C. S. Lewis: “Tại sao Chúa phải là trung tâm của mọi khía cạnh tình yêu?”

Oneway.vn – “‘Tình yêu nhục dục sẽ không xấu xa khi ta không tôn thờ nó’. Chẳng phải câu đó được diễn đạt rất hay sao? Rất nhiều thứ – không, thực sự là mọi thứ – đều sẽ tốt đẹp nếu nó đặt mình khiêm tốn và theo trật tự”.

C. S. Lewis gửi cho Dom Bede Griffiths, ngày 16 tháng 4, 1940


“Đặt những điều quan trọng nhất lên hàng đầu, và những điều thứ hai sẽ vào đúng chỗ của nó. Nhưng nếu chúng ta đặt những điều thứ hai lên trước, chúng ta sẽ mất luôn cả điều quan trọng nhất lẫn điều thứ hai. Chẳng hạn, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ngon miệng của món ăn nếu quá tham ăn”.

C. S. Lewis gửi cho Dom Bede Griffiths, ngày 23 tháng 4, 1951


“Khi tôi học cách yêu Chúa hơn người tôi yêu thương nhất trên đất này, tôi sẽ yêu họ nhiều hơn tôi yêu họ hiện tại. Song khi tôi yêu người tôi yêu thương nhất mà phớt lờ hoặc thay thế Chúa, thì tôi sẽ dần rời vào trạng thái không còn yêu người đó tha thiết nữa. Bởi vậy, khi những điều quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu, những điều thứ yếu sẽ không bị ngăn trở mà còn được gia thêm”.

—C. S. Lewis gửi cho Bà Johnson, ngày 8 tháng 11, 1952


“Một người phụ nữ lấy những chú cún làm trung tâm của đời sống mình, cuối cùng không chỉ mất đi giá trị của chính mình mà còn mất đi niềm vui thuần túy từ việc nuôi cún.

Người đàn ông coi việc rượu chè là niềm vui sống cuối cùng không chỉ mất đi công việc mà còn mất đi khẩu vị lẫn niềm vui tận hưởng men say thuở đầu.

Thật tuyệt vời thay, khi trong một hai khoảnh khắc nào đó bạn cảm thấy toàn bộ ý nghĩa của vũ trụ này thu bé lại chỉ bằng một cô gái – điều đó thật tuyệt vời cho đến khi những trách nhiệm và niềm vui khác kéo bạn xa khỏi cô ấy. Nhưng khá trỗi dậy và dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp lại cuộc sống của bạn để không còn điều gì chi phối, song để bạn chỉ chiêm ngưỡng nàng mà thôi, và điều gì sẽ xảy ra?

Tất nhiên, quy luật này đã được phát hiện trước đây, nhưng nó vẫn sẽ tồn tại để lại được khám phá. Nói cách khác: Mọi sự ưu tiên cho một điều lợi dù ít hay nhiều, một phần hay toàn phần, đều liên quan đến sự hy sinh mất mát của một điều lợi khác dù ít hay một phần nào đó.

… Bạn không thể nhận lãnh những điều thứ yếu bằng cách đặt chúng lên làm ưu tiên hàng đầu. Bạn chỉ có thể nhận được chúng khi đặt những điều quan trọng nhất lên làm thứ tự ưu tiên”.

—C.S. Lewis, “Những Điều Thứ Nhất và Những Điều Thứ Hai,” trong sách God in the Dock: Essays on Theology and Ethics (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), trang 280.


Điều gì là ưu tiên nhất trong cuộc đời bạn? Không ai khác, đó là Chúa của chúng ta. Hãy để Ngài luôn là thứ tự ưu tiên trong mọi khía cạnh tình yêu, những điều còn lại ắt sẽ đi theo thứ tự tốt đẹp!

Bài: Justin Taylor; Dịch: Tiểu Nguyên
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *