡng tâm hồn mà chúng ta có thể dành tặng cho những người đang cần giúp đỡ.

Nói lời ân hậu 

Nhiều lần, những lời động viên của người khác đã làm cho cả ngày của tôi trở nên tươi sáng. Châm ngôn 16:24 chép rằng: “Lời nói ân hậu giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt”. Thế giới của chúng ta đang cần những lời nói ngọt ngào như một phương thuốc chữa lành thay cho những lời nói thô tục, căm thù.

Lời nói có năng quyền to lớn. Đó là lý do tại sao Ê-phê-sô 4:29 khuyên các tín đồ rằng: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe”. Khi chúng ta mời Đức Thánh Linh làm việc qua lời nói của mình, chúng ta sẽ lan tỏa mật ngọt cho những người lắng nghe.

Tha thứ

Có một cách định nghĩa rất hay về sự tha thứ: tha thứ là để Chúa lo liệu. Tha thứ cho lỗi lầm của anh chị em mình có nghĩa là trao tội lỗi đó cho Chúa để Ngài xử lý theo ý Ngài. Ê-phê-sô 4:32 xem tha thứ là hành động yêu thương: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”. 


Khi quyết định tha thứ cho một người, chúng ta đang trao đi ân điển mà Đấng Christ đã ban cho chính chúng ta. Đó là món quà Ngài ban cho chúng ta cách vô điều kiện, và chúng ta nên học theo Ngài mà làm điều đó. Tha thứ là món quà nuôi dưỡng linh hồn tuyệt vời cho cả người nhận lãnh lẫn người trao tặng.

An ủi 

Chúng ta sống trong một thế giới cần được an ủi. Mọi người đều có khó khăn của riêng mình. Tất cả chúng ta đều có những tổn thương, thử thách và đấu tranh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ biết được quá khứ của một người hoặc những gì họ đã phải trải qua. Nhưng thật tuyệt vời bởi vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ yên ủi chúng ta trong đau khổ.

2 Cô-rinh-tô 1:3-4 nhắc nhở rằng sự an ủi là một món quà Chúa muốn chúng ta trao cho mọi người: “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp!”

An ủi là một món quà quý giá nâng đỡ tâm hồn mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác. Khi gặp chuyện buồn, tôi gọi điện cho một người bạn đã từng trải qua những thách thức tương tự. Những lời an ủi của cô ấy đã tiếp thêm sức mạnh để tôi để tiến về phía trước, tin cậy nơi sự thành tín Chúa, và thắp lên niềm hy vọng trên hoàn cảnh của tôi.

Chăm sóc

Quay trở lại với những nhu cầu vật chất mà Chúa Jêsus đã nói đến trong Ma-thi-ơ 25, mệnh lệnh quan tâm chăm sóc những người thiếu thốn được lặp lại trong 1 Giăng 3:17-18: “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?”.


Bài: Hadley Gosselin; dịch: Nhạn Võ 
(Nguồn: boundless.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *