Yên nghỉ nơi Lời Chúa hứa

Oneway.vn – Hãy nhớ rằng Chúa luôn hành động, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất mà bạn đang đối diện.

Giờ đây, hãy dành thời gian nhìn lại những thử thách bạn đã trải qua, những cơn bão đã làm rung chuyển đức tin của bạn, và những khoảnh khắc bạn cảm thấy bất lực trước cuộc sống. Trong những lúc đấu tranh như vậy, có bao giờ bạn tự hỏi liệu có mục đích hay ý nghĩa nào đằng sau những thách thức ấy không? Đó chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên hay còn điều gì lớn lao hơn đang diễn ra?

Trong những thời khắc hoài nghi và băn khoăn này, Rô-ma 8:28 chiếu sáng như ngọn hải đăng mang hy vọng. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Ngài không bao giờ lãng quên hay thờ ơ trước nỗi đau của chúng ta. Ngược lại, Ngài đang hành động trong mọi khía cạnh đời sống, làm cho mọi sự hiệp lại vì lợi ích tốt đẹp nhất của chúng ta.

Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá Rô-ma 8:28 với ba lẽ thật mang lại sự khích lệ và hy vọng cho mỗi người chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Chúa đang kiểm soát, ngay cả khi cuộc sống dường như hỗn loạn. Thứ hai, chúng ta sẽ đi sâu vào lời hứa rằng mọi sự kiện sẽ hiệp lại để ích lợi cho chúng ta, ngay cả trong cơn thử thách. Và thứ ba, chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của lòng yêu mến Chúa, giúp chúng ta kinh nghiệm lời hứa tuyệt vời của Ngài.

Chúa hằng nắm quyền tể trị

Hãy cùng suy ngẫm lẽ thật đầu tiên trong Rô-ma 8:28, đó là sự đảm bảo về quyền tối thượng vững chắc của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Khi đọc những lời lẽ đầy năng quyền do sứ đồ Phao-lô viết, bạn và tôi được nhắc nhở rằng: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”

Cuộc sống tràn ngập những thách thức và bất ổn. Những trở ngại, thất vọng và thử thách bất ngờ có thể làm lung lay đức tin của chúng ta và khiến chúng ta đặt câu hỏi về kế hoạch của Chúa. Trong những khoảnh khắc như vậy, điều quan trọng cần nhớ là chúng ta không đơn độc trong cuộc đấu tranh của mình. Chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời là Đấng biết mọi hoàn cảnh chúng ta gặp phải, và Ngài hằng nắm quyền kiểm soát, ngay cả khi hoàn cảnh của chúng ta dường như quá sức chịu đựng.

Thật an ủi khi biết rằng bất kể chúng ta gặp phải chuyện gì—khó khăn tài chính, vấn đề sức khỏe, tan vỡ tình cảm hay bất kỳ thử thách nào khác—Chúa vẫn hằng nắm quyền kiểm soát. Ngài nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và mục đích của Ngài vượt xa hoàn cảnh trước mắt của chúng ta. Chúng ta chỉ cần phó thác cuộc đời mình cho Ngài và tin rằng Ngài đang làm mọi việc vì lợi ích của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy điều đó ngay bây giờ.

Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy vô số ví dụ về sự thành tín của Chúa, khi Ngài biến những hoàn cảnh khó khăn hóa ra tốt đẹp. Hãy xem câu chuyện về Giô-sép, ông bị các anh mình phản bội, bị bán làm nô lệ và phải chịu nhiều năm tù đày. Tuy nhiên, cuối cùng, Đức Chúa Trời đã dùng chính những thử thách này để cất nhắc Giô-sép lên làm người lãnh đạo chủ chốt, nhờ đó ông đã cứu gia đình ông và cả đất nước Ai Cập khỏi nạn đói. Một ví dụ khác là cuộc đời của Gióp, ông đã chịu nhiều mất mát và nghịch cảnh nhưng cuối cùng Chúa đã phục hồi lại tất cả những gì mà ông đã mất. Những câu chuyện này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hoàn cảnh của chúng ta không thể ngăn cản Chúa làm nên vô vàn phép lạ, ngay cả trong bóng đêm tăm tối nhất.

Chúng ta hãy tiếp tục khám phá lẽ thật thứ hai trong Rô-ma 8:28—lời hứa rằng mọi sự hiệp lại làm ích. 

Mọi sự hiệp lại làm ích

Suy ngẫm về cụm từ “mọi sự” trong Rô-ma 8:28, chúng ta thấy chiều rộng và chiều sâu của lời hứa Chúa ban. Lời hứa ấy bao trùm lên mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta – cả khi yên bình hay lúc đau khổ, trong niềm vui lẫn nỗi buồn. Không gì có thể ngăn cản Chúa mang lại lợi ích tốt đẹp nhất cho chúng ta. Ngay cả trong những hoàn cảnh thử thách nhất, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng Chúa đang hành động, sắp xếp các sự kiện theo kế hoạch thiêng liêng của Ngài.

Nhưng chúng ta phải hiểu rằng “điều có ích” trong mắt Chúa đôi khi sẽ khác với cách hiểu của chúng ta. Mặc dù chúng ta thường hiểu rằng đó là sự thoải mái, thành công và hài lòng ngay lập tức, nhưng đường lối Chúa vượt xa những mong muốn tạm thời của chúng ta. Đối với Ngài, những điều ích lợi cho chúng ta là sự tăng trưởng thuộc linh, phát triển nhân cách và những sứ mệnh đời đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta cần nhìn nhận những khó khăn, thất bại là cơ hội để Chúa uốn nắn, rèn luyện đức tin và biến chúng ta thành công cụ hữu ích làm vinh hiển danh Ngài. 

Bây giờ, chúng ta hãy khám phá lẽ thật thứ ba trong Rô-ma 8:28—ý nghĩa của việc yêu mến Chúa.

Yêu mến Đức Chúa Trời

Rô-ma 8:28 đưa ra một điều kiện gắn liền với lời hứa—yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Chúa thật sự có nghĩa là gì? Yêu Chúa vượt xa cảm xúc hay tình cảm đơn thuần. Điều đó mô tả mối liên hệ sâu sắc, mật thiết với Ngài, đặc trưng bởi sự vâng lời, tin cậy và đầu phục. Khi chúng ta thực sự yêu Chúa, quan điểm của chúng ta về cuộc sống sẽ thay đổi. Chúng ta bắt đầu nhìn nhận hoàn cảnh của mình qua tình yêu và mục đích của Ngài.

Yêu mến Chúa có nghĩa là đầu phục ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Ngài. Điều đó có nghĩa là điều chỉnh những ước muốn, kế hoạch và khát vọng của chúng ta cho phù hợp với mục đích thiêng liêng của Ngài. Yêu mến Chúa đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ quan điểm riêng của bản thân và tin cậy nơi sự khôn ngoan, sự hướng dẫn của Ngài. Khi đầu phục Chúa, chúng ta có thể trải nghiệm những lời hứa trọn vẹn của Ngài, được đảm bảo rằng mọi sự sẽ hiệp lại vì lợi ích của chúng ta.

Hãy tìm cách xây dựng lòng yêu mến Chúa sâu sắc hơn ngay hôm nay. Hãy vun trồng đời sống cầu nguyện, tìm kiếm sự hiện diện và sự khôn ngoan của Ngài trong mọi tình huống. Hãy thờ phượng cách chân thành, bày tỏ lòng yêu mến và kính sợ mà bạn dành cho Ngài. Và quan trọng nhất, hãy luôn vâng theo Lời Ngài, vì Chúa Jêsus đã phán: “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Khi học cách yêu Chúa càng hơn, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui và sự thỏa lòng khi có đồng một tâm tình với Ngài.

Chúng ta đã cùng nhau khám phá ba lẽ thật to lớn ẩn trong Rô-ma 8:28. Chúa hằng tể trị, Ngài làm mọi sự vì lợi ích của chúng ta, và tầm quan trọng của việc yêu mến Ngài—những lẽ thật này có quyền năng biến đổi đời sống và mang lại cho chúng ta sự yên nghỉ trong vòng tay chăm sóc đời đời của Ngài.

Phần kết 

Trong một thế giới đầy bất ổn và thử thách, Rô-ma 8:28 mang đến một nền tảng vững chắc để khích lệ chúng ta luôn bền bỉ.

Nguyện chúng ta luôn tin cậy nơi những lời hứa Chúa ban. Hãy buông bỏ những lo lắng, băn khoăn và nghi ngờ để tìm được sự yên nghỉ trong vòng tay chăm sóc của Ngài. Hãy nhớ rằng Ngài luôn hành động, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất mà bạn đang đối diện. Hãy nắm chắc lấy quyền tể trị tối thượng của Ngài, biết rằng Ngài nắm giữ cuộc sống của bạn trong bàn tay yêu thương của Ngài.

Mong sao chúng ta luôn nắm giữ lời hứa trong Rô-ma 8:28 suốt cuộc đời mình. Hãy để Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường cho những quyết định của chúng ta, là nguồn an ủi trong cơn thử thách và lời nhắc nhở về sự thành tín Chúa. Nguyện chúng ta sống bình an mỗi ngày với lời hứa đảm bảo rằng Cha Thiên Thượng đang làm mọi việc vì lợi ích tốt đẹp nhất của chúng ta.

Bài: preaching.com; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: preaching.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *