7 câu Kinh Thánh thêm sức giúp bạn vượt qua cám dỗ

Oneway.vn – Chúng ta thường khích lệ lẫn nhau, và Kinh Thánh cũng có năng quyền đem đến sự khích lệ lớn cho chính chúng ta.

Vì vậy, hãy đọc 7 câu Kinh Thánh này để thêm lên bạn đức tin và hy vọng trong những lúc bị cám dỗ hoặc tội lỗi vây quanh.

1. “Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13)

Sứ đồ Phao Lô cho chúng ta thấy một thực tế rằng chúng ta có thể vượt qua những ngăn trở hiện tại một cách thỏa lòng khi chúng ta nương cậy hoàn toàn nơi sức mạnh của Chúa.

Điều này có nghĩa chúng ta không thể tự làm một mình. Chúng ta cần Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút….

2. “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”. (I Cô rinh tô 10:13)

Khi sự cám dỗ đến, hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho bạn một lối thoát. Đức Chúa Trời không cám dỗ chúng ta hay dẫn chúng ta đi vào sự cám dỗ. “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết” (Gia cơ 1:13-15). Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể chống lại sự cám dỗ. Một cách tuyệt vời nhất là ghi nhớ Lời của Chúa.

Ví dụ, trong Kinh Thánh có một cách phương cách tuyệt vời dành cho những người đang chiến đấu với nội dung khiêu dâm, được chép trong Gióp: “Tôi đã có lập ước với mắt tôi; vậy, làm sao tôi dám nhìn người nữ đồng trinh?”. Khi bị cám dỗ với điều này, hãy ngay lập tức nhắm mắt lại và đọc lớn câu Kinh Thánh này!

3. “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”. (Giăng 15:5)

Trong Phi-líp 4:13, Phao-lô cho biết, chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức, và điều ngược lại cũng đúng. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì nếu không có Ngài. Và không có gì là không có “một cái gì đó”. Chúng ta không thể sản sinh ra bông trái của Thánh Linh nếu chúng ta không ở trong thân – Chúa Jêsus Christ.

4. “Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được“. (Ma thi ơ 19:26)         

Chúng ta đã nghe về những người rơi vào tình huống không thể. Nhưng với Chúa, tất cả mọi thứ đều có thể, tất nhiên là trong ý muốn tối cao và sự hài lòng của Ngài.

Có rất ít điều chúng ta có thể làm trong cuộc sống này có thể tác động đến cõi vĩnh hằng, nhưng với sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời, chúng ta có thể để lại dấu ấn trên con đường tiến đến Thiên đàng.

Chúng ta có thể nghĩ với một số người, họ không thể được cứu… nhưng sau đó, như sứ đồ Phao-lô… trước gọi là Sau lơ, người bắt bớ Hội Thánh.

5. “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. (Hê bơ rơ 12:1)

Khi đọc câu này, tôi nghĩ đến các thánh đồ trung tín trong Cựu Ước và Tân Ước, họ trung tín cho đến cuối cùng. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng tận trung đến chết vì Danh Đấng Christ.

Chúng ta có thể chạy trong một cuộc đua với sức bền bỉ hơn nếu chúng ta buông bỏ gánh nặng của tội lỗi. Tội lỗi làm chúng ta bị chậm lại và mất đi sức bền. Vì vậy chúng ta hãy xưng tội mình, được tẩy sạch và quay trở lại cuộc đua (I Giăng 1:9).

6. “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi“. (I Cô rinh tô 6:12)

Phao-lô giống như chúng ta, biết thế nào là bị cám dỗ. Nhưng ông cố gắng chế ngự thân thể mình và không để bất cứ điều gì chế ngự cuộc sống ông. Phao-lô biết mình cần phải tập trung vào Đại mạng lệnh, vì vậy ông biết nếu mình làm điều gì hoặc ăn gì đó mà gây cớ vấp phạm cho anh chị em mình, thì thà nhịn đói con hơn. Ông không để sự thèm ăn của mình quyết định điều gì là tốt nhất trong những tình huống xung quanh..

7. “Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành”. (Ê phê sô 4:22)                                                                                       

Tôi nhận thấy rằng Phao lô thường mô tả việc mặc vào và cởi ra. Ông muốn chúng ta mặc lấy Chúa Jêsus Christ (Rô ma 13:14) trong khi cởi bỏ con người cũ.

Phao lô đang nói về con người cũ, con người với bản chất tội lỗi. Mặc dù chúng ta được cứu bởi ân điển, chúng ta vẫn phạm tội và tất cả chúng ta đều thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô ma 3:23). Phao lô viết “ tôi có quyền làm mọi thứ” bạn nói “nhưng không phải mọi sự đều có ích”.

“Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích” ( I cô rinh tô 10:23), vì vậy ông phải đưa ra quyết định, làm điều gì đó có lợi nhưng nếu điều đó xúc phạm và không xây dựng thì phải tránh đi.

Chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ (II Cô rinh tô 5:21). Con người cũ vẫn cho chúng ta thấy, nhưng như Phao lô nói, đừng để nó thống trị chúng ta. (I Cô rinh tô 6:12).

Nếu bạn không được cứu thì bạn đang gặp nguy hiểm ở nơi địa ngục… ý tôi là, nguy hiểm ngay lập tức. Như một hơi thở, một nhịp tim, một tai nạn có thể cất bạn ra khỏi Thiên đàng nếu bạn không ăn năn để được cứu. Đó là lý do vì sao hôm nay là ngày tốt nhất để bạn tin nhận Chúa (II Cô rinh tô 6:2).

Hãy ăn năn ngay hôm nay, ngay bây giờ, và đặt niềm tin của bạn vào Chúa Jêsus Christ. Nếu không, chúng ta sẽ phải chuẩn bị để đối diện với tòa án của Đức Chúa Trời sau khi chết (Hê-bơ-rơ 9:27), hoặc ngày Chúa trở lại (Khải huyền 20:12-15), bất cứ điều gì đến trước. Và Chúa Jêsus có thể trở lại bất kỳ lúc nào!

Bài: Jack Wellman; dịch: Dịu Hạnh
(Nguồn: whatchristianswanttoknow)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *