Oneway.vn – Khi ai đó nói họ có một lời từ Chúa dành cho bạn, ngoài câu “cảm ơn”, bạn còn có thể làm nhiều điều khác nữa.

Chuyện ấy có thể xảy ra khi bạn đang trong giờ nhóm thờ phượng. Hoặc sau giờ nhóm, có ai đó tiến đến chỗ bạn và nói, “Tôi có một lời từ Chúa dành cho bạn.”
Đôi khi, lời ấy được nói ra trong khi họ cầu nguyện cho bạn: “Tôi cảm thấy Chúa đang phán thế này…”
Đức Chúa Trời có thể thật sự sai người đến để phán với chúng ta. Kinh Thánh đầy dẫy những ví dụ về việc này.
Ngài vẫn đang dùng người để truyền đạt Lời Ngài.
Môi-se đã nghe từ Chúa và truyền lại các điều răn của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 20). Giô-suê kêu gọi dân sự: “Hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.” (Giô-suê 3:9).
Khoảng hơn 20% Cựu Ước là lời của các tiên tri – những người rao ra sứ điệp từ Chúa. Hê-bơ-rơ 1:1 xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã phán với dân sự nhiều lần và bằng nhiều cách qua các tiên tri.
Và trong Tân Ước, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục sử dụng con người để phán. Một môn đồ tên là A-na-nia đã đến với Phao-lô, lúc bấy giờ còn đang bị mù sau kinh nghiệm gặp Chúa trên đường Đa-mách, và nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Jêsus, đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Công vụ 9:10–17).
A-na-nia đã nghe từ Chúa. Phao-lô được phục hồi. Sau đó, ông trở thành một trong những sứ đồ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hội Thánh.
Một ví dụ khác là tiên tri A-ga-bút, người đã lấy dây lưng của Phao-lô, trói tay và chân mình lại, và nói: “Đây là lời Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người Do Thái sẽ trói người có dây thắt lưng nầy như vậy và nộp vào tay người ngoại.’ (Công vụ 21:10–11).
Tuy nhiên, vẫn có lúc người ta nhầm lẫn hoặc sai lạc.
Có thể họ cho rằng mình nghe từ Chúa, nhưng thật ra chỉ là cảm xúc hoặc suy nghĩ riêng. Hoặc họ diễn giải sai điều họ nghe được. Hoặc cũng có thể họ bị lừa dối mà không biết.
Vậy nên, khi ai đó nói họ có lời từ Chúa dành cho bạn, bạn cần phải suy xét. Dưới đây là 8 điều bạn có thể làm.
1. Hãy rộng mở – đón nhận, nhưng đừng vội vàng hành động
Lu-ca 2:19 chép: “Ma-ri ghi nhớ mọi điều ấy và suy gẫm trong lòng.”
Khi các người chăn chiên kể lại những gì thiên sứ đã nói về Con Trẻ, Ma-ri không phản ứng thái quá. Bà cũng không bác bỏ ngay. Bà không hối hả đi loan báo rằng bà có một thiên chức vĩ đại. Bà ghi nhớ, lưu giữ trong lòng, và suy gẫm.
Đó cũng là điều chúng ta có thể làm khi nhận được một lời được cho là từ Chúa.
Bạn có thể cảm ơn người ấy vì sự quan tâm của họ, đặc biệt nếu lời ấy được nói ra với thái độ khiêm nhường và đầy yêu thương. Nhưng đừng hành động ngay lập tức. Hãy tiếp nhận lời đó, nhưng hãy xét đoán, suy gẫm và cầu nguyện.
2. Hãy kiểm chứng lời ấy bằng Lời Chúa
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời – phương cách căn bản và nền tảng để Ngài bày tỏ chính mình và ý muốn Ngài cho nhân loại. Lời nào thật sự từ Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Lời đã được chép.
Lời tiên tri không bao giờ nên đi ngược lại Lời Chúa. Vì cũng một Đức Thánh Linh đã cảm thúc Kinh Thánh và cũng cảm thúc các ân tứ tiên tri. Ngài không tự mâu thuẫn với chính mình.
Vì vậy, hãy học biết và hiểu biết Kinh Thánh. Nó là tiêu chuẩn và cơ sở để đánh giá mọi lời nói đến là từ Chúa.
3. Hãy xem điều đó có khiến bạn phải phản bội lương tâm không
Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã ban luật luân lý cho con người. Đó là một phần của hình ảnh Ngài trong chúng ta – khiến ta nhận biết điều thiện, điều ác.
Rô-ma 2:14–15 chép: “Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. 15Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ.”
Lời từ Chúa không khiến bạn cảm thấy phải làm điều trái với lương tâm đạo đức đã được Ngài đặt để trong bạn.
4. Hãy dùng lý trí được thánh hóa
Trong 1 Cô-rinh-tô 2:10–16, sứ đồ Phao-lô dạy rằng Đức Thánh Linh bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho người tin Chúa – và chúng ta có “tâm trí của Đấng Christ.”
Điều này nghĩa là bạn có thể sử dụng sự suy xét và lý trí được Chúa soi dẫn để cân nhắc lời tiên tri. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta đầu óc để suy nghĩ – và Ngài muốn chúng ta sử dụng điều đó trong sự dẫn dắt của Thánh Linh.
Dù có lúc Chúa phán điều vượt khỏi sự hiểu biết (như trường hợp Áp-ra-ham, Giô-suê, hay Ma-ri), nhưng những trường hợp ấy rất hiếm và thường đi kèm những dấu lạ từ trời.
Thông thường, lời thật từ Chúa sẽ không phi lý hay ngớ ngẩn.
5. Hãy cầu nguyện và tìm sự xác nhận cá nhân từ Chúa
Rô-ma 8:16 chép rằng: “Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
Khi một lời thật sự đến từ Chúa, Đức Thánh Linh trong bạn sẽ xác nhận. Bạn sẽ có một cảm giác chắc chắn, bình an, và hiểu rằng lời đó là từ nơi Ngài.
Lời từ Chúa không khiến bạn sợ hãi, hoang mang, hoặc thấy bị ép buộc. Đó là sự dẫn dắt đầy yêu thương. 2 Ti-mô-thê 1:7 nhắc rằng “Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, nhưng là tâm thần mạnh mẽ, yêu thương và dè giữ.”
6. Hãy suy xét về người truyền đạt lời ấy
Bạn có biết rõ người đó không? Họ có từng đưa ra những lời chính xác không? Họ có sống đúng theo Lời Chúa không?
Ma-thi-ơ 7:15–20 cảnh báo chúng ta phải đề phòng các tiên tri giả, và nhận biết họ qua bông trái đời sống.
Chúng ta không xét đoán con người, nhưng cần “nhận biết thần nào đến từ Đức Chúa Trời” (1 Giăng 4:1). Vì vậy, hãy cân nhắc người nói.
7. Hãy suy xét về thời điểm và bối cảnh
Đôi khi, lời tiên tri không dành cho hiện tại, mà cho một thời điểm tương lai.
Áp-ra-ham đã phải đợi 25 năm để thấy lời hứa về con trai được ứng nghiệm. Đa-vít được xức dầu làm vua khi còn trẻ, nhưng phải chờ nhiều năm trong sự thử luyện.
Vì thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu lời ấy từ Chúa, Ngài sẽ làm ứng nghiệm đúng thời điểm.
8. Hãy tìm lời khuyên từ người có thẩm quyền thuộc linh
Châm ngôn 11:14 chép: “Không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ, Nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn.”
Đừng giữ điều bạn nghe được cho riêng mình. Hãy chia sẻ với người lãnh đạo thuộc linh đáng tin cậy trong đời bạn. Có thể là người hướng dẫn thuộc linh, trưởng nhóm nhỏ, hoặc mục sư. Họ có thể giúp bạn xét đoán và cầu nguyện cùng bạn.
Tác giả: Christine Leow; dịch: SD
(Nguồn: saltandlight.sg)
Leave a Reply