6 lý do Sự Thăng Thiên của Chúa Jêsus vô cùng quan trọng!

Oneway.vn – Bạn đã đánh dấu ngày Lễ Thăng Thiên (29/5 năm nay) trong lịch của mình chưa? Có bao nhiêu người trong chúng ta từng nghe đến Lễ Thăng Thiên? Hoặc ít nhất là một bài giảng về sự thăng thiên của Chúa Jêsus về trời?

(Ảnh: christianitytoday)

Không thể không nói đến tầm quan trọng của sự Thương khó – khi Chúa Jêsus chết thay cho tội lỗi chúng ta, và Chúa Nhật Phục Sinh – khi Ngài sống lại từ cõi chết. Nhưng chức vụ của Chúa Jêsus trên đất không dừng lại ở đó.

Sau sự phục sinh, Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ về Vương quốc Đức Chúa Trời trong 40 ngày (Công vụ 1:3), rồi Ngài được “cất lên” về trời (Công vụ 1:2, 11). Thập tự giá và ngôi mộ trống là trung tâm sứ điệp Phúc Âm mà các môn đồ của Chúa rao truyền suốt lịch sử (xem 1 Cô-rinh-tô 15:1–4). Tuy nhiên, đối với nhiều tín hữu và Hội Thánh Tin Lành, sự thăng thiên của Chúa Jêsus dường như chỉ là một phần phụ mờ nhạt sau Lễ Phục Sinh và Thương Khó.

Tôi muốn nêu bật sáu khía cạnh trong sự thăng thiên, tức sự được tôn cao của Chúa Jêsus – với hy vọng rằng sự kiện quan trọng và cao quý này trong cuộc đời Ngài sẽ không còn bị xem nhẹ hay bỏ qua trong đời sống đức tin của bạn.

1. Chúa Jêsus vẫn tiếp tục hành động sau khi Ngài thăng thiên

Trong Công vụ 1:1–2, chúng ta đọc rằng:

“Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời…”

Sự thăng thiên của Chúa không đánh dấu sự kết thúc mà là sự tiếp nối công việc của Ngài – Đấng Mết-si-a. Đó chính là nội dung của sách Công vụ – “Công vụ của Chúa Jêsus Phục Sinh” – Ngài hành động từ trời, qua dân sự Ngài, bởi Thánh Linh, để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời.

2. Chúa Jêsus thăng thiên để ban Thánh Linh cho dân Ngài

Sau khi sống lại, Chúa Jêsus phán với các môn đồ:

“Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.” (Lu-ca 24:49).

Trong bài giảng ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ giải thích:

“Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe.” (Công vụ 2:33).

Lời hứa trong Giô-ên 2:28 rằng: “Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt” được ứng nghiệm bởi Chúa Jêsus đang được tôn cao. Chúa thăng thiên để sai Thánh Linh đến hiện diện với dân Ngài (Giăng 14:16), ban năng quyền cho sứ mạng toàn cầu (Công vụ 1:8; 4:31), và biến đổi các tín hữu sống đời sống mới phản chiếu vị Vua của họ (Rô-ma 8:9–11; 2 Cô-rinh-tô 3:18).

3. Chúa Jêsus thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời

Khi thăng thiên, Chúa Jêsus được lập làm Vua thật của thế giới. Tín điều các Sứ đồ tuyên xưng:

“Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng.”

Chúa được cất lên trong đám mây (Công vụ 1:9–11), và Ê-tiên thấy “Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời” (Công vụ 7:56). Những đoạn này ứng nghiệm lời tiên tri quan trọng trong Đa-ni-ên 7:13–14:

“Trong những khải tượng ban đêm tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. Đấng Thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời, chẳng hề mai một, và vương quốc Ngài không bao giờ suy vong.”

Vương quốc của Chúa Jêsus không thể bị phá hủy và sẽ không bao giờ chấm dứt! Khải Huyền 3:21 nói rằng Chúa Jêsus đã thắng và ngồi với Cha Ngài trên ngai. Ngài sẽ trị vì cho đến khi mọi kẻ thù bị đặt dưới chân (Thi Thiên 110:1; Công vụ 2:34–35; 1 Cô-rinh-tô 15:25).


4. Sự thăng thiên là sự trở về của Chúa Jêsus với Cha Ngài

Trước và sau khi chết, sống lại, Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài được sai bởi Cha và sẽ trở về với Cha:

“Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về với Cha.” (Giăng 16:28)

Ngài phán với Ma-ri:

“Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với anh em Ta, bảo họ rằng: Ta đang lên với Cha Ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.’” (Giăng 20:17)

Chưa từng có một cuộc hội ngộ nào ngọt ngào hơn trong lịch sử như khi Chúa Jêsus trở về cùng Cha! Một đắc thắng huy hoàng, vinh quang, Chúa Jêsus đã hoàn tất sứ mạng, làm sáng danh Cha, và giờ đây được Cha tôn vinh (Giăng 17:4–5). Sự trở về ấy dọn đường cho chính chúng ta trở về nhà để ở cùng Ngài mãi mãi (Giăng 14:2–4).


5. Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời

Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Sự chết và phục sinh của Ngài đem đến sự tha thứ, xưng công bình, và được hoà thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 4:25–5:1; 2 Cô-rinh-tô 5:18–21). Bây giờ, Chúa Jêsus đang ngự trên trời, cầu thay cho chúng ta như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và Đấng Bênh Vực (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 1:3; 7:25; 1 Giăng 2:1).

Chúa Jêsus đang hành động khắp nơi, nghe và đáp lời cầu nguyện của dân Ngài bất kể nơi chốn, thời gian. Ngài cảm thông với nỗi khổ của chúng ta và hứa rằng điều gì chúng ta cầu xin nhân danh Ngài, Ngài sẽ làm (Giăng 14:13–14; Hê-bơ-rơ 4:15–16).

6. Chúa Jêsus thăng thiên sẽ trở lại làm Vua và Thẩm Phán

Trong Công vụ 1:11, thiên sứ phán:

“Đức Chúa Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Ngài sẽ trở lại để hoàn tất Vương quốc trên đất như trên trời (Khải Huyền 11:15; 19:10–16; 22:3). Khi chúng ta cầu nguyện: “Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10), đó là điều chúng ta mong đợi. Ngài sẽ phán xét công minh, minh oan cho dân Ngài và xử đoán kẻ thù.

Điều này có ý nghĩa gì cho cuộc sống chúng ta?

Dù thường bị lãng quên, sự thăng thiên hoàn tất sứ mạng của Chúa Jêsus trên đất và đánh dấu sự lên ngôi vinh hiển của Ngài. Ngài đã hoàn tất sứ mạng Cha giao, hiện đang trị vì và cầu thay cho chúng ta với thẩm quyền tối cao và tấm lòng cảm thông sâu sắc.

Bốn điều cần ghi nhớ:

– Hãy nhớ rằng Chúa Jêsus hiện đang trị vì và vẫn hành động trong thế giới và cuộc đời bạn.

– Sống cách dạn dĩ, đầy tin quyết như những tôi tớ của Vua trên trời. Hãy biết rằng công khó trong Chúa chẳng phải là vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:58).

– Hỡi những người đau khổ, hãy yên lòng: Chúa Jêsus không thờ ơ với nỗi đau bạn. Ngài đã chịu khổ sâu đậm và chính là Đấng đồng cảm, biện hộ đầy lòng thương xót.

– Hy vọng vào một tương lai vinh hiển: Vua Jêsus sẽ trở lại, tiêu diệt bất công, kết thúc khổ đau, đánh bại sự chết, và thiết lập Vương quốc đầy lẽ thật, công chính và yêu thương. Và tuyệt nhất: chúng ta sẽ ở với Vua đời đời.

Bài: Brian Tabb; dịch: DN
(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *