Oneway.vn – Anh em trong Chúa bày tỏ yêu thương sâu sắc với nhau – đó là điều mà ai trong chúng ta cũng mong muốn!
Ảnh: Pexels
Có 3 cách để xây dựng văn hóa yêu thương trong Hội Thánh:
Thứ nhất: “Hãy hết lòng kính nhường nhau” (Rô-ma 12:10).
Đừng xem thường nhau. Đừng hạ thấp lẫn nhau. Đừng đợi người khác bước tới và mở lời trước. Nhưng phải hạ cái tôi của mình xuống để nâng người khác lên với lòng tôn trọng, vì họ xứng đáng. Hãy thể hiện điều này bằng lời nói công khai, vui vẻ, không ngượng ngùng.
Thứ hai: “Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau” (Cô-lô-se 3:13).
Đừng cố gắng thay đổi nhau, đừng gây áp lực cho nhau. Đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Đặc ân của chúng ta là chịu đựng “những khác biệt và điểm yếu của nhau, vốn là thử thách đối với sự kiên nhẫn của mỗi người… để đạt đến mức chúng ta có thể tận hưởng niềm vui nơi chính những khuyết điểm của anh em mình” (Theo sách Life Together của tác giả Bonhoeffer).
Khi bình tĩnh chấp nhận lẫn nhau, chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn.
Thứ ba: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29).
Nền văn hóa ngày nay khuyến khích chúng ta theo đuổi quyền tự do ngôn luận. Nhưng con cái Đức Chúa Trời phải chọn lọc từng lời nói theo một tiêu chuẩn cao hơn. Ngay cả khi muốn nói ra sự thật, chúng ta vẫn phải cân nhắc xem liệu những lời nói ấy có giúp gây dựng anh em mình không?
Khi anh em trong Chúa sống yêu thương nhau, chúng ta sẽ xây dựng nên một tập thể tràn đầy sức sống, khiến thế giới sa ngã này phải ngước nhìn trong kinh ngạc.
Bài: Ray Ortlund; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply