Oneway.vn – Lạy Chúa, xin ban cho những người nữ chúng con yêu quý niềm vui trong sự hiện diện của Ngài. Xin cho họ biết tận hưởng những phước lành Chúa ban hôm nay và vững lòng trước những điều chưa biết của ngày mai.

Chúng ta thường chúc những người phụ nữ mình yêu quý luôn xinh đẹp, mạnh mẽ, hạnh phúc và thành công. Đó đều là những lời chúc tốt đẹp. Và sẽ thật ý nghĩa nếu bên cạnh những lời chúc ấy, chúng ta dành thời gian cầu nguyện, đem những điều tốt lành mình mong ước cho họ đến trước Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh kể về những người nữ rất khác nhau. Ru-tơ được biết đến bởi lòng trung tín, Đê-bô-ra bởi sự can đảm và khôn ngoan, Ma-ri bởi tấm lòng yêu kính Chúa, còn Ly-đi đã dùng những điều mình có để phục vụ công việc Tin Lành. Mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng cuộc đời họ đều cho thấy Đức Chúa Trời trân trọng và sử dụng những người nữ theo những cách thật đẹp đẽ.
Hôm nay, hãy dành những lời cầu nguyện này cho người mẹ, người vợ, người chị em, người bạn hoặc bất kỳ người nữ nào Chúa đặt để trong cuộc đời bạn.
1. Cầu xin nàng luôn vững lòng trong tình yêu của Đức Chúa Trời
“…không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” – (Rô-ma 8:38-39)
Một người nữ có thể được yêu mến, ngưỡng mộ và ghi nhận bởi rất nhiều người. Nhưng sự công nhận của con người cũng có lúc thay đổi. Kinh Thánh nhắc rằng trong Đấng Christ, người tin Chúa có một tình yêu không điều gì có thể phân rẽ.
Lạy Chúa, xin giúp những người nữ chúng con yêu quý ngày càng hiểu biết sâu sắc tình yêu của Ngài. Giữa những lời nhận xét, kỳ vọng và cả những lần thất vọng về bản thân, xin cho họ luôn nhớ mình quý giá trước mặt Chúa. Xin tình yêu của Đấng Christ trở thành nền tảng vững chắc để họ sống với sự tự tin, tự do và lòng biết ơn.
2. Cầu xin Chúa ban cho nàng sự khôn ngoan trong mọi quyết định
“Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho…” – (Gia-cơ 1:5)
Châm Ngôn 31 ca ngợi người nữ có lời nói khôn ngoan, biết quản lý công việc và quan tâm đến những người chung quanh. Sự khôn ngoan ấy cũng cần thiết cho những người nữ hôm nay, giữa biết bao quyết định liên quan đến công việc, gia đình, các mối quan hệ và tương lai.
Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho những người nữ đang đứng trước những lựa chọn quan trọng. Xin giúp họ nhận biết điều gì đẹp lòng Ngài, có sự sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn và can đảm bước đi trong sự vâng lời. Xin cho lời nói của họ đem đến sự gây dựng, những lựa chọn của họ phản chiếu đức tin và cuộc đời họ được dẫn dắt bởi Lời Chúa.
3. Cầu xin nàng được thêm sức trong những ngày mệt mỏi
“…ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ.” – (Ê-phê-sô 3:16)
Người nữ mạnh mẽ không có nghĩa là người chẳng bao giờ mệt mỏi. Ngay cả những người kiên cường nhất cũng có lúc cần được nâng đỡ.
Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin Đức Chúa Trời ban năng lực bởi Thánh Linh để con người bên trong của các tín hữu trở nên mạnh mẽ. Đó cũng là điều chúng ta có thể cầu nguyện cho những người nữ thân yêu.
Lạy Chúa, xin thêm sức cho họ trong những trách nhiệm hằng ngày. Xin nâng đỡ những người đang chăm sóc gia đình, bền bỉ với công việc, gánh vác trách nhiệm trong Hội Thánh hoặc trải qua những thử thách riêng. Xin giúp họ biết nương cậy nơi quyền năng của Ngài, sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ và có thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Mong rằng qua từng chặng đường, đức tin của họ ngày càng trưởng thành và vững vàng trong Đấng Christ.
4. Cầu xin nàng được sống trong sự bình an của Chúa
“Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi!” – (Dân Số Ký 6:26)
Bình an là một trong những lời chúc phước đẹp đẽ nhất được ghi lại trong Kinh Thánh. Đó là lời chúc mà Đức Chúa Trời đã truyền cho A-rôn và các con trai ông công bố trên dân Y-sơ-ra-ên.
Và hôm nay, chúng ta cũng có thể cầu xin Chúa ban sự bình an cho những người nữ mình yêu quý. Một sự bình an đặt nền tảng nơi chính Ngài, ngay cả giữa những hoàn cảnh chưa được giải quyết.
Lạy Chúa, xin gìn giữ tấm lòng của những người nữ đang phải đối diện với nhiều nỗi lo. Xin giúp họ trao những gánh nặng vượt quá khả năng mình cho Ngài. Xin đặt bên cạnh họ những người biết yêu thương, lắng nghe và san sẻ. Mong rằng mỗi ngày, họ đều có thể kinh nghiệm sự chăm sóc thành tín của Chúa và tìm thấy sự yên nghỉ nơi Ngài.
5. Cầu xin vẻ đẹp của nàng ngày càng phản chiếu Đấng Christ
“Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” – (Châm Ngôn 31:30)
Kinh Thánh ca ngợi vẻ đẹp của người nữ kính sợ Đức Chúa Trời – một vẻ đẹp được bày tỏ qua sự khôn ngoan, lòng nhân ái, đức tin và cách nàng sống.
Nhan sắc thay đổi theo năm tháng, nhưng những phẩm chất tốt đẹp được Chúa gây dựng trong đời sống một người nữ có thể tiếp tục sinh bông trái và trở thành nguồn phước cho nhiều người.
Lạy Chúa, xin cho những người nữ ngày càng trưởng thành trong sự hiểu biết Ngài. Xin gây dựng trong họ tấm lòng nhân hậu, sự khiêm nhường, lòng can đảm và tình yêu thương chân thành. Mong rằng cuộc đời họ phản chiếu vẻ đẹp của Đấng Christ, để qua lời nói và cách sống của mình, họ có thể đem đến sự khích lệ, nâng đỡ và gây dựng cho những người chung quanh.
6. Cầu xin những công khó và tình yêu thương của nàng được ghi nhận
“Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em…” – (Hê-bơ-rơ 6:10)
Có những người nữ dành nhiều năm chăm sóc, dạy dỗ, nâng đỡ và yêu thương người khác. Nhiều đóng góp của họ diễn ra rất âm thầm.
Trong Hê-bơ-rơ 6:10, tác giả khẳng định Đức Chúa Trời không quên công việc và lòng yêu thương mà các tín hữu bày tỏ vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ.
Đây là lời khích lệ quý giá dành cho những người nữ đang trung tín hầu việc Chúa. Và cũng là lời nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những điều họ đã làm.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì những người nữ đã dùng ân tứ, thời gian và khả năng của mình để yêu thương, chăm sóc và phục vụ người khác. Xin tiếp tục gây dựng công việc tốt lành Ngài đang thực hiện qua đời sống họ. Xin cho họ có thêm cơ hội phát triển những ân tứ Chúa ban, được nâng đỡ trong công việc và nhận được sự yêu thương, trân trọng xứng đáng từ gia đình và Hội Thánh.
7. Cầu xin nàng luôn tràn đầy niềm vui và hi vọng trong Chúa
“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin…” – (Rô-ma 15:13)
Chúng ta đều mong những người nữ mình yêu thương có một tương lai tốt đẹp. Nhưng không ai biết trước cuộc đời sẽ đưa mình đi qua những chặng đường nào.
Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện để các tín hữu được ngập tràn niềm vui, bình an và hi vọng nhờ quyền năng Đức Thánh Linh. Niềm hi vọng ấy không đặt trên một tương lai hoàn toàn thuận lợi, nhưng trên Đức Chúa Trời là Đấng thành tín.
Lạy Chúa, xin ban cho những người nữ chúng con yêu quý niềm vui trong sự hiện diện của Ngài. Xin cho họ biết tận hưởng những phước lành Chúa ban hôm nay và vững lòng trước những điều chưa biết của ngày mai. Mong rằng ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, họ vẫn tiếp tục yêu mến Ngài, vui hưởng mối tương giao với Đấng Christ và sống với niềm hi vọng không hổ thẹn.
Một lời cầu nguyện cũng là một cách bày tỏ tình yêu.
Hôm nay, bên cạnh những món quà và lời chúc tốt đẹp, hãy dành ít phút cầu nguyện cho những người nữ đã đem đến biết bao điều quý giá trong cuộc đời mình.
Và đừng quên nói với họ rằng bạn trân trọng họ biết bao. Bởi sự yêu thương, lòng biết ơn và những lời khích lệ ấy nên được bày tỏ cả trong những ngày bình thường.
Nguyện những người nữ yêu dấu luôn được lớn lên trong tình yêu của Đấng Christ, mạnh mẽ trong đức tin, đầy dẫy sự khôn ngoan và trở thành nguồn phước lành theo cách Chúa đã kêu gọi mỗi người.
Bài: Charis An

Leave a Reply