11 điều Mục sư không nên nói với Hội Thánh

Oneway.vn – Những điều mục sư không nên nói ra bất kỳ điều nào sau đây khi đứng trên bục giảng(Ảnh: Unsplash)

Ngoài những lời nói cấm kỵ hiển nhiên, chẳng hạn như lời tục tĩu, tà giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và những lời tương tự, mục sư cũng không nên nói ra bất kỳ điều nào sau đây khi đứng trên bục giảng:


1. “Tôi đang tính đến việc từ bỏ chức vụ. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định. Hãy cầu nguyện cho tôi”

Lần đầu bạn nói điều này, cả Hội Thánh đều sững sờ. Nhiều lần sau đó bạn nói điều này, dễ lắm sẽ có một nhóm đứng lên và biến chuyện đó thành hiện thực.


2. “Tôi không phải là nhà thần học”

Mục sư của tôi, cũng là giáo sư ở Thần Học Viện, cho rằng một mục sư không bao giờ được phép thốt ra điều này. Nếu có ai nói như vậy, ông sẽ đáp lại: “Vậy thì xin mục sư hãy im lặng và ngồi xuống đi!”.

Đó là sự thật: Mọi mục sư phải là một nhà thần học thường trực giữa Hội Thánh mình.


3. “Chúa bảo tôi nói với bạn …”

Nếu bạn nói: “Chúa đã phán như vậy”, vậy chẳng lẽ những lời sau đó của bạn còn tốt hơn Kinh Thánh ư!


4. “Ban chấp sự và tôi đang bất đồng nghiêm trọng về vấn đề này.”

Bạn không nên đem chuyện bất đồng vào Hội Thánh, vì ma quỷ có thể chia rẽ Thân Thể Đấng Christ và lợi dụng quyền lợi của bạn.


5. “Vợ tôi thật ngốc…”

Có thể bạn chỉ xem đây là một trò đùa ngớ ngẩn. Nhưng câu nói này không bao giờ được phép thốt ra trên bục giảng.

Một mục sư như vậy xứng đáng nhận lãnh mọi rắc rối khi trở về nhà gặp vợ!


6. “Nếu bạn yêu mến Chúa Jêsus, bạn sẽ có mặt tại trong buổi nhóm chiều nay”

Đây hoàn toàn là cách nói “thao túng” người khác. Khi thốt ra câu nói ngớ ngẩn này, bạn đang lấy danh Chúa mà làm ra vô ích.


7. “Tôi không có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng hôm nay”

Hãy thú nhận những lỗi lầm như vậy với Chúa, nhưng Hội Thánh không cần phải nghe điều này.


8. “Tôi là mục sư. Chúa trao cho tôi quyền phụ trách. Tôi sẽ là người quyết định”

1 Phi-e-rơ 5:2-3 nói về nhiệm vụ của một mục sư: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em… không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy”.


9. “Nếu bạn không làm điều này, tôi sẽ ra đi”

Đừng bao giờ đưa ra tối hậu thư cho Hội Thánh, bằng không bạn sẽ thấy mình mới là người bị dồn vào ngõ cụt. 


10. “Chúa kêu gọi tôi ở đây cho đến khi qua đời hoặc về hưu”

Không một mục sư nào có thể tự mình quyết định điều này. Tuyên bố này trực tiếp thách thức cả bạn lẫn thù, những người nghĩ rằng nhiệm kỳ mục sư phải có ngày hết hạn. 


11. “Chà! Thật vui khi được gặp lại các tín đồ đã vắng mặt từ năm ngoái!”

Tại sao mục sư lại khen ngợi tín đồ chỉ vì họ đi nhà thờ? Thay vào đó, hãy chào đón họ và cho họ thấy lý do để trở lại nhóm họp.

Bài: Mục sư Joe McKeever; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: research.lifeway.com)

Mục sư Joe McKeever với 42 năm trong chức vụ và rao giảng Phúc âm từ năm 1962. Ông thường xuyên viết blog cho các mục sư và lãnh đạo nhà thờ khác tại JoeMcKeever.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *