Học nơi Chúa Jêsus về tấm lòng thương xót

Oneway.vn – Khi đang còn tại thế, tấm lòng thương xót của Chúa Jêsus luôn vượt trên hoàn cảnh của bản thân để thể hiện tình yêu thương đối với những ai đang cần.

(Ảnh: churchleaders.com)

Chúa Jêsus đang trải qua một ngày mà theo cách gọi thông thường của chúng ta thì đó là một ngày không “may mắn” chút nào. Ngài mới vừa nhận được một tin là anh họ của Ngài, người đã dọn đường cho Ngài và làm phép báp-têm để Ngài thi hành chức vụ, Giăng Báp-tít, một tiên tri của Đức Chúa Trời đã bị giết cách không thương tiếc chỉ để làm trọn lời hứa của một vị vua hoang dâm vô đạo.

Dù Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trọn vẹn nhưng Ngài cũng là con người trọn vẹn. Ngài cũng có đầy đủ xúc cảm như chúng ta. Ma-thi-ơ cho biết rằng, khi “Nghe tin ấy, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, rời chỗ nầy đi đến nơi hoang vắng” (Ma-thi-ơ 14:13a).

Tôi tin tất cả chúng ta cũng đều đã trải qua những hoàn cảnh tương tự như vậy khi sóng gió của thế gian này ập đến và những gì chúng ta muốn làm là rời khỏi hoàn cảnh đó, dành thời gian ở riêng một mình với Chúa.

Nhưng dân chúng không để cho Ngài ở riêng để bày tỏ niềm tiếc thương. Ma-thi-ơ ghi lại rằng, “Biết vậy, dân chúng từ các thành đi bộ theo Ngài” (Ma-thi-ơ 14:13b).

Chúa Jêsus hoàn toàn có thể yêu cầu Phi-e-rơ hay Gia-cơ đi ra nói với đám đông là Ngài cần một ngày nghỉ. Ngài có thể bảo Giăng nói với họ là Ngài đang có một ngày không vui, không thể thi hành chức vụ. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết thái độ của Chúa Jêsus. “Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.” (Ma-thi-ơ 14:14).

Trước đó, Ngài đã bày tỏ cho các môn đồ biết tấm lòng của Đức Chúa Trời khi Ngài bảo họ:
““Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu nầy: ‘Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế.’ Vì Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội”” (Ma-thi-ơ 9:12-13)

Chúa Jêsus khẳng định rằng Đức Chúa Trời không chỉ thương xót tội nhân mà Ngài còn muốn chúng ta phải có tấm lòng thương xót như vậy. Ngài muốn biến đổi tấm lòng bằng đá của chúng ta, một tấm lòng đầy dẫy những thương tổn, phản bội, thù ghét, ích kỷ, thành ra tấm lòng bằng thịt, tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa, yêu mến Ngài và khiến thế giới nhận biết tình yêu ấy dù rằng chúng ta đang có một ngày không vui.

Công tác cứu trợ của các Mục vụ Cơ Đốc cho bà con vùng lũ – (Ảnh: Timothy Vo)

Ngay hôm nay, hãy dành thời gian để cầu nguyện và xét lại tấm lòng bạn, rằng chúng ta đang bày tỏ lòng thương xót với người khác như thế nào? Có ai đó đang thực sự cần chúng ta giúp đỡ, sẻ chia? Có ai đó đang cần chúng ta cầu thay, an ủi? Có ai đó đang cần chúng ta tha thứ, phục hồi?

Hãy cầu nguyện xin tình yêu Chúa soi rọi tấm lòng để chúng ta thể hiện lòng thương xót như Chúa đã xót thương và giải cứu chúng ta – những cuộc đời vốn lạc mất.

Hãy mang lấy tình yêu của Đức Chúa Trời. “Vì vua sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn khi họ kêu cầu và cứu giúp người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Vua sẽ thương xót người thiếu thốn và kẻ thấp hèn và cứu mạng sống của người thiếu thốn” (Thi Thiên 72:12-13).

Bài: Redbone; Dịch: T.P
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *