Bạn có đang cầu nguyện cho người chồng/vợ tương lai của mình không?

Oneway.vn – Nếu Chúa kêu gọi bạn cầu nguyện cho người chồng tương lai, thì chính Ngài cũng sẽ hướng dẫn bạn cách cầu nguyện.

Hơn một trăm năm trước, có một mục sư nọ tên là Charles. Ông còn trẻ, nhưng được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan thuộc linh và được giao phó chức vụ chăn bầy tại một Hội Thánh lớn tại Luân Đôn. Trong Hội Thánh ấy có một thiếu nữ tên là Susannah; Charles khích lệ cô trong đức tin và làm phép báp-têm cho cô. Họ trở thành bạn bè và cùng được mời dự một buổi gặp gỡ xã hội. Họ ngồi cạnh nhau. Charles mang theo một quyển sách và đọc lớn tiếng trích đoạn từ Proverbial Philosophy (Triết lý Ngạn ngữ) của Martin Tupper:

“Hãy tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời một người vợ tốt, vì nàng là món quà quý nhất của sự tể trị quan phòng Ngài; nhưng chớ tự tin táo bạo mà xin điều Ngài chưa hứa: bạn không biết ý muốn tốt lành của Ngài; vậy hãy cầu nguyện cách thuận phục và phó thác lời cầu xin của bạn cho lòng thương xót Ngài, tin chắc rằng Ngài sẽ ban cho mọi điều tốt lành. Nếu bạn sẽ có một người vợ trong những ngày thanh xuân, thì có nghĩa là nàng hiện đang sống đâu đó trên đất này. Vậy hãy nghĩ đến nàng và cầu nguyện để nàng được bình an.”

Ông dừng lại và thì thầm, đủ cho Susannah nghe thấy: “Cô có cầu nguyện cho người sẽ trở thành chồng mình không?” Cuối cùng, Charles và Susannah kết hôn, và Đức Chúa Trời ban phước cho hôn nhân cũng như chức vụ của ông bà Spurgeon qua nhiều năm tháng. 

Tôi đọc câu chuyện này lần đầu khi mười bảy tuổi và thấy rất thích – một phần vì khi ấy tôi đã cầu nguyện cho “người sẽ là chồng mình”. Tôi không nhớ mình bắt đầu cầu nguyện từ lúc nào, chỉ nhớ rằng tôi đã cầu nguyện cho anh ấy “suốt cả đời”. Tôi rất muốn ghi lại tất cả những lời cầu nguyện mình đã dâng lên cho người ấy. Nhưng tôi muốn chia sẻ vài điều tôi thường cầu xin, với hy vọng rằng, nếu bạn chưa cầu nguyện cho anh ấy, bạn sẽ được khích lệ để bắt đầu cầu nguyện cho “người sẽ là chồng mình”.

Tôi tự hỏi: nếu mọi thiếu nữ trong thế hệ ngày nay đều quỳ gối cầu nguyện, xin cho đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus trở thành điều cốt lõi định hình người chồng tương lai của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn lao đến mức nào – và qua đó, Ngài sẽ thay đổi cả thế hệ những chàng trai hôm nay ra sao?

Khi cầu nguyện cho chồng tương lai, chúng ta đang noi gương người nữ trong Châm Ngôn 31:12 và “làm cho chồng được ích lợi, chứ không gây tổn hại.” Nhưng làm sao để áp dụng điều đó trong đời thực, một cách cụ thể? Chúng ta rất dễ nản lòng, vì không biết tên anh ấy, tuổi tác, gia đình, Hội Thánh, học vấn hay công việc – thậm chí còn không biết liệu anh ấy đã là Cơ Đốc nhân hay chưa! Xin đừng lo, sau đây là vài gợi ý cho bạn..

Cầu nguyện cho những điều quan trọng trong đời sống người chồng tương lai của bạn.

Có ba điều tôi xem là “quan trọng” trong đời sống người chồng tương lai: đức tin, linh trình theo Chúa và tấm lòng của anh ấy.

Đức tin của anh ấy:

Anh ấy có phải là Cơ Đốc nhân không? Tôi luôn giả định chồng tương lai của mình đã là Cơ Đốc nhân, nhưng… có thể hôm nay anh ấy chưa phải, và suốt nhiều năm tôi thỉnh thoảng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của anh ấy. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện để đức tin của người chồng tương lai tăng trưởng cả chiều sâu lẫn bề rộng, vững vàng và bền bỉ, đầy ân điển Chúa. Tôi cầu xin để anh ấy mạnh mẽ khi gặp thử thách và khiêm nhường khi được tinh luyện. Đức tin của người chồng tương lai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đức tin của chúng ta, của con cái chúng ta, của cháu chắt chúng ta… và của vô số thế hệ về sau nếu Đức Chúa Jêsus chưa trở lại.

Linh trình theo Chúa của anh ấy:

Đức tin là nền tảng cho linh trình theo Chúa, nhưng theo Ngài cũng là một cuộc phiêu lưu – một hành trình đầy thử thách về đức tin, niềm xác tín và sự vâng phục. Chúng ta có thể cầu nguyện để người chồng tương lai bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời (Mi-chê 6:8). Xin Chúa cho anh ấy đủ mạnh mẽ để bước đi bởi đức tin trong những lúc khó khăn, không bị chi phối bởi những gì mắt thấy; và vẫn giữ vững xác tín ngay cả khi điều đó không được người khác (hay chính bản thân) ủng hộ; vâng theo tiếng phán của Chúa bằng mọi giá. Tôi cầu nguyện để anh ấy coi trọng việc bước đi với Chúa hơn là chạy theo bạn bè hay đồng nghiệp, hơn là theo đám đông để tìm kiếm danh vọng hay của cải.

Tấm lòng của anh ấy:

Tôi thường tự hỏi về tấm lòng của người chồng tương lai: sâu thẳm bên trong, khi chỉ có anh ấy và Đức Chúa Trời – liệu con người thật của anh ấy là gì? Có người gọi điều này là “tính cách”, “nhân cách”, hay “linh hồn”. Tôi cầu xin để anh ấy tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời và sự trưởng thành (Ê-phê-sô 4:13), biết Đức Chúa Jêsus (Phi-líp 3:8; Phi-líp 3:10), và được nên giống hình ảnh Đấng Mê-si-a (Rô-ma 8:29). Chúng ta có thể cầu nguyện để người chồng tương lai có tính cách dễ mến và nhân cách vững vàng; xin Chúa thanh tẩy anh ấy khỏi những điều không đẹp lòng Ngài; và để tấm lòng anh ấy chân thật, ngay thẳng và thành thật.

Cầu nguyện cho những lĩnh vực khác trong đời sống người chồng tương lai.

Danh sách này vẫn chưa đầy đủ, nhưng bạn có thể dựa vào đó để cầu nguyện:

  • Khải tượng: Anh ấy có khải tượng (Châm Ngôn 29:18) cho đức tin, đời sống, hôn nhân, gia đình, chức vụ và/hoặc công việc không?
  • Công việc/Chức vụ: Anh ấy có thể đang đi học, làm việc, phục vụ trong chức vụ… tôi cầu xin Chúa ban phước cho mọi nỗ lực của anh ấy.
  • Mối quan hệ gia đình: Anh ấy là con trai, và có thể là anh/em trai.
  • Những người xung quanh anh ấy: Các mục sư, giáo viên, cố vấn, bạn bè, đồng nghiệp… và có khi là hàng trăm “người bạn” trên Facebook!
  • Sự khôn ngoan: Tôi cầu xin Chúa ban cho anh ấy sự khôn ngoan trong mọi quyết định.
  • Sự tinh sạch: Tinh sạch trong thân thể, trí óc, tấm lòng, linh hồn… điều này rất quan trọng!
  • Sự rộng rãi: Anh ấy có rộng rãi với thời gian, của cải, tiền bạc… và chính “bản thân” mình không?

Cầu nguyện cho người chồng tương lai nương trên Kinh Thánh.

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16–17) Hãy để Lời Chúa soi dẫn khi chúng ta cầu nguyện cho người chồng tương lai!

Thi Thiên 15 chép: “Lạy Đức Giê-hô-va, ai sẽ được ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài? Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính…” (c.1–2); và Thi Thiên 112 chép: “Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài!” (c.1). Thế nên tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp chồng tương lai của con kính sợ Ngài và yêu mến các điều răn Ngài, xin giúp anh ấy sống vẹn toàn và làm điều công chính.”

Đa-vít được mô tả là người đẹp lòng Đức Chúa Trời (Công Vụ 13:22) và là người đã làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời trong thế hệ mình (Công Vụ 13:36); nên tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin uốn nắn chồng tương lai của con thành người đẹp lòng Ngài và dẫn dắt anh ấy hoàn thành ý muốn của Ngài trong thế hệ này…”

Nhiều người nam trong Kinh Thánh bày tỏ những phẩm chất tốt đẹp, tin kính. Chẳng hạn, Môi-se khiêm nhường (Dân Số Ký 12:3) và Giô-suê dũng cảm (Giô-suê 1:9; 24:31); vì vậy tôi cầu nguyện: “Xin giúp chồng tương lai của con khiêm nhường và dũng cảm…”

Hướng về Chúa khi cầu nguyện cho người chồng tương lai.

Chúng ta rất dễ bị cuốn quá sâu khi cầu nguyện cho người chồng tương lai. Nhưng tôi nhận ra rằng Chúa dùng chính đời sống hiện tại của tôi để điều chỉnh vấn đề đó, cả về tần suất lẫn mức độ sâu.

Có lúc tôi cảm nhận Chúa đặt trong lòng mình mối quan tâm đặc biệt về người chồng tương lai, và tôi cầu nguyện cho điều đó.

Có lúc tôi chợt nghĩ đến anh ấy và dâng lên một lời cầu nguyện ngắn, xin Chúa chạm đến tấm lòng anh ấy và khích lệ anh ấy, rằng anh ấy được Chúa yêu thương.

Cũng có lúc… tôi bận rộn sống cuộc đời hiện tại, và chỉ dâng lên một lời cầu nguyện ngắn như “xin Chúa ban phước cho chồng tương lai của con, gìn giữ anh ấy bình an và vui thỏa” – vào một sáng nọ trong tuần – và thế là đủ.

Nếu Chúa kêu gọi bạn cầu nguyện cho người chồng tương lai, thì chính Ngài cũng sẽ hướng dẫn bạn cách cầu nguyện. Có những lúc, ngay khi bạn bị cám dỗ để rồi tự ti và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống độc thân mãi mãi, Ngài lại nhắc bạn nhớ để cầu nguyện cho người chồng tương lai của mình. Chính tôi đã kinh nghiệm điều đó…

Hãy mạnh dạn cầu xin nhiều điều cho người chồng tương lai trong đức tin.

Có thể tôi đang khuyên bạn cầu xin rất nhiều điều, nhưng những lời cầu nguyện ấy thật ra đang phản ánh những hy vọng trong lòng tôi. Tôi biết mình sẽ kết hôn với một người đàn ông – với những sở thích rất riêng (hy vọng là hợp với tôi) và cả những ngày cáu kỉnh (nhưng mong là không quá thường xuyên!). Anh ấy sẽ không hoàn hảo, cũng như tôi không hoàn hảo.

Nhưng tôi tin rằng Chúa đang tinh luyện người chồng tương lai của tôi để nên giống hình ảnh Ngài, cũng như Ngài đang tinh luyện chính tôi. Vậy nên tôi cầu nguyện trong đức tin để anh ấy trở thành người của Đức Chúa Trời. Tôi tin đó là điều Chúa mong muốn cho mọi người nam thuộc về Ngài, những người nam biết và yêu mến Ngài. Và tôi cũng tin đó là điều Chúa kêu gọi những người nữ của Ngài hy vọng và cầu xin… trong đức tin.

“Khi bạn cầu nguyện cho người chồng tương lai, đừng chỉ tập trung vào những mong muốn của riêng mình, nhưng hãy nghĩ xem lời cầu nguyện của bạn có thể giúp uốn nắn anh ấy thành người nam quyền năng theo thánh ý Chúa không. Nếu bạn siêng năng cầu nguyện cho anh ấy và mang thói quen này vào trong hôn nhân, bạn sẽ kinh ngạc trước cách Chúa rèn tập và định hình anh ấy thành người nam mà tấm lòng bạn ao ước.” (Leslie Ludy)

Bài: Elisabeth Allen; dịch: Esther Võ

(Nguồn: kindredgrace.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *