7 đặc điểm nhận biết giáo sư giả trong Hội Thánh

Oneway.vn – Không có cái gọi là giáo hội thánh khiết ở phía bên này thiên đàng.

“Trước kia đã có một số tiên tri giả giữa vòng con dân của Thượng Đế cũng như anh chị em sẽ có một vài giáo sư giả trà trộn giữa vòng mình”. (II Phi-e-rơ 2:1 – BPT)

Không có “nếu, và, nhưng” trong lời của Phi-e-rơ. Ông tuyên bố rõ ràng và dứt khoát.

Trước kia đã có một số tiên tri giả giữa vòng con dân của Thượng Đế (Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước). Đó là một vấn đề trong lịch sử.

Tiên tri giả – vấn đề thường xảy ra trong thời Cựu Ước, và những kẻ mạo danh là tiên tri của Chúa sẽ bị ném đá. Những kẻ đó ít bị tiêu diệt, trừng trị nên chúng cứ thêm lên, gây tai họa cho đời sống tâm linh của con dân Chúa.

Cũng vậy, Phi-e-rơ nói: Sẽ có một vài giáo sư giả trà trộn giữa vòng mình”. Hãy để ý cụm từ “giữa vòng mình”. Phi-e-rơ đang viết thư cho Hội Thánh và nói: “Sẽ có một vài giáo sư giả trà trộn giữa vòng mình”.

Ở đây, ông không nói về những người Thời Đại Mới trên truyền hình. Ông đang nói về những người thuộc Hội Thánh địa phương, là các tín hữu trong Hội Thánh.

Không có cái gọi là giáo hội thánh khiết ở phía bên này thiên đàng. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy giáo hội đó. Lúa và cỏ lùng sẽ mọc lên cùng nhau. Warren Wiersbe viết:

Satan là kẻ giả mạo. Hắn có Phúc âm giả (Ga-la-ti 1:6-9), được rao giảng bởi những người hầu việc Chúa giả (II Cô-rinh-tô 11:13-12), để sản sinh ra những Cơ Đốc nhân giả (II Cô-rinh-tô 11:26). Sa-tan gieo rắc những điều giả mạo của hắn ở bất cứ nơi nào Chúa gieo những tín đồ thật (Ma-thi-ơ 13:38).

Thật hay Giả?

Làm thế nào để bạn nhận ra Cơ Đốc giáo giả?

Trong II Phi-e-rơ 1, chúng ta đọc về các tín đồ thật. Và trong II Phi-e-rơ 2, chúng ta đọc về các tín đồ giả. Nếu bạn đặt các đoạn này cạnh nhau, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa các tín đồ thật và giả.

1. Nguồn khácSứ điệp đến từ đâu?

Phi-e-rơ nói: “Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt (1:16).

Và sau đó ông nói rằng các giáo sư giả trục lợi bạn bằng cách “bịa đặt nhiều chuyện” (2:3 – KTHD).

Vì vậy, sự dạy dỗ của các giáo sư thật có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Giáo sư giả dựa vào khả năng tự sáng tạo của mình để tạo ra sứ điệp riêng.

2. Sứ điệp khác nhauBản chất của sứ điệp là gì?

Đối với giáo sư thật, Chúa Jêsus Christ là trọng tâm. “Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính” (1:3).

Đối với giáo sư giả, Chúa Jêsus bị cho ra rìa: “Họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình” (2:1).

Hãy chú ý từ bí mật. Hiếm có ai công khai chối Chúa trong Hội Thánh. Nhưng họ ngấm ngầm xa rời trọng tâm Đấng Christ. Giáo sư giả sẽ nói về cách những người khác có thể giúp bạn thay đổi cuộc đời, nhưng nếu lắng nghe kỹ những gì họ nói, bạn sẽ thấy rằng Chúa Jêsus Christ không phải là chính yếu trong sứ điệp của họ.

3. Địa vị khác nhau Sứ điệp sẽ cho bạn địa vị nào?

Cơ Đốc nhân thật “tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục” (1:4).

Hãy lắng nghe cách Phi-e-rơ mô tả Cơ Đốc nhân giả: “Họ hứa … tự do đến cho người khác, nhưng chính mình lại làm nô lệ cho sự băng hoại; vì bất cứ điều gì đánh bại được một người thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó” (2:19).

Tín đồ thật tránh khỏi sự băng hoại, trong khi tín đồ giả làm nô lệ cho nó.

4. Phẩm chất khác nhauSứ điệp sẽ sản sinh ra kiểu người nào?

Tín đồ thật theo đuổi lòng nhân đức, sự tri thức, tính tiết chế, tính kiên nhẫn, lòng tin kính, tình huynh đệ và tình yêu thương (1:5).

Cơ Đốc nhân giả thường kiêu ngạo và phỉ báng (2:10). “Tâm địa họ quen thói tham lam”“cặp mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình” (2:14). Họ cũng “khinh dể quyền bính” (2:10). Đây là một đặc điểm chung của tín đồ giả.

5. Đối tượng hướng đến khác nhauTại sao bạn phải nghe sứ điệp?

Giáo sư thật hướng mọi người đến Kinh Thánh. “Lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời nầy” (1:19). Chúa đã phán, và giáo sư thật sẽ hướng mọi người đến với Lời Ngài.

Giáo sư giả thu hút người ta bằng một điều khá khác: “Dùng những tham muốn đồi bại của xác thịt mà dụ dỗ những người vừa thoát khỏi tay những kẻ sống trong lầm lạc” (2:18).

Vì vậy, giáo sự thật sẽ hỏi: “Đức Chúa Trời đã phán gì trong Lời Ngài?”

Còn giáo sư giả sẽ hỏi: “Mọi người muốn nghe gì? Điều gì sẽ thu hút xác thịt họ?”

6. Kết quả khác nhauSứ điệp đem lại kết quả gì trong đời sống của mọi người?

Tín đồ thật có hiệu năng và kết quả trong sự nhận biết của họ về Chúa Jêsus Christ (1:8).

Tín đồ giả là “những dòng suối không có nước” (2:17). Thật quá sức tưởng tượng! Họ hứa nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu.

7. Kết cục khác nhau – Cuối cùng sứ điệp sẽ đưa bạn về đâu?

Ở đây chúng ta tìm thấy sự tương phản đáng lo ngại nhất. Tín đồ thật sẽ nhận được “con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ được rộng mở cho anh em” (1:11).

Tín đồ giả sẽ “nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong” (2:1). “Án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ” (2:3).

Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng sẽ có nhiều kẻ bước vào chức vụ nhân danh Ngài, là những kẻ mà Ngài sẽ phán rằng: “Hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!” (Ma-thi-ơ 7:21).

Những kẻ này là ai?

Chắc chắn Phi-e-rơ đang mô tả họ trong phân đoạn này.

Đừng ngây dại

Chúng ta đừng dại dột vì: “Sẽ có các giáo sư giả trong anh em” (2:1). Vậy, làm thế nào để chúng ta áp dụng lời cảnh báo này?

Đầu tiên, lời tuyên bố rõ ràng của Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta rằng Hội Thánh cần được bảo vệ. Trong số rất nhiều người tuyệt vời gia nhập Hội Thánh mỗi năm, sẽ có một số người gây hại hơn là làm lợi.

Họ có vẻ là những người tử tế nhất, nhưng họ không tin vào thẩm quyền của Kinh Thánh hay tính độc nhất của sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Chúng ta hoan nghênh những người đó, bởi vì họ cũng cần Đấng Christ như chúng ta, nhưng chúng ta không được để cho họ có ảnh hưởng trong Hội Thánh.

Thứ hai, những người hoài nghi sẽ luôn có thể chỉ ra sự giả hình và mâu thuẫn trong Hội Thánh. Họ đã và sẽ luôn làm như vậy. Một trong những lý do lạ đời nhất để không theo Đấng Christ là: “Tôi thấy những người trong Hội Thánh là những kẻ giả hình”. Thế nên, bạn sẽ không theo Đấng Christ vì một vài người cho rằng làm như vậy là giả hình?

Sự tồn tại của hàng giả không bao giờ là lý do chính đáng để chối bỏ hàng thật. Về cơ bản, Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng: “Đương nhiên sẽ có các Cơ Đốc nhân giả. Đương nhiên sẽ có các giáo sư gây hại cho Hội Thánh hơn là làm lợi. Anh chị em còn mong điều gì khác hơn trong thế giới sa ngã này? Hãy trưởng thành lên! Đừng ngây dại nữa! Đừng bỏ lỡ những điều chân thật chỉ vì anh chị em đã thấy những điều giả mạo”.

Hãy chỉ vào II Phi-e-rơ 2:1 lần tới khi bạn gặp ai đó núp sau cái cớ này.

 

Bài: Colin Smith; dịch: Ruth

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *