5 câu chuyện Kinh Thánh về lòng biết ơn

Oneway.vn – 5 Bài Học Kinh Thánh Về Lòng Biết Ơn

Có rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh về lòng biết ơn. 

Một số câu Kinh Thánh cũng dạy rằng lòng biết ơn phải là một phần trong đời sống của một Cơ Đốc nhân trưởng thành. Chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều tốt lành mà chúng ta có trong đời này và hãy biết ơn Ngài về điều đó. 

Bài Ca ở Biển (Xuất Ai Cập Ký 15:1-19)

Sau khi Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên trốn khỏi Ai Cập, họ bị quân Ai Cập đuổi theo. Họ bị truy đuổi đến Biển Đỏ và không còn đường thoát thân, vì trước mặt là biển và sau lưng là kẻ thù. 

Và Đức Chúa Trời đã rẽ biển cách lạ lùng để mở một con đường cho con dân Y-sơ-ra-ên đi qua trên đất khô. 

Quân đội Ai Cập đều theo họ xuống biển. Khi dân Y-sơ-ra-ên đã an toàn qua bờ bên kia rồi, Đức Chúa Trời làm cho mực nước biển trở lại như cũ và nhấn chìm cả đội quân Pha-ra-ôn.

Xuất Ai Cập Ký chương 15 là một chương dành riêng để ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự giải cứu nhiệm mầu của Ngài đối cùng dân Y-sơ-ra-ên. 

Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đã nhớ và dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ của Ngài.

Lời cảm tạ của Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 2:23)

Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã mơ một giấc chiêm bao và bối rối không biết ý nghĩa của nó là gì. 

Vua yêu cầu các nhà thông thái trong vương quốc cắt nghĩa giấc chiêm bao. Thay vì thuật lại cho họ giấc chiêm bao, vua yêu cầu họ không chỉ giải nghĩa được giấc chiêm bao mà còn phải tự tìm ra giấc chiêm bao đó là gì. 

Các đầy tớ của vua không cách nào biết được nội dung của giấc chiêm bao đó và cũng không giải nghĩa được. Trong cơn tức giận, vua đã ra lệnh giết họ. 

Đa-ni-ên hay tin ông và các nhà thông thái khác sẽ bị giết mặc dù ông còn chưa biết về mong muốn được giải mộng của vua. 

Đa-ni-ên đã xin Vua Nê-bu-cát-nết-sa cho họ thêm chút thời gian. Ông, Sa-đơ-rắc, Mê-sácA-bết-nê-gô đã cầu nguyện và xin Chúa bày tỏ cho mình giấc chiêm bao đó cùng lời giải nghĩa. 

Trước khi Đa-ni-ên trở lại để giải mộng cho vua, ông đã dâng tạ ơn Chúa vì đã bày tỏ cho họ giấc chiêm bao.

Người phong hủi biết ơn (Lu-ca 17:11-19)

Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đi ngang qua một làng kia, nơi có mười người phung. Vì biết mình ô uế nên họ đứng xa đám đông, nhưng vẫn kêu lên với Chúa Jêsus xin Ngài thương xót họ. Rõ ràng họ biết Ngài là ai và biết Ngài có quyền năng để chữa lành cho họ. 

Chúa Jêsus phán với họ hãy đi trình diện thầy tế lễ, là người có thể tuyên bố họ đã được sạch. Đang khi đi đến gặp thầy tế lễ thì họ được sạch khỏi bệnh phung. 

Trong mười người đó, chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa Jêsus. Anh đến phủ phục dưới chân Chúa Jêsus mà tỏ lòng biết ơn Ngài. Chúa Jêsus hỏi rằng không phải mười người đều được sạch cả sao và sao chỉ có một người trở lại tạ ơn Ngài. 

Dù nhiều người được động chạm bởi Chúa Jêsus, nhưng lại có ít người dành cho Ngài sự ngợi khen và vinh quang mà Ngài xứng đáng được nhận.

Ý Muốn của Đức Chúa Trời: Lòng biết ơn

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus”.

Phao-lô nói với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng Đức Chúa Trời muốn họ cảm tạ Ngài. Chúng ta muốn con cái mình thể hiện lòng biết ơn với chúng ta và người khác. Đức Chúa Trời cũng muốn điều tương tự nơi chúng ta.

Cơ Đốc nhân trưởng thành có thái độ biết ơn

Cô-lô-se 3:15 Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn“.

Ẩn trong sự so sánh giữa đời sống chúng ta trước khi được cứu và sau khi được cứu là mạng lệnh phải tỏ lòng biết ơn này. Biết ơn là dấu hiệu của một đời sống được biến đổi. Đó là biểu hiện của một Cơ Đốc nhân trưởng thành.

Ngay cả trong những điều đơn giản chúng ta cũng hãy biết ơn. Đừng chỉ ngợi khen Chúa vì những việc lớn lao trong đời sống mình. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi ơn lành tốt đẹp trong đời sống chúng ta, dù lớn hay nhỏ (Gia-cơ 1:17).

Còn bạn? Có bài học nào về lòng biết ơn mà bạn muốn chia sẻ không? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé!

 

Bài: David Peach; dịch: Ruth

(Nguồn: whatchristianswanttoknow.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *