Khi người làm mẹ cảm thấy mọi công việc đều vô hình

Oneway.vn – Có nhiều trách nhiệm và công việc hằng ngày của người mẹ mà không được thế giới bên ngoài nhìn thấy.

Người làm mẹ cảm thấy choáng ngợp và không được trân trọng khi phải liên tục dỗ dành những đứa trẻ khó chịu, dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà và chỉnh sửa cùng một hành vi sai trật đến hàng trăm lần. Không một ai biết những người mẹ đang phải trải qua điều gì. Công việc của họ có vẻ vô hình.

Khi tôi cảm thấy công việc của mình là vô hình hoặc không đáng kể, nó thật sự hữu ích khi biết rằng những người mẹ khác cũng có một cảm nhận như vậy, và tôi chắc chắn đánh giá cao những lời động viên. Nhưng với vai trò là một người mẹ Cơ Đốc, chúng ta nên biết rõ hơn bất kỳ ai rằng không có việc làm nào là vô ích cả. Mọi việc tôi làm – hoặc không làm – Chúa đều biết một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

Chúa nhìn thấy mọi điều

Một mặt, sự hiện diện và toàn tri của Chúa mang lại cho tôi sự an ủi lớn lao. Chúa nhìn thấy tất cả mọi công khó, những việc tầm thường, quá sức của tôi. Nhưng thực tế này khiến ta phải tỉnh táo. Nếu Chúa ở bên khi không một ai ở đó, thì đồng nghĩa với việc Ngài nhìn thấy những gì chúng ta làm mà không một ai có thể hiểu. Nếu thành thật, tôi muốn một vài suy nghĩ và hành động của mình được giấu kín.

Mọi việc tôi làm – hoặc không làm – Chúa đều biết một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

Một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong hội mẹ bỉm sữa, người không hề biết tôi, có thể nói với tôi: “Tôi thấy bạn, người mẹ vĩ đại”, nhưng hoàn toàn khác khi Đức Chúa Trời nói: “Ta biết mọi điều con đã làm”. Giữa đêm khuya khi tôi chỉ có một mình, Đức Chúa Trời thấy tôi càu nhàu khi bế con lên, và Ngài biết rõ những suy nghĩ cay đắng của tôi đối với chồng mình.

Khi cảm thấy công việc của mình dường vô hình, tôi có thể trở nên táo bạo hơn trong những tội lỗi bí mật – bởi không ai bắt tôi phải chịu trách nhiệm với nó. Sau tất cả, không ai xung quanh để thấy tôi la mắng những đứa con của mình, không dạy chúng bằng tình yêu, hoặc lãng phí một buổi chiều để xem điện thoại.

Nhưng không điều gì có thể ẩn giấu trước mặt Chúa. Ngài thấy tất cả tội lỗi của tôi, ngay cả một tấm lòng càu nhàu. Sự thật về sự toàn tri của Chúa nên là sự an ủi sâu sắc khi tôi cảm thấy choáng ngợp và cô lập, cũng như là lời cảnh báo mạnh mẽ khi tôi bị cám dỗ phạm tội.

Chống lại lời nói dối vô hình

Người mẹ có thể làm gì khi chúng cảm thấy công việc mình vô hình và chán nản. Hoặc bị cám dỗ để phạm tội? Sự khôn ngoan của Lời Chúa cho thấy điều quan trọng là hãy đem những tranh đấu của mình đến ánh sáng của cộng đồng Cơ Đốc. Bằng cách nói với người khác rằng chúng ta đang bị quá tải, chúng ta cần chia sẻ gánh nặng. (Ga la ti 6:2)

Một yếu tố chính trong việc chia sẻ gánh nặng là thừa nhận tội lỗi của chính mình với người khác (Gia cơ 5:16). Nếu muốn chống lại lời nói dối về “sự vô hình”, thân thể trong Christ phải tìm cách gặp gỡ nhau, trò chuyện để san sẻ,  đồng cảm cùng nhau.

Nếu tôi biết mình sẽ có buổi gặp gỡ vào tối thứ năm, tôi có thể ít bị cám dỗ để phạm tội vào ngày thứ tư. Khi những người khác biết cách tôi sử dụng thời gian, cách tôi nói về chồng và phản ứng với những tình huống khó chịu, tôi được nhắc nhở rằng Chúa cũng nhìn thấy những điều đó.

Nhưng việc tìm kiếm hoặc tạo ra một nhóm trách nhiệm vững chắc có thể là một thách thức nếu Hội Thánh không có nhóm ban ngành dành riêng cho phái nữ. Tôi được nhắc nhở, người làm mẹ phải thường xuyên tham dự một nhóm học Kinh thánh hằng tuần của phụ nữ hoặc là nhóm thông công dành cho phụ nữ.

Giá trị của sự nổ lực

Thành thật mà nói, tôi thường xuyên không muốn nổ lực. Kiệt sức vào cuối ngày, tôi thích xem những đoạn phim trên instagram về những bà mẹ đã làm việc quá sức cùng những ông bố lười biếng, điều này khiến tôi cảm thấy được thấu hiểu hơn là dành thời gian đầu tư vào các mối liên hệ với những chị em khác trong Hội Thánh.

Dù vậy, điều giúp ích cho người mẹ là theo đuổi trách nhiệm trực tiếp, liên tục và cam kết với những người tin kính khác. Khi vun đắp mối quan hệ này, đặc biệt với phái nữ trong những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, dù là họ độc thân, vợ chồng hiếm muộn hoặc những người có con cái trưởng thành – chúng ta được nhắc nhở rằng trải nghiệm làm mẹ không phải là lời kêu gọi khó khăn duy nhất. Tất cả những chị em của tôi, dù là mẹ trẻ hay lớn tuổi, đều phải đối diện với thách thức mỗi ngày, và họ cũng có thể cảm thấy bản thân vô hình.

Khi thành thật thừa nhận tội lỗi của mình với những chị em khác, tôi không còn cảm thấy mình là một bà mẹ siêu nhân nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ trần trụi. Và khi họ cầu nguyện cho tôi, an ủi tôi trong lẽ thật, và chỉ về siêu anh hùng thật sự Chúa Jêsus Christ – tôi không còn cảm thấy cần phải tự khẳng định mình nữa.

Không có người mẹ vô hình hay ‘siêu nhân’ nào cả. Nhưng có những bà mẹ được biết đến trọn vẹn, được tha thứ trọn vẹn và được yêu thương trọn vẹn trong Chúa. Ngài đã gọi chúng ta để sống trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng. Và khi ở trong Ngài, chúng ta không cần phải sợ rằng công khó của mình là vô ích.

Bài: Kira Nelson; dịch: Dịu Hạnh
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *