4 câu hỏi giúp nhận ra bạn đang ‘nghiện’ bận rộn

Oneway.vn – Nếu bạn đang lo ngại về bất kỳ khoảng trống nào trong lịch trình của mình, có lẽ thứ tự ưu tiên của bạn cần được xem lại.

Ảnh: Pexels

Và 4 câu hỏi dưới đây có thể phần nào đó sẽ giúp bạn nhận ra, liệu rằng sự bận rộn có đang khiến bản thân xa dần khỏi Chúa và những người thân yêu?

1. Bạn cảm thấy vui thích khi bận rộn?

Nhiều người nói rằng ‘Tôi thích cảm giác thành công, và đây là lý tưởng sống của tôi”. 

Lời Chúa trong Phục-truyền-luật-lệ-ký 6:5 chép rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” 

Hết lòng, hết ý, hết sức nghĩa là luôn cam kết yêu Chúa và để Ngài luôn là thứ tự ưu tiên trong cuộc sống.

Nếu bạn lo ngại về bất kỳ khoảng trống nào trong lịch trình của mình, có lẽ thứ tự ưu tiên của bạn cần được xem xét lại.

2. Bạn say mê các thiết bị điện tử hơn là Chúa?

Có bao giờ bạn để quên điện thoại ở nhà và cảm thấy như thiếu đi một phần không chịu được không? 

Hoặc ngồi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nhưng không tài nào tập trung được vì chuông điện thoại cứ reo liên tục?

Đây là báo động đỏ! Sa-tan không yêu thích gì hơn là việc bạn say mê điều khác, đến nỗi không còn thì giờ cho Chúa.

3. Bạn thỏa mãn khi ai đó khen mình bận rộn?

“Nếu tôi bận rộn nghĩa là tôi quan trọng, và nếu tôi quan trọng thì bạn sẽ thán phục tôi. 

Đó là lý do vì sao lúc nào tôi cũng bận rộn: để gây ấn tượng với bạn, nhờ đó có lẽ tôi sẽ thấy mình quan trọng hơn”. 

Mọi người đều muốn mình có ích và quan trọng, nhưng khi việc đó trở thành lý tưởng sống của bạn thì rắc rối rồi đấy!

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời”. (I Cô-rinh-tô 10:31)

4. Bạn không còn thời gian cho những người yêu thương?

Đây có lẽ là dấu hiệu tồi tệ nhất. Đừng lún sâu hơn nữa — nếu bạn đang tranh chiến với bận rộn, hãy bắt đầu từng bước để sống chậm lại và biết quan tâm hơn từ hôm nay.

Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần là Đấng ban bình an; nhưng Đức Chúa Trời chính là sự bình an. Khi bạn và tôi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời tức là chúng ta đang đứng trong sự hiện diện của bình an. 

Và khi tại nơi đó – thực sự ở yên đó, bình tâm, tĩnh lặng – chúng ta sẽ có cái nhìn và suy nghĩ khác về mục đích sống của mình. Nếu chúng ta muốn càng trở nên giống ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta khao khát sống theo các giá trị và thứ tự ưu tiên của Đức Chúa Trời, bao gồm cả sự an nghỉ.

Là Cơ Đốc nhân, nhân dạng của chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, nhưng là những gì Đấng Christ đã làm. 

Hãy tra xét lòng mình, bạn đang cố tìm thấy giá trị của mình trong một lịch trình bận rộn? Có thể đã đến lúc xem lại lý do vì sao bạn lại bận rộn như vậy. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn rời xa vinh quang của sự bận rộn và thay vào đó hãy hướng đến vinh quang của sự an nghỉ trong Ngài.

Bài: Kelly Givens; dịch: Tiểu Nguyên

(Nguồn: crosswalk.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *