Oneway.vn – Ngày Lễ Tình Nhân là dịp để tôn vinh tình yêu – đặc biệt là tình yêu dẫn đến hôn nhân – và những ai đang độc thân cũng có ít nhất ba lý do để vui mừng.

Nhiều năm trước, tôi tham dự một sự kiện Ngày Lễ Tình Nhân dành cho người độc thân. Khi đó mới 18 tuổi, tôi hầu như chưa nghĩ nhiều về chuyện mình đang độc thân. Đó là một chương trình đầy khích lệ, nhưng thông điệp chủ đạo dường như là: “Nếu muốn khóc, cứ khóc đi.” Lần đầu tiên, tôi nhận ra có những người cảm thấy thương hại mình vì tôi chưa có ai đặc biệt bên cạnh.
Những ai còn độc thân đôi khi nhận thấy người khác ái ngại cho mình, đặc biệt là vào Ngày Lễ Tình Nhân. Tất nhiên, chính chúng ta cũng góp phần tạo nên suy nghĩ đó. Việc gọi ngày 14/2 là “Ngày Nhận Thức về Người Độc Thân” hoặc biến nó thành “Ngày Của Tôi” đã khiến ngày này dần mất đi ý nghĩa vốn có về tình yêu lãng mạn.
Không thể phủ nhận rằng Ngày Lễ Tình Nhân thường bị thổi phồng quá mức. Có quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều áp lực phải có một “valentine”, thậm chí ngay từ khi còn nhỏ, và quá nhiều sô-cô-la (nếu như điều đó có thể xem là một vấn đề). Tôi cũng không cần đến hình ảnh những thiên thần nhỏ có cánh bắn tên. Nhưng xét về bản chất, Ngày Lễ Tình Nhân không chỉ là thương mại hóa. Đây là ngày để tôn vinh tình yêu – đặc biệt là tình yêu hướng đến hôn nhân – và ngay cả những ai chưa lập gia đình cũng có ít nhất ba lý do để trân trọng ngày này.
1. Hôn nhân là điều tuyệt đẹp
Cách mà hai con người xa lạ trở thành một nửa của nhau thực sự là một điều kỳ diệu – một điều kỳ diệu đẹp đẽ. Khi hai người bạn học trường Chúa Nhật của tôi kết hôn, tôi cứ nghĩ mãi về việc ngày xưa anh chàng này đã làm cô ấy phát cáu ra sao hồi lớp sáu. Một người bạn khác của tôi vừa kết hôn chưa đầy hai tuần trước với một chàng trai mà cô ấy chỉ mới gặp năm ngoái, do anh trai cô ấy giới thiệu.
Những mối quan hệ ngoài đời thực hiếm khi giống như phim truyền hình lãng mạn, nhưng vẻ đẹp của chúng lại sâu sắc, bất ngờ và phức tạp hơn bất kỳ kịch bản nào mà con người có thể viết ra. Điều đó không có gì ngạc nhiên, vì hôn nhân là một điều tuyệt đẹp mà chính Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Ngài đã thiết lập hôn nhân từ ban đầu, trước cả Hội Thánh, để làm hình ảnh cho mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Dù có đeo nhẫn cưới hay không, chúng ta vẫn có thể vui mừng vì hôn nhân là một trong những điều đẹp đẽ mà Chúa đã dựng nên.
2. Hôn nhân có vai trò quan trọng
Dù có kết hôn hay không, tất cả chúng ta đều đã hưởng lợi từ hôn nhân. Nếu lớn lên trong một gia đình có cha mẹ kết hôn với nhau, cuộc sống của chúng ta chắc chắn đã được định hình bởi sự vững chắc của hôn nhân. Ngay cả khi gia đình chúng ta không hoàn toàn ổn định, thì khả năng cao là trong đời sống của chúng ta cũng có một cặp vợ chồng nào đó đã tác động tích cực đến mình. Hôn nhân là nền tảng giúp trẻ em trưởng thành một cách lành mạnh.
Hôn nhân cũng củng cố Hội Thánh, đặc biệt khi vợ chồng cùng nhau gây dựng và phục vụ. Trong nhóm thanh niên của tôi, ông bà của một người bạn đã cùng nhau dạy lớp Kinh Thánh. Chúng tôi yêu quý họ, và họ cũng yêu thương chúng tôi khi cùng đồng hành như một đội. Những cuộc hôn nhân bền vững có ý nghĩa quan trọng đối với trẻ em, gia đình và cả Hội Thánh. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể biết ơn và vui mừng về sự ảnh hưởng tích cực của hôn nhân trong cộng đồng.
3. Hôn nhân không phải là điều tốt hơn độc thân

Vì biết rằng hôn nhân là điều đẹp đẽ và quan trọng, và vì đa số người trưởng thành đều sẽ kết hôn vào một thời điểm nào đó, những ai vẫn đang độc thân dễ có cảm giác như bị bỏ lại phía sau. Như thể chúng ta chỉ là nhóm hạng hai trong bữa tiệc thương hại, chứ không phải bữa tiệc thật sự.
Nhưng trong Đấng Christ, không ai bị bỏ rơi – dù độc thân hay đã lập gia đình, dù có con hay không, dù trẻ hay già, dù hẹn hò mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu hay chưa bao giờ được ai ngỏ lời. Kinh Thánh, đặc biệt là qua các thư tín của Phao-lô, khẳng định rằng độc thân không phải là điều kém giá trị. Tình yêu trọn vẹn và dư dật của Đức Chúa Trời đã được ban cho tất cả mọi người như nhau. Không có gì trên đời đáng để ăn mừng hơn sự thật này: Trong Đấng Christ, chúng ta đều được yêu thương một cách vô cùng sâu sắc và trọn vẹn.
Một ngày của tình yêu và sự hiệp nhất
Những người đã lập gia đình đôi khi không hiểu hết những thử thách của người độc thân, và ngược lại, những người độc thân cũng không thấy hết những khó khăn trong hôn nhân. Nhưng tất cả chúng ta đều có nhiều điều để tạ ơn và vui mừng.
Trong một thế giới mà tình yêu bị bóp méo và giá trị của tình yêu cam kết bị xem nhẹ, Ngày Lễ Tình Nhân có thể là cơ hội để nhắc nhở rằng Cơ Đốc nhân trân trọng tình yêu thật sự và hôn nhân theo Kinh Thánh. Và rằng chúng ta cũng yêu thương lẫn nhau, dù cuộc sống mỗi người có khác nhau ra sao.
Vậy nên, hãy để Ngày Lễ Tình Nhân vẫn là Ngày Lễ Tình Nhân. Hãy cân nhắc trông trẻ giúp một đôi vợ chồng để họ có thể có thời gian bên nhau. Hãy mời một người bạn độc thân đi ăn tối. Hãy tìm cách để kỷ niệm tình yêu mà bạn đã kinh nghiệm trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, đừng quên ăn một chút sô-cô-la.
Bài: Lauren Dunn; dịch: Tuyết Mai
(Nguồn: boundless.org)
Leave a Reply