Khí giới không thể thiếu của một người Cơ Đốc

Oneway.vn – Có một sự thật mà đôi khi chúng ta quên mất, đó là thế giới này là một trận chiến.

Từng ngày, từng giây phút, chúng ta đang đối diện một trận chiến thuộc linh với một kẻ thù có thật. Nó luôn muốn đánh bại chúng ta, vì mục tiêu chính của nó là cướp, giết, và hủy diệt. Thế lực tối tăm không chờ chúng ta sẵn sàng cho đòn tấn công của chúng. Chúng tàn bạo, quyết liệt và xảo trá. Ma quỷ có thể chủ quan hơn nếu chúng ta có “cảm thấy” sẵn sàng, hay cầu nguyện cho ngày mới. Thực ra, nó thích chúng ta bỏ qua những việc đó.

Chúa đã ban cho chúng ta Lời và Thánh Linh Ngài, đầy năng quyền và lẽ thật, để chúng ta có sự khôn ngoan và vững vàng trước kẻ thù. Khi tôi đọc những câu gốc sáng nay, một lần nữa tôi được nhắc rằng Phao-lô đã viết những lời này khi ông bị xiềng xích trong tù. Nhưng lời Lẽ thật phán – kẻ thù mà chúng ta đối diện, dù mưu chước hắn có độc ác và xấu xa đến đâu, thì cũng không bao giờ có thể trói buộc tâm linh đã Đấng Christ giải phóng. Phao-lô không bị dập tắt trước sự tấn công của thế lực tối tăm. Chúng ta cũng nên thế.

Trọn bộ khí giới của Chúa là gì?

“Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ”. Ê-phê-sô 6:10-18

1. Thắt lưng Chân lý

Người Cơ Đốc trọn vẹn – Một binh sĩ trong thời của Phao-lô phải đeo thắt lưng da để bảo vệ vùng eo và đựng những vũ khí cho chiến trận, như là dao găm và gươm. Thắt lưng cũng giúp giữ cho áo được chắc và không bị rách. Trong bộ khí giới người Cơ Đốc, đó là phần giúp giữ mọi thứ khác lại với nhau. Nếu thiếu mất nó trong trong việc lớn và nhỏ, bạn sẽ thất bại trong trận chiến. Chân lý chính là Lời của Đức Chúa Trời

Chúng ta không thể trở nên những người nam, người nữ đứng vững trong trận chiến nếu không trang bị bản thân qua việc đọc, họ và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày.

2. Áo giáp công chính

Sự thánh khiết của người Cơ Đốc – Áo giáp của binh sĩ thường là một dải các mắt xích được đan với nhau, dùng để bảo vệ những bộ phận quan trọng của binh sĩ. Còn với người Cơ Đốc, áo giáp là sự công chính.

Kẻ thù không chỉ dùng lời dối trá tấn công bạn, mà có cả điều bất khiết. Nó muốn bạn đọc các tạp chí, xem những bộ phim không lành mạnh, và sa đà vào mọi cám dỗ của xác thịt. Mục đích chủ yếu là Sa-tan muốn giành lấy tấm lòng và tâm trí bạn. Nó tìm cách để đâm thủng khí giới bạn. Và đừng để bị lừa dối, Sa-tan biết khe hở ở đâu. Tấm lòng bạn bạn có ngay thẳng trước Chúa không? Nếu không, bạn không thể thắng trận.

3. Giày bình an

Sự vững an của người Cơ Đốc – Một binh sĩ La Mã phải mang giày được đóng bằng loại đinh to, nó khá giống với đế giày đá banh bởi khi họ chiến đấu, chân họ cần sự vững vàng trong mỗi bước di chuyển.

Nếu bạn không vững vàng trong sự bình an, bạn không thể ra trận. Nghe có vẻ nghịch lý, đúng không? Khi Sa-tan đến làm lay chuyện sự vững an của bạn, nó ném đá và gieo nghi ngờ và nản lòng khiến bạn vấp phạm. Bạn có thấy bình an không? Nếu không, bạn không thể thắng trận.

4. Thuẫn đức tin

Sự vững chắc của người Cơ Đốc – Thuẫn của binh sĩ La Mã có bề ngang rộng 2 feet (~60 cm) và chiều cao 4 feet (~122 cm), được làm bằng gỗ với lớp da phủ bên ngoài. Vào thời đó, binh sĩ thường nhúng mũi tên trong dầu, châm lửa, và bắn chúng. Nên thuẫn là khí giới cần thiết để bảo vệ binh sĩ khỏi bị bỏng.

Sa-tan cũng đang bắn tên của ngọn lửa nghi ngờ về phía bạn. Nó muốn đặt những nghi ngờ khéo léo trong trí bạn về Chúa và Lẽ thật của Ngài. Nó biết chỉ một chút le lói thì sẽ có thể thổi bùng thành ngọn lửa lớn. Bạn cần nuôi dưỡng đức tin và gạt bỏ nghi ngờ. Ngày hôm nay, có hạt giống nghi ngờ nào trong tâm trí bạn không? Nếu có, thì bạn không thể thắng trận.

5. Mũ sự cứu rỗi

Chuẩn mực của người Cơ Đốc – Một binh sĩ sử dụng mũ để bảo vệ đầu của họ bởi nếu bị thương ở đầu, thì người đó có thể mất đi lý trí. Mỗi tín hữu cần có tâm trí của Đấng Christ dưới sự kiểm soát của Chúa Toàn Năng.

Một người sẽ có tâm trí ngay thẳng khi họ được cứu. Một người không có Thánh Linh trong Đức Chúa Jêsus Christ thì giống như người mất trí. Họ không suy nghĩ theo ý Chúa. Điều quan trọng nhất với bạn trong mọi lúc là bảo đảm sự cứu rỗi của mình. Bạn có được cứu không? Nếu không, bạn không thể thắng trận.

6. Gươm Thánh Linh

Lời Chúa – Khi chúng ta bị cám dỗ, vũ khí hữu hiệu nhất mà Chúa ban cho các tín hữu là gươm Thánh Linh, là Lời Chúa. Chúa Jêsus đã sử dụng Kinh Thánh cách tuyệt vời khi Ngài chịu cám dỗ trong đồng vắng. Khi ma quỷ cố cám dỗ Ngài hết lần này đến lần khác, Chúa Jêsus đã dùng gươm Thánh Linh. Chúa Jêsus dùng Lời Chúa để nói với Sa-tan. Trong Lu-ca 4:1-13, Jêsus phán, “Có lời chép: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!”, và Chúa lại dùng Kinh Thánh, “Có lời phán: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi’”.

Gươm Thánh Linh linh nghiệm. Hãy học thuộc lòng và sử dụng Lời Chúa để chống trả lời lừa dối và tấn công của Sa-tan.

Chúa có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta, và kẻ thù cũng vậy. Chúng ta phải quyết định đâu là tiếng nói mà chúng ta đang lắng nghe, và chọn bước đi theo ai mỗi ngày. Và khi chúng ta không chọn lựa xác quyết để theo Chúa, chúng ta có thể rơi vào bẫy của ma quỷ. Chúa ban những chỉ dẫn cụ thể trong Lời Ngài, Ngài ban mọi điều để chúng ta đứng vững trong đời sống. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên chạy đua trong những ngày bận rộn, thiếu trang bị, chuẩn bị hoặc đơn giản là không nhận thức được mình đang đối mặt với điều gì, hay kẻ thù thật sự là ai.

Nếu bạn là tín hữu sống như muối và ánh sáng của thế gian mờ tối này, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại và tấn công giăng sẵn của ma quỷ. Trận chiến này có thật và khốc liệt.

Hôm nay hãy chú ý, trang bị khí giới của Đấng Christ, tỉnh thức, và cầu nguyện, để Chúa sẽ trang bị các tín hữu mọi lúc để “đứng vững”.

Cầu nguyện cho khí giới Chúa

Lạy Chúa,

Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đắc thắng tội lỗi và sự chết của đời này. Cảm tạ Ngài vì đã đến và giải phóng chúng con. Cảm tạ Ngài vì Ngài đã cứu chuộc chúng con. Cảm tạ Chúa vì đã sự tự do và niềm hi vọng Ngài mang đến.

Nguyện chúng con nắm giữ Lời Lẽ Thật của Ngài như vũ khí chống lại mưu chước của kẻ thù, và công bố rằng nó không có thẩm quyền trên đời sống chúng con vì đã được Ngài giải phóng. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và biện biệt để nhận biết bẫy rập của nó và vững vàng. Xin đổ đầy chúng con năng lực tươi mới từ Thánh Linh Ngài.

Hôm nay, chúng con xin mặc lấy trọn bộ khí giới để bảo vệ chúng con khỏi sự tấn công. Chúng con mang lấy thắt lưng lẽ thật để bảo vệ khỏi những lời dối trá, mặc lấy áo giáp công chính để bảo vệ tấm lòng khỏi cám dỗ, mang Tin Lành bình an trên chân, để sẵn sàng mang sự sáng của Ngài mà đi đến bất cứ nơi nào Ngài sai con. Chúng con chọn bước đi trong sự bình an và tự do trong Thánh Linh Ngài và đắc thắng những suy nghĩ sợ hãi và lo lắng. Chúng con mặc giáp đức tin, nó sẽ ngăn mọi tên bay và đe dọa từ kẻ thù. Chúng con đội mũ sự cứu rỗi, để bảo vệ suy nghĩ và tâm trí chúng con, nhắc chúng con là những con trẻ rằng mình đã được tha tội, giải phóng, và được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng con mang gươm Thánh Linh, là mọi Lời của Ngài, là vũ khí tấn công duy nhất chúng con có trong trận chiến, nó có năng quyền đánh đổ mọi đồn lũy, sống động, linh nghiệm, và sắt hơn gươm hai lưỡi.

Chúng con xin Ngài nhắc chúng con cầu nguyện luôn luôn cho mọi người tin Ngài. Xin Ngài giúp chúng con tỉnh thức giữa thế gian tối tăm này. Xin giúp chúng con trở thành muối và ánh sáng, để yêu thương và nhân từ, nhưng không thỏa hiệp với tội lỗi.

Xin Ngài giúp chúng con nhớ mặc lấy trọn bộ khí giới Ngài mỗi ngày, để Ngài ban cho chúng con mọi điều cần để đứng vững trong thế gian. Xin Chúa tha thứ vì những lúc chúng con không chuẩn bị, chỉ mãi quan tâm, hay cố sức chiến đấu bằng sức mình.

Cảm tạ Chúa vì chúng con không chiến đấu một mình, vì Ngài luôn thay chúng con che chở, bảo vệ, thêm sức, phơi bày những công việc tối tăm, mang sự sáng cho nhiều người, gìn giữ chúng con khỏi sự tấn công gian ác mà chúng con không biết mình đang đối diện.

Chúng con yêu mến Ngài, và cần Ngài ngay hôm nay. Trong Danh Quyền Năng của Chúa Jêsus, A-men”.

Hãy nhớ rằng, chúng ta đối diện với những trận chiến không thấy được nhiều so hơn trước đây. Và khi tin cậy Chúa chống trả kẻ thù, Lời Chúa dạy chúng ta rằng chúng nó sẽ tháo chạy. Gia-cơ 4:7.

Đứng vững.

Bạn không bao giờ một mình.

Ngài yêu bạn.

Ngài chiến đấu cho bạn.

“Đừng sợ chúng vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ chiến đấu cho anh em”. Phục Truyền 3:22.

Bài: Debbie McDaniel; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *