Oneway.vn – Là Cơ Đốc nhân nghĩa là bạn tin Chúa Jêsus đã cứu chuộc bạn. Bạn hoàn toàn tin nơi công tác đã được hoàn tất của Ngài trên thập tự giá và đặt trọn hi vọng của bạn nơi Ngài.

“Tôi là một Cơ Đốc nhân”.
Tôi từng nghe những câu trả lời như thế một vài lần trong đời. Theo sau đó luôn là một câu chuyện về một người thường đi nhóm khi còn nhỏ, rồi vấp ngã, nhưng giờ đây muốn đi nhóm một cách nghiêm túc một lần nữa. Tôi xác nhận mong muốn đó, nhưng tôi thấy rằng mình thường phải quay lại với Phúc Âm. Để hiểu ý nghĩa của câu “Tôi là Cơ Đốc nhân” là gì?
Trong văn hóa chúng ta, câu này có khá nhiều nghĩa. Chúng ta nói những câu như là “đây là một quốc gia Cơ Đốc”. Hay chúng ta gọi mình là cộng đồng Cơ Đốc. Và chúng ta nghe đài phát thanh Cơ Đốc cũng như mặc áo thun Cơ Đốc, đọc sách Cơ Đốc trong quán cà phê Cơ Đốc. Điều đó khiến tôi tự hỏi, “Cơ Đốc nghĩa là gì?”
Là Cơ Đốc nhân thật sự là gì?
Thuật ngữ “Cơ Đốc” đến từ đâu?
Từ Cơ Đốc lần đầu tiên được sử dụng tại An-ti-ốt, dùng chỉ những môn đồ của Chúa Jêsus. Bạn có thể đọc về điều này trong Công Vụ 11:26. Từ này nghĩa là “thuộc về Đấng Mết-si-a” hay “người theo Đấng Mết-si-a”. Dường như được người ngoại dùng để phân biệt những người theo Chúa Jêsus với người Do Thái. Thời gian đầu, đây còn được xem là từ không mấy được yêu thích hay thậm chí là dùng để xúc phạm.
Bất ngờ thay, danh xưng này chỉ được sử dụng ba lần trong Tân Ước. Như đã nhắc đến, Công Vụ 11:26. Đến Công Vụ 26:28, khi Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô rằng đừng nghĩ rằng ông có thể bị thuyết phục để trở thành Cơ Đốc nhân. Và cuối cùng, 1 Phi-e-rơ 4:16 sử dụng từ này để khích lệ các tín hữu hãy chịu khổ “vì là Cơ Đốc nhân”. Ý của ông là chúng ta không nên cảm thấy hổ thẹn về việc chịu khổ mà hãy đi theo con đường mà Đấng Christ đã chỉ cho chúng ta.
Từ năm 110 S.C, trong bức thư của Ignatius ở An-ti-ốt, các Cơ Đốc nhân đã dùng từ này để chỉ về họ. Ít nhất cho đến thời Constantine, thì từ này gần như có ý nghĩa đặc biệt chỉ về một người đi theo con đường của Chúa Jêsus – thường là khổ nạn. Vào thời Augustine (năm 400 S.C.) những từ mô tả khác (như “Con đường” hay “người Na-xi-rê”) dường như không còn được sử dụng nữa.
Là Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?
Theo thời gian, từ ngữ đều thay đổi. Cuối cùng, từ này không còn mang nhiều liên kết với Chúa Jêsus nữa, nó dần trở thành định danh mặc định của nhiều người Châu Âu. Nó dùng để định danh cho chính trị, xã hội, hay văn hóa. Giống như cách người La Mã từng trung thành với đế chế, thì với nhiều người, là Cơ Đốc nhân nghĩa là trung thành với một hệ thống không phải với một cá nhân.
Ngày nay, với nhiều người, từ này cũng mang nghĩa đó. Nên đó là lý do nhiều người nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng niềm tin và đời sống lại hoàn toàn đi ngược với Đấng Christ. Nhưng nếu chúng ta muốn giữ đúng như ý nghĩa của Kinh Thánh, thì đó phải là một người theo Đấng Christ, có thể nói rằng là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đi theo một hình mẫu cố định.
Là nhận biết Chúa Jêsus cách cá nhân
Trong khi vương quốc Đức Chúa Trời có liên hệ chặt chẽ đến xã hội, chính trị và văn hóa, thì lời kêu gọi của Chúa Jêsus lại về một mối quan hệ cá nhân. Không phải trở thành Cơ Đốc nhân theo truyền thống gia đình hay vì được sinh ra trong gia đình Cơ Đốc. Đó là lý do tôi thường có chút e dè khi ai đó nói, “Tôi sinh ra đã là Cơ Đốc nhân”. Tôi hiểu ý họ, nhưng đó không đúng với cách Kinh Thánh định nghĩa.
Cơ Đốc nhân cũng không có nghĩa là biết chút về Kinh Thánh hay thậm chí đồng ý với vài lẽ thật trong đó là đúng. Tôi nói điều này vì ma quỷ có thể đánh bại bất cứ ai trong chúng ta nếu đố vui Kinh Thánh. Chúng biết Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a, và chúng run sợ. Cơ Đốc nhân phải thực sự là người có tấm lòng được biến đổi. Và chúng ta sẽ mới bước theo con đường của Chúa Jêsus với tấm lòng đã được biến đổi đó.
Là phải ăn năn
Trong khi thuật ngữ “Cơ Đốc nhân” chỉ xuất hiện ba lần trong Tân Ước, thì quá trình mà ai đó từ sự chết bước vào sự sống đã hoàn tất. Và với từng trường hợp, chúng ta nhìn thấy sự biến đổi dần từ đời sống cũ sang đời sống mới. Là người theo Chúa Jêsus nghĩa là quay lưng lại với việc theo đuổi điều gì đó hay ai khác ngoài Chúa Jêsus.
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Ngày nay, nhiều người tự nhận là Cơ Đốc nhân nhưng lại sống không khác gì thế gian. Nhưng tôi phải nói rằng chúng ta phải sống khác thế gian. Thậm chí những người theo Chúa Jêsus vẫn làm những điều vô ích và bị cuốn vào thế gian. Nhưng sự khác biệt thật sự đó là những người theo Chúa Jêsus kinh nghiệm sự cáo trách của tội lỗi. Với Cơ Đốc nhân, họ biết một trận chiến với tội lỗi và một trận chiến cho sự thánh khiết và sự vui thỏa nơi Chúa.
Là yêu kính và vâng phục Chúa
Bạn có biết xe an toàn trong các cuộc đua không? Tất cả những chiếc xe khác phải đi theo xe an toàn – chạy cùng tốc độ, hướng đến cùng đích đến. Nếu một chiếc xe đột nhiên đi chệch hướng hoặc tăng tốc hết cỡ quanh xe an toàn — thì không ai nghĩ rằng đó là xe an toàn nữa. Cũng vậy, bạn có thể là Cơ Đốc nhân (một người theo Chúa Jêsus) nhưng không thực sự yêu mến và vâng lời Chúa Jêsus.
Điều đó nghĩa là nếu bạn không yêu mến Chúa và người khác, hay ít nhất bạn cố, thì chắc hẳn bạn không nên nhận mình là Cơ Đốc nhân. Nếu việc tha thứ kẻ thù mình, chống cự tội lỗi, và học theo Chúa Jêsus là những điều không mấy thu hút với bạn, thì bạn không phải là Cơ Đốc theo như nghĩa của từ này. Là Cơ Đốc nhân không phải chỉ đi nhóm hay chọn là Cơ Đốc trong mục tôn giáo. Nhưng đó là việc theo Chúa Jêsus và chính bạn ở trong Ngài.
Là tin Phúc Âm
Một lần nữa, điều này không có nghĩa là bạn chỉ tin qua loa các lẽ thật. Nhưng cũng không có nghĩa là tin sót một điều nào. Một người theo Chúa Jêsus là người giống như các môn đồ đầu tiên, là những người đã rời bỏ lưới đánh cá của mình để theo Chúa Jêsus. Và họ làm vậy vì họ tin Chúa Jêsus là Đấng đã tỏ Ngài là ai. Họ tin tin tức tốt lành về vương quốc Ngài.
Đức tin họ khác chúng ta đôi chút vì sự mặc khải vẫn chưa được tỏ rõ khi họ đi theo Chúa Jêsus trên những con đường đất ở Pa-lét-tin. Còn chúng ta thì đã biết toàn bộ Phúc Âm. Sứ điệp cốt lõi được nêu trong 1 Cô-rinh-tô 15:3-4.
“Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh”
Là Cơ Đốc nhân nghĩa là bạn tin Chúa Jêsus cứu chuộc bạn. Bạn hoàn toàn tin cậy nơi công tác đã hoàn tất của Ngài trên thập tự giá, để bạn đặt mọi hi vọng nơi sự sống, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Là Cơ Đốc không phải là bạn đang cố trở thành người tốt. Và không phải là bạn tìm cách để lên được thiên đàng qua việc lành. Một người theo Chúa Jêsus là người tin cậy nơi Chúa Jêsus.
Bạn có thực sự biết Đấng Christ?
Trong Lu-ca 6:46, Chúa Jêsus cảnh báo: “Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán?” (Lu-ca 6:46). Và lặp lại trong Ma-thi-ơ 7:21-23:
“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”
Lời này nói về người thường nói, “Tôi là Cơ Đốc nhân” mà không hiểu điều đó thực sự nghĩa là gì. Là Cơ Đốc nhân nghĩa là người theo Chúa Jêsus. Đó nghĩa là biết Chúa Jêsus và có mối tương giao với Ngài. Nếu chẳng phải vậy, thì dù bạn sống ở đâu, niềm tin gia đình bạn là gì, bạn đi nhóm thường xuyên không, bạn đọc sách gì, cũng chẳng ích chi. Quan trọng là liệu bạn có biết Đấng Christ và Ngài có biết bạn không.
Khi bạn nói bạn là Cơ Đốc nhân, bạn có thực sự biết Chúa Jêsus không?
Nếu không, bạn nên kêu cầu với Ngài hôm nay. Đơn giản nói rằng bạn muốn biết Ngài và muốn có mối tương giao với Ngài.
Bài: Mike Leake; Dịch: Linh Lưu
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply