‘Sống thử’ trước hôn nhân là tội lỗi!?

Oneway.vn – Cuộc sống đại học cuối cùng đã kết thúc. Bạn và người yêu bắt đầu tham dự một Hội Thánh mới.

Bạn yêu thích nơi này. Mỗi tuần, Mục sư mở Kinh Thánh, giảng giải Lời Chúa và áp dụng vào đời sống. Hội Thánh này gợi nhớ bạn rất nhiều về Hội Thánh tại quê nhà nơi bạn đã lớn lên.

Sau vài tháng tham dự, bạn và người yêu cảm thấy được thôi thúc để cam kết và tham gia tích cực hơn. Bạn đăng ký tham gia lớp học thành viên kéo dài bốn tuần, háo hức bước vào giai đoạn tiếp theo. Trong tuần đầu tiên, một Mục sư chia sẻ về lịch sử và sứ mệnh của Hội Thánh, điều này khiến bạn phấn khích. Tuần thứ hai, bạn được làm mới và nhắc nhở về các giáo lý cơ bản của Cơ Đốc giáo cũng như vị trí của Hội Thánh này trong mối thông công với các Hội Thánh khác. Nhưng đến tuần thứ ba, khi vị Mục sư bắt đầu chia sẻ về giao ước, bạn cảm thấy không thoải mái:

“Chúng ta phải cam kết theo đuổi sự thanh sạch theo Kinh Thánh và giữ mình trước hành vi tình dục ngoài hôn nhân”.

Bạn và người yêu đã sống chung từ khi rời ký túc xá đại học, chỉ có những kế hoạch mơ hồ để kết hôn trong tương lai. Bạn liếc nhìn người yêu một cách ngượng ngùng. Điều này có nghĩa là chúng ta đang… phạm tội với Chúa sao?

Ngày nay, nhiều người tin rằng một bước quan trọng giữa việc hẹn hò và kết hôn là “thử nghiệm” mối quan hệ bằng cách sống chung, chia sẻ nhà ở và gần như luôn chung giường. Theo một cuộc thăm dò của Barna, 65% người Mỹ trưởng thành cho rằng sống chung là một ý tưởng tốt. Ngay cả nhiều tín hữu Tin Lành cũng mơ hồ về việc sống chung và quan hệ tình dục trước hôn nhân, và như một báo cáo gần đây của Christianity Today nhận định, nhiều Mục sư gặp khó khăn khi đối diện với vấn đề này.

Vậy đâu là đúng? Sống chung có phải là cách tốt để thử nghiệm hôn nhân? Đây có phải là phương pháp hợp lý để hai người kiểm tra sự hòa hợp trước khi cam kết trọn đời? Nếu không, tại sao?

Vâng lời Chúa Jêsus với cả thân thể

Để hiểu vấn đề này, trước tiên cần lắng nghe lời của Chúa Jêsus phán: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).

Và lời của Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ trước khi Ngài lên thập tự giá:
“Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ giữ các điều răn của Ta” (Giăng 14:15).

Hoặc lời Phao-lô khi ông khuyên dân sự của Đức Chúa Trời:
“Hãy dâng thân thể anh em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Kinh Thánh dạy rằng thân thể chúng ta không phải là của riêng mình. Chúng ta được tạo dựng bởi Đấng Tạo Hóa yêu thương (Sáng thế ký 1–2), và thân thể những người được cứu chuộc là “đền thờ của Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 6:19–20). Vì vậy, hành động của thân thể không thể tách rời khỏi hành động của tấm lòng và linh hồn.

Vậy Đức Chúa Trời nói gì về thân thể chúng ta khi nói đến tình dục?

Thiết kế của Đức Chúa Trời dành cho tính dục

Trước tiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết mục đích của tình dục. Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng thân thể và tình dục, đã bày tỏ ý định của Ngài ngay từ ban đầu: “Vì thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt” (Sáng thế ký 2:24).

Điều này có nghĩa là tình dục được thiết kế để thuộc về mối quan hệ “một thịt” — một cam kết được thực hiện giữa một người nam và một người nữ trước mặt Đức Chúa Trời trong giao ước hôn nhân. Chúa Jêsus và Phao-lô đã khẳng định điều này (Mác 10:7–9; Ê-phê-sô 5:31–33).

Hôn nhân không chỉ là sự sắp đặt cho sự khoái cảm của con người; nó còn mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc. Phao-lô nói rằng hôn nhân là biểu tượng cho tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh Ngài. Khi chúng ta sống đúng theo thiết kế của Đức Chúa Trời, chúng ta tôn vinh Ngài và làm chứng cho thế giới về tình yêu bất diệt của Đấng Christ.

Sống chung làm suy giảm sự cam kết

Không chỉ vì vâng lời Chúa mà các cặp đôi nên tránh sống chung trước hôn nhân, mà còn có lý do thực tiễn. Theo nghiên cứu, sống chung thường không dẫn đến hôn nhân bền vững. Nhiều cặp đôi sống thử lại dễ chia tay hơn và có tỷ lệ ly hôn cao hơn nếu kết hôn.

Hành động đặt sự thân mật trước cam kết không chỉ đi ngược với ý định của Đức Chúa Trời mà còn đào tạo thói quen tìm kiếm lối thoát khi gặp khó khăn, thay vì kiên trì giữ vững giao ước.

Chúng ta nên làm gì?

1. Quay Lại Với Đấng Christ: Dù tình dục ngoài hôn nhân là tội lỗi, Chúa Jêsus đã chết để cứu chuộc tội lỗi chúng ta. Hãy xưng nhận tội lỗi và tìm kiếm sự tha thứ nơi thập tự giá.

2. Cam Kết Vâng Lời Triệt Để: Nếu bạn sống chung, hãy sắp xếp dừng lại ngay, dù điều đó có thể đòi hỏi hy sinh trong ngắn hạn. Điều này sẽ giúp bạn khởi đầu mối quan hệ trong sự trong sạch.

3. Biết Rằng Bạn Không Đơn Độc: Hội Thánh là nơi để bạn nhận sự hỗ trợ và đồng hành trong hành trình vâng lời Chúa.

Sống chung trước hôn nhân có thể là một chuẩn mực văn hóa, nhưng đi theo Chúa Jêsus đòi hỏi sự cam kết vượt trên văn hóa. Hãy theo đuổi sự thân mật thật sự, dựa trên nền tảng cam kết và giao ước với Đức Chúa Trời – Đấng Thánh Khiết.

Bài: Daniel Darling; dịch: SD
Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *