Suy niệm Mùa Vọng: Câu chuyện được ứng nghiệm

Oneway.vn – Sự thành tín của Đức Chúa Trời trong câu chuyện Giáng Sinh đem đến cho chúng ta hy vọng về câu chuyện của chính mình.

Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét”. (Giăng 1:45)

Một trong những câu chuyện yêu thích của gia đình chúng tôi là về lần anh họ của chồng tôi lập một danh sách Giáng Sinh đặc biệt đầy tham vọng. Anh ấy đã sao chép lại gần như mọi món đồ từ cuốn danh mục đồ chơi dày cộp. Sau đó, anh ấy còn ghi thêm một điều cuối cùng: những điều bất ngờ.

Đa phần chúng ta đều cố gắng hết sức để tạo ra sự bất ngờ vào buổi sáng Giáng Sinh. Thậm chí là bây giờ, bạn có thể đang giấu những món quà, giấu chúng trong góc hoặc đem qua nhà hàng xóm nhờ cất giùm. Có lẽ bạn đã săn được một món quà mà gần như không thể có được. Có thể bạn sẽ thức khuya tụ họp với nhau để đón mừng Đêm Giáng Sinh.

Cho và nhận những điều bất ngờ có thể sẽ rất thú vị, nó khiến người ta kinh ngạc và phấn khích trong mùa Giáng Sinh. Nhưng đang khi chúng ta tận hưởng chúng, chúng ta cũng cần nhớ rằng Đấng Christ đã đến không phải để gây bất ngờ. Đức Chúa Trời đã phán hứa với dân Ngài về một dòng dõi giày đạp rắn ngay từ những trang đầu tiên trong Kinh Thánh (Sáng. 3:15). Câu chuyện thật sự về Giáng Sinh không phải là một câu chuyện đầy sự bất ngờ mà là một câu chuyện đầy sự ứng nghiệm.

“Câu chuyện thật sự về Giáng Sinh không phải là một câu chuyện đầy sự bất ngờ mà là một câu chuyện đầy sự ứng nghiệm”.

Qua các tiên tri trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ khá nhiều thông tin về Đấng Mê-si-a sắp đến. Giê-rê-mi nói rằng Ngài sẽ là Vua thuộc dòng dõi Đa-vít (Giê. 23:5–6). Mi-chê tiên báo rằng Ngài sẽ đến từ thành Bết-lê-hem (Mi. 5:2). Ê-sai nói rằng Ngài sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ (Ê-sai 7:14). Nhiều năm về trước, Đức Chúa Trời đã phán hứa với dân Ngài về một Đấng Cứu Thế và cho biết những chi tiết cụ thể về sự đến của Ngài.

Vậy nên, khi Phi-líp đi báo tin Đấng Christ đã đến, hãy chú ý điều ông nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se. . . và các nhà tiên tri cũng có ghi lại” (Giăng 1:45). Ông không nói: “Bất ngờ chưa! Đức Chúa Trời đã ban một Đấng Cứu Thế”. Ông nói: “Chúng tôi đã gặp Ngài”. Họ biết Đấng Mê-si-a sắp đến. Họ đang trông đợi Ngài. Đối với họ, gặp được Chúa Jêsus là sự xác nhận về sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Và câu chuyện Giáng Sinh đó cũng dành cho chúng ta. Sự xuất hiện của Đấng Christ là một lời nhắc nhở sống động rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành những điều mà Ngài đã phán hứa, từng chi tiết một. Đừng bỏ qua những chi tiết mà các trước giả Phúc Âm đã chép về sự ra đời của Đấng Christ. Đó không phải là những chi tiết thừa thãi được thêm vào câu chuyện. Trong câu chuyện của Ma-thi-ơ về sự giáng sinh của Đấng Christ, ông đã năm lần viết những điều như: “Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri” (xem Ma-thi. 1:22; 2:5, 15, 17, 23). Tại sao Ma-thi-ơ liên tục nói về sự ứng nghiệm của lời tiên tri? Bởi vì nó cho chúng ta thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Sự thành tín của Đức Chúa Trời trong câu chuyện Giáng Sinh đem đến cho chúng ta hy vọng về câu chuyện của chính mình. Như Đức Chúa Trời đã hứa ban Chúa Jêsus, giờ đây Ngài cũng hứa sẽ ở với chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh cư ngụ bên trong chúng ta. Như Chúa Jêsus đã đến lần đầu tiên, Ngài cũng hứa về sự trở lại của Ngài. Chúng ta có thể trông đợi với niềm hy vọng, tin chắc vào sự tái lâm của Đấng Christ và việc Ngài sẽ làm ứng nghiệm Lời hứa ở cùng với chúng ta mãi mãi (Khải. 21:3).

Có thể Chúa sẽ không ban cho chúng ta mọi điều trong danh sách mong muốn của chúng ta, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ thực hiện mọi lời mà Ngài đã phán hứa. Thành tín Chúa rất lớn thay!

Trong quá khứ, bạn thấy Đức Chúa Trời đã thành tín với bạn như thế nào? Lĩnh vực nào mà bạn đang tranh chiến để tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời? Bạn thấy thế nào nếu hôm nay bạn tìm thấy hy vọng nơi sự thành tín của Chúa?

Tâm tôi yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân,

Cha Chí Nhân luôn hiện diện dạy, khuyên, đưa dẫn;

Ngày nay sức mới suốt tương lai hi vọng rạng ngần,

Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần!

Thánh Chúa thành tín dường nào!”.

– Thomas Chisholm, “Thành Tín Chúa rất Lớn Thay”

Bài: Winfree Brisley; dịch: Ruth
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *