Thiên đường, địa ngục và những tranh chiến cho sự thánh khiết

Oneway.vn – Kinh Thánh không cho phép chúng ta có phạm tội tính dục làm ô uế “đền thờ” – tấm lòng chúng ta, là nơi Ngài đang hiện diện. Ấy vậy mà đang chiều chuộng cả một “hậu cung trong tấm lòng và trên các thiết bị kỹ thuật số” của riêng mình.

Từ lâu chúng ta đã biết thế giới người nổi tiếng là môi trường màu mỡ cho các vụ bê bối tình dục. Hollywood đầy rẫy những câu chuyện về người vợ hoặc chồng không chung thủy, người tình bí mật và gần đây nhất là hành vi lạm dụng và sai trái tình dục phổ biến do một số tên tuổi lớn nhất của Tinseltown gây ra.

Những câu chuyện này dù tương đối phổ biến nhưng luôn khó nghe. Ngoại tình và ham mê tình dục liên tục không kiềm chế là tất cả những hoạt động có thể gây ra sự ghê tởm thiêng liêng.

Buồn thay, không chung thủy trong hôn nhân không phải là tội lỗi dành riêng cho người nổi tiếng không có đức tin. Giáo hội cũng đã phải chịu đựng tội ngoại tình, thậm chí từ một số lãnh đạo nổi tiếng nhất của giáo hội.

Chúng ta cần lên án với những tội lỗi này. Chúng ta cần cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ – để Đức Chúa Trời giải thoát họ khỏi sự thống trị của những ham muốn tội lỗi và kéo họ đến với Chúa Jêsus Christ.

Hậu cung tinh thần và kỹ thuật số

Có vài điều trong Kinh Thánh tệ hơn việc không chung thủy trong giao ước, và những người đã kết hôn có thể đáp trả về sự chung thủy bằng lời thề không bao giờ ngoại tình với vợ mình.

Điều đó tốt, nhưng hãy đi xa hơn nữa, Kinh Thánh không cho phép chúng ta hài lòng khi tránh quan hệ tình dục vô luân, trong khi lại chiều chuộng cả một “hậu cung phi tần” trong lòng và trên các thiết bị kỹ thuật số. Chúa Jêsus nói với chúng ta dục vọng về mặt tinh thần không khác gì tội ngoại tình, và nó đủ nghiêm trọng để đưa chúng ta xuống hỏa ngục (Ma-thi-ơ 5:27–29).

Tất nhiên, Chúa Jêsus không cho biết Cơ Đốc nhân chân chính có thể mất đi sự cứu rỗi (xem Giăng 5:24; 10:27–30). Đúng hơn, Ngài dạy các môn đệ rằng đức tin chân thật ưa thích sự thánh khiết đến mức xử lý triệt để và tàn nhẫn với tội lỗi và cám dỗ tình dục. Lời cảnh báo về địa ngục nhằm thúc đẩy những người tin theo Chúa tránh né bất cứ điều gì có thể gây cớ phạm tội.

Những người tự tin rằng bản thân không ngoại tình nhưng nuôi dưỡng lòng bằng hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc những suy nghĩ nhục dục về phụ nữ trong Hội Thánh có thể tránh được tai tiếng bên ngoài, nhưng họ sẽ không thoát khỏi sự phán xét đời đời. Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói với chúng ta: “…nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Vì vậy, tranh chiến để có sự thánh khiết không chỉ là để có đời sống không có tai tiếng trong hôn nhân và gia đình tan vỡ. Đó là tranh chiến để hướng tới thiên đường. Khuất phục trước dục vọng, đắm mình trong sự ô uế và theo dõi những hồ sơ Instagram thiếu trong sáng, bạn đang tự đặt mình vào nguy hiểm đời đời.

Nhưng mặt khác của cảnh báo của người Do Thái là lời hứa vinh quang rằng “những người có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8).

Cuộc chiến giành sự trong sạch không chỉ là cuộc chiến để đời sống thoát khỏi bê bối hôn nhân và gia đình tan vỡ. Đó là cuộc chiến giành thiên đường.

Chúng ta cần đối phó với dục vọng cách nghiêm khắc vì chúng ta muốn nếm trải và nhận biết sự thánh khiết của Chúa hơn là muốn nhìn những nữ ăn mặc hở hang hoặc nuôi dưỡng những tưởng tượng về người hàng xóm của mình. Khi chúng ta chiến đấu với dục vọng, chúng ta hãy háo hức mong đợi sự thông công với Chúa, vì Cha chúng ta sẵn sàng ở cùng và lấp đầy chúng ta bằng niềm vui khi chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài (Giăng 14:23; 15:10).

Ba lời khuyên để theo đuổi sự thánh khiết

Nhưng làm sao chúng ta có thể theo đuổi thánh khiết và giết chết ham muốn tình dục? Tôi không thể nói hết ở đây, nhưng tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên gấp.

1. Ngừng xem phim khiêu dâm và các trang web, ứng dụng bất hợp pháp khác ngay lập tức.

Những người bị đẩy lùi bởi mạng lệnh mạnh mẽ “dừng” làm gì đó, coi những lời kêu gọi như vậy là thiển cận, có thể họ không đánh giá cao về lời khuyên này. Nhưng lời khuyên này cần thiết!

Sau khi đặt nền tảng cho công việc của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, Phao-lô thường hướng dẫn người đọc ngừng và từ bỏ những biểu hiện bên ngoài của tội lỗi (ví dụ, Ê-phê-sô 4:20–32). Ông cũng bảo các tín đồ hãy dâng mình cho sự công chính, và đừng chiều theo xác thịt (Rô-ma 6:19; 13:14). Và đây là tin mừng thực sự: nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bạn có thể ngừng thực hành tội lỗi (Rô-ma 8:13).

Có lẽ bạn không thường nghe điều này thẳng thắn, nhưng cần phải ngừng bào chữa và ngừng xem các trang web, tạp chí và ứng dụng điện thoại thông minh có nội dung khiêu dâm ngay bây giờ.

Nếu bạn cần hủy internet, bỏ Netflix và xóa mọi ứng dụng quyến rũ khỏi điện thoại (hoặc bỏ hẳn điện thoại thông minh), hãy làm vậy. Và đừng đợi đến khi bạn cảm thấy muốn làm vậy.

Giống như chúng ta không đợi đến khi cảm thấy muốn mất đi bàn tay bị bệnh mới cho phép bác sĩ cắt bỏ nó, chúng ta cũng phải có đủ sức mạnh tinh thần để tách biệt hoàn toàn với tội lỗi khi cảm thấy việc làm đó hoàn toàn trái ngược với hạnh phúc hiện tại của mình.

2. Chuẩn bị cho những tranh chiến

Một khi thực hiện ham muốn và bắt đầu đuổi quỷ, bạn sẽ thấy kẻ thù của mình không có ý định đầu hàng lặng lẽ. Bạn có thể xóa các ứng dụng khỏi điện thoại và xóa các trang web khỏi máy tính xách tay của mình. Bạn có thể cam kết không còn đắm chìm vào việc thủ dâm nữa. Tốt. Nhưng hãy đợi vài ngày.

Sau khoảng một tuần, cơ thể và tâm trí bạn sẽ bắt đầu kêu gào muốn thỏa mãn, và lời dạy thẳng thắn Kinh Thánh, trong những lúc bị cám dỗ dữ dội, có thể nghe giống như sự điên rồ hoặc chỉ là gợi ý hơn là mạng lệnh sống còn.

Bạn phải biết cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, để không trở thành nạn nhân của sự lừa dối của tội lỗi. Việc đầu hàng trước cám dỗ có thể là điều đúng đắn vào lúc này, nhưng nó sẽ chỉ nuôi dưỡng xác thịt, củng cố kẻ thù của bạn hơn nữa và làm suy yếu sự đảm bảo của bạn (Rô-ma 8:6; Ga-la-ti 6:8).

3. Xưng tội với anh em tin kính trong Hội Thánh

Đừng cố gắng chiến đấu với dục vọng một mình; không bao giờ được phép làm như vậy. Xưng tội với những anh em khác. Đừng gửi email trực tuyến cho các mục sư từ các Hội Thánh khác. Thay vào đó, hãy mở lòng với những người tin kính trong Hội Thánh địa phương để họ có thể cầu nguyện cho bạn, đưa ra cho bạn sự khôn ngoan, nâng đỡ bạn khi vấp ngã và khuyến khích bạn giữ tấm lòng mềm mại đối với Lời Chúa (Hê-bơ-rơ 3:12–14).

Đừng cố gắng chiến đấu với dục vọng một mình; bạn không bao giờ định làm điều đó.

Và hãy trung thực! Tôi thấy những người nam bị tội lỗi chế ngự mà họ dường như bị đánh bại vì không mở lòng hoàn toàn với những cố vấn của Chúa. Giống như A-na-nia và Sa-phi-ra, đã giữ lại một chút thông tin quan trọng, và sự không trung thực đó đã khiến một gốc rễ nhỏ của dục vọng an toàn trong lòng. Theo thời gian, cây độc hại đó lại nảy mầm và chế ngự họ một lần nữa.

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau” Gia-cơ khuyên chúng ta (Gia-cơ 5:16). Tại sao? Bởi vì dục vọng, giống như bất kỳ tội lỗi nào, phát triển mạnh trong bóng tối. Nhưng khi chúng ta thú nhận tội lỗi của mình với nhau, ánh sáng sẽ chiếu vào dục vọng của chúng ta, và nó bắt đầu héo úa và chết.

Anh em ơi, ham muốn là ngoại tình trong lòng. Dù đã có gia đình hay độc thân, anh em phải từ bỏ mọi dâm phụ. Đừng để lòng mình quanh quẩn gần nơi ở “ngôi nhà kỹ thuật số” của cô ấy (Châm ngôn 7:8).

Bài: Derek J. Brown; dịch: Dịu Trang
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *