Đôi lời gửi đến mẹ đơn thân

Oneway.vn – Khi không biết phải làm gì tiếp theo, Ngài sẽ ban ân điển để chúng ta thực hiện bước kế tiếp và lấp đầy những chỗ còn thiếu sót.

Tôi đã làm mẹ đơn thân được 680 ngày. Có những bạn đã làm mẹ đơn thân lâu hơn tôi và những bạn khác thì ít hơn, nên thành thật mà nói khi chuẩn bị những gì tôi sắp chia sẻ tối nay, tôi cảm thấy mình chưa đủ. Tôi không phải là chuyên gia và có nhiều ngày của tôi phải đếm từng phút cho đến khi tôi có thể đặt giấc ngủ của con xuống giường mà không cảm thấy tội lỗi.

Tôi nhớ vào tối Thứ Hai nọ, tôi đã làm cùng lúc 27 việc khác nhau và bỗng nhiên tôi được đụng chạm bởi điều này.

Có ai biết điều tôi cảm thấy là gì không? 

Không phải là cảm giác vui vẻ hạnh phúc hay luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh mà là lời nhắc nhở làm thế nào tôi để qua tôi, người khác được ích lợi.

Và ngay lúc đó tôi dừng lại, thưa với Chúa: “Con là ai mà Ngài lại muốn dùng con khích lệ những người mẹ đơn thân khác, ngay cả khi chính con cũng đang gặp rắc rối?”.

Chính lúc ấy, Ngài sẽ nhắc nhở tôi rằng Ngài là đủ và Ngài sẽ ban cho tôi lời để nói.

Đêm đó sau khi bọn trẻ đã đi ngủ, tôi dành chút thời gian cầu nguyện về những điều Ngài muốn tôi chia sẻ. 

Và Chúa đã nhắc nhở tôi một người mẹ đơn thân – với 4 lời hứa tuyệt vời:

1. Bạn sẽ được vinh danh

Điều này thật khó với tôi. Tôi thường đọc Châm Ngôn 31 và kẻ thù đã dùng nó như một cách để lên án tôi (Ồ, mình sẽ không bao giờ là người phụ nữ trong Châm Ngôn 31….). Và vượt qua sự lừa dối đó, khi đọc chương này, tôi nhận ra những lời này như nói với tôi – một người mẹ đơn thân 

Lời Chúa trong Châm Ngôn 31:

“Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà” – Mỗi bà mẹ đơn thân mà tôi biết đều phải dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho nhà mình.

“Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ”. – Bạn phải mạnh mẽ và làm việc siêng năng để cáng đáng chu toàn mọi việc.

“Ban đêm đèn nàng chẳng tắt”. – Tôi biết rằng tôi cần làm việc đến khuya sau khi bọn trẻ đã đi ngủ chỉ để sắp xếp trước một chút hoặc bắt kịp mọi thứ mà tôi được giao.

“Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng”. – Những người mẹ đơn thân là những người hào phóng nhất mà tôi biết. Họ không đắn đo khi được nhờ chăm sóc con cho một người mẹ khác, mời người khác một bữa ăn, làm việc vặt. Khi thấy ai đó cần gì, họ cũng sẵn sàng phục vụ.

“Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng”. Không có chỗ cho sự lười biếng khi làm mẹ đơn thân. Không ai làm giúp cho nếu bạn lười biếng. Chúng ta phải coi sóc mọi việc.

“Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước”. –  Con cái chúng ta nhìn thấy tất cả mọi việc chúng ta làm và ngay cả khi chúng không đến nỗi chúc phước chúng ta một cách công khai, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ hiểu mọi hy sinh mà bạn làm cho chúng và chúng sẽ chúc bạn được phước.

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành”. Người mẹ đơn thân nào đi theo Chúa sẽ được khen ngợi vì mọi công khó của mình. Chúng ta sẽ được vinh danh một cách công khai khi con cái của chúng ta trở thành những người nam, người nữ của Chúa, cũng như sẽ được Chúa vinh danh chúng ta theo cách của Ngài. 

Ngài nhìn thấy mọi công khó của bạn và Ngài vui mừng về bạn.


2. Chúa quan tâm đến từng chi tiết

“Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi”. (Lu-ca 12:7)

“Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao! Các tư tưởng ấy thật vĩ đại! Nếu con muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tỉnh thức, con vẫn còn ở với Ngài”. (Thi Thiên 139)

Đã bao nhiêu lần bạn luồn tay qua đầu và vuốt ra một nắm tóc rụng? Tôi bắt đầu lo lắng về mái tóc của mình. Nhưng điều đáng chú ý là Chúa biết rõ từng sợi tóc trên đầu bạn. 

Tư tưởng của Ngài dành cho BẠN nhiều đến nỗi chúng không thể đếm hết được. Hãy thử bốc một nắm cát và đếm xem có bao nhiêu hạt. Bạn sẽ nhanh chóng thấy mệt – mà đó mới chỉ là một nắm thôi. Nếu Ngài quan tâm đến chúng ta nhiều như vậy thì Ngài thật luôn hiện diện trong từng chi tiết của đời sống chúng ta.

Có rất nhiều tình huống mà Chúa đã mở đường cho tôi. Thực phẩm được đặt trước cửa nhà tôi khi tôi về đến nhà, thật phước hạnh vô cùng… nhưng những người giao hàng không biết rằng họ đã chọn đúng loại ngũ cốc yêu thích của con trai tôi. Thông qua một số sự kiện tuyệt vời của Chúa, một người nào đó đã ẩn danh gửi cho tôi một chiếc máy trộn bột màu đỏ anh đào nhân dịp Giáng Sinh. Tôi khóc như một đứa trẻ khi thấy món quà trong mơ của mình. Khi các con tôi muốn chơi bóng mềm và bóng chày vào năm nay, tôi đã không có đủ tiền để mua tất cả các trang thiết bị thể thao đó. Nhưng Chúa đã chu cấp giày, găng tay, quần và gậy. Mọi thứ đều được chu cấp đầy đủ cho các con tôi. Việc con tôi chơi bóng không phải là quan trọng đối với cả thế giới nhưng nó quan trọng đối với tôi và Chúa đã chu cấp đủ đến từng thứ một mà chúng tôi cần.


3. ÂN ĐIỂN Ngài sẽ lấp đầy những chỗ thiếu sót

“Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối”. (II Cô-rinh-tô 12:9)

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời”. (Hê-bơ-rơ 4:16)

Khi chúng ta yếu đuối nhất thì sức mạnh của Ngài được bày tỏ rõ nhất. Tôi đã cầu nguyện theo II Cô-rinh-tô 12:9 rất nhiều lần với Đức Chúa. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi cần sức mạnh và ân điển Ngài để tiếp tục sự kêu gọi mà Ngài đặt để trên đời sống tôi. 

Tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu xin Ngài, đến với Đức Chúa Trời trước ngôi ân điển Ngài và TẠI ĐÓ chúng ta sẽ nhận được lòng thương xót và ân điển khi chúng ta cần nhất. 

Khi không biết phải làm gì tiếp theo, Ngài sẽ ban ân điển để chúng ta thực hiện bước kế tiếp và lấp đầy những chỗ còn thiếu sót.


4. Bạn không thể làm hết tất cả và bạn cũng không cần phải làm như vậy!

“Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ”. (Ê-phê-sô 3:16)

“Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức”. (Ê-sai 40:29)

Ngài hứa ban nguồn lực VÔ HẠN để làm cho chúng ta mạnh mẽ bởi Thánh Linh Ngài. 

Chúng ta không thể làm hết mọi việc mà chúng ta cần làm. Đó là điều không thể! Nhưng Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh khi chúng ta mệt mỏi và nguồn lực khi chúng ta có cần. Ngài hứa sẽ thêm sức và làm mạnh mẽ chúng ta. 

Có những ngày tôi không nghĩ mình có thể chịu thêm một giờ nào nữa, nhưng tất cả những gì tôi cần phải làm là kêu cầu Thánh Linh thêm sức và làm mạnh mẽ tôi. Và Ngài là thành tín để đáp lời tôi.

Bài: Dena Johnson; dịch: Ruth
(Nguồn: crosswalk.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *