Oneway.vn – Khi nói về những ngày cuối cùng hay thời kỳ sau rốt, nhiều người tỏ ra sợ hãi.
Khi đọc về các sự kiện sẽ xảy ra trước khi Đấng Christ trở lại, bạn có lý do để lo sợ nếu bạn đang đứng ở “phe” sai lầm. Còn nếu bạn ở trong Đấng Christ, nghĩa là bạn đang đứng đúng chỗ rồi. Và đó là lý do bạn không cần phải sợ.
Không những thế, bạn có thể nhìn những dấu hiệu này với hy vọng lớn lao.
Nếu bạn đã nhìn các sự kiện gần đây dưới lăng kính sợ hãi, thì hãy ngừng làm điều đó ngay bây giờ. Hãy thay đổi thái độ, đặt đức tin và hy vọng của bạn vào lời hứa Kinh thánh.
Năm lý do dựa trên Kinh thánh giúp bạn an ninh dù ngày cuối cùng sắp đến:
1. Sự cứu rỗi đang đến gần hơn
“Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28).
Chúa Jêsus đang nói về việc phá hủy đền thờ và điều sẽ xảy ra trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, Ngài nhắc nhở về cách phản ứng của bạn. Không phải cúi đầu xuống, mà là ngước đầu lên.
Khi Chúa Jêsus nói rằng: Khi nào những điều này bắt đầu xảy ra, hãy ngước nhìn lên Ta … bởi vì Ta sẽ đến sớm thôi. Bạn không nên sợ hãi, nhưng phải mong chờ, bởi vì sự cứu rỗi của bạn đang đến gần hơn. Đó còn chưa phải lý do để vui mừng sao?
Chúa Jêsus khuyến khích bạn đừng sợ hãi. Hãy nhớ rằng, bạn đang đứng ở phía Ngài. Và ở cuối câu chuyện, Chúa Jêsus nắm phần chiến thắng, vì vậy bạn không có gì phải sợ. Khi nhìn thấy các dấu hiệu, điều đó có nghĩa là Ngài sắp trở lại rồi, hãy ngẩng đầu lên và vui mừng.
“Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (Rô-ma 13:11).
2. Khích lệ bản thân và người khác
“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau” 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-18
Phao-lô đang mô tả ngày Hội thánh được cất lên. Hãy chú ý đến câu 18, Phao-lô hướng dẫn Hội thánh làm gì? Anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.
Đã có lúc Hội thánh sống với kỳ vọng rằng Chúa Jêsus sắp trở lại. Tôi không biết liệu điều đó có còn tồn tại đến hôm nay không. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cần xem những ngày sau rốt này là phương tiện để khích lệ lẫn nhau. Khi Chúa Jêsus trở lại, mọi điều sai trái sẽ làm lại cho đúng, và mọi tấm lòng tan vỡ sẽ được chữa lành. Đó là điều chúng ta nên kỳ vọng.
Thế giới có thể bất ổn ngay bây giờ, nhưng tôi biết điều này sẽ không kéo dài mãi mãi … bởi vì Chúa Jêsus đang đến. Đó không phải là điều đáng sợ, nhưng là động lực để khích lệ bạn và người khác.
3. Bạn có việc phải làm!
“Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” Ma-thi-ơ 24:14
Sống trong thời kỳ cuối cùng, đây không phải là lúc để chúng ta thu mình lại. Vẫn còn đó Đại Mạng Lệnh, trách nhiệm của chúng ta là rao giảng Phúc âm và môn đồ hóa muôn dân. Nếu bạn lo sợ, hãy lo sợ cho những người không biết Chúa Jêsus, vì kết thúc của họ hoàn toàn khác với bạn. Điều này sẽ thôi thúc chúng ta chia sẻ tình yêu và hy vọng Chúa Jêsus cho những người không biết Ngài.
Đây không phải là công việc dễ dàng, đặc biệt là khi tình yêu thương dường như đã trở nên lạnh nhạt trong xã hội này, nhưng đây vẫn là công việc phải làm. Làm sao để người khác biết Chúa nếu chúng ta không nói với họ? Hãy có lòng cam kết nóng cháy càng hơn với mạng lệnh Chúa giao khi thấy ngày ấy đang đến gần.
Hãy trở thành muối và ánh sáng thực sự cho một thế giới đang rất cần bạn. Hãy là những tấm gương tin kính trong gia đình, cộng đồng và nơi làm việc của chúng ta. Chính các dấu hiệu của thời kỳ cuối này sẽ thúc đẩy chúng ta hành động.
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” 1 Cô-rinh-tô 15:58
4. Bạn đang tiến gần hơn để nhìn xem Chúa Jêsus
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch” 1 Giăng 3: 2-3
Khi Chúa Jêsus trở lại, chúng ta sẽ được thấy Ngài. Đó chẳng phải điều mọi Cơ Đốc nhân hằng mong mỏi sao? Nhìn thấy Đấng Cứu Thế tuyệt vời của chúng ta! Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi chịu đau khổ, chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Trong khoảnh khắc đó, mọi điều bạn tin sẽ ở ngay trước mắt. Chúng ta sẽ thật sự được nhìn ngắm Ngài, trong tất cả vinh quang và huy hoàng. Có thể bạn đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trước đây, nhưng ngày ấy sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
Chỉ điều này thôi cũng đủ là lý do để chúng ta hy vọng và mong chờ ngày ấy. Đừng sợ ngày cuối cùng, nhưng hãy khao khát ngày ấy. Thật là ngày tuyệt vời! Như bài Biệt Thánh Ca đã viết:
Sẽ có một ngày
Khi tôi được thấy Chúa Jêsus tôi
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt Ngài
Đấng đã cứu tôi bởi ân điển Ngài
Khi Ngài bồng ẵm tôi trên tay
Và dẫn tôi đến miền đất hứa
Thật đó là ngày huy hoàng biết bao!
Bài: Clarence L. Haynes Jr.; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply