Bạn đang theo Chúa hay theo đời?

Oneway.vn – Một trong những điều lớn nhất mà người theo Chúa cần nhận biết trong những bước đầu của đức tin Cơ Đốc, đó là mệnh lệnh đi theo Đấng Christ, có nghĩa là chúng ta nên theo Ngài và chỉ một mình Ngài.

Lời kêu gọi của Ngài dành cho chúng ta là hãy trung tín và đầu phục trọn vẹn trong Danh Đấng Christ.

Tuy nhiên, ngay cả khi nhân danh Chúa Jêsus, chúng ta thường hay thậm chí vô tình, bị ảnh hưởng để đi theo “chủ” khác:

  •  Tôn giáo có thể khiến chúng ta tuân theo các hình thức truyền thống mà chúng ta cảm thấy thoải mái.
  •  Các nhà thờ có thể định hướng chúng ta đi theo các mục sư, nhà thuyết giáo lôi cuốn và những giáo viên có những lời lẽ, khái niệm làm ta thích thú.
  •  Nền văn hóa đại chúng dễ dàng làm ta chạy theo những ca sĩ, những ngôi sao hào nhoáng và những nhà văn mua vui tạm bợ.
  •  Truyền giáo có thể muốn chúng ta đầu tư những xu thế mới nhất để phù hợp với xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, Chúa Jêsus không nói, “Hãy theo họ”; Ngài phán rõ ràng, “Hãy theo Ta” (Ma-thi-ơ 4:19). Môn đồ chân chính đặt lòng trung thành của mình, không phải với một nhóm, một con người nào khác hay một ý tưởng mới, dù những điều đó có thể tốt đẹp đến đâu, mà chỉ với người chủ của họ – Người đã gọi họ bằng chính tên riêng.

Sự thật là, khi chúng ta đi theo một ai đó mà không phải Chúa Jêsus thì ngay khoảnh khắc ấy chúng ta đã tự đặt mình vào sự thất vọng lớn. Mọi người đều đã phạm tội và thất bại. Họ phạm tội cho dù chúng ta nghĩ họ thánh thiện đến đâu. Những nhà lãnh đạo Cơ Đốc vĩ đại nhất có những cuộc đấu tranh và tội lỗi hàng ngày mà công chúng không bao giờ nhìn thấy. “Mốt” Cơ Đốc giáo ngày nay có thể nằm trong thùng rác của lịch sử ngày mai.

Chỉ có Chúa Jêsus hôm qua, hôm nay và mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chỉ có Đấng Christ là Chiên Con toàn hảo của Đức Chúa Trời – Đấng duy nhất xứng đáng với mọi sự tôn kính của chúng ta. Một khi bạn đặt tất cả hy vọng và niềm tin vào Ngài, bạn sẽ thực hiện mạng lệnh của Ngài với tư cách là môn đồ trung tín.

Khi sự thất vọng do các Cơ Đốc nhân khác đã gây ra (hoặc sẽ xảy đến) với bạn, nếu thực là môn đồ của Chúa Jêsus và bạn nghe tiếng gọi của Thầy mình, “Hãy theo TA,” bạn sẽ có thể nhìn thấu những giọt nước mắt thất vọng của Đấng Cứu Rỗi yêu thương đối với con cái yêu dấu của Ngài, và dường như niềm hận thù cay đắng của bạn dành họ không có, vì có chăng trong bạn đó là tấm lòng chan chứa tình yêu thương, sự tha thứ và lời cầu nguyện. Vì bạn bước theo Đấng Christ, không phải con người!

 

Bài: Trevin Wax; dịch: SĐ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *