Oneway.vn – Đầu năm là thời điểm thích hợp để nhìn lại lòng mình và tìm ra những góc tối ẩn giấu sự thiếu đức tin.

Liệu chúng ta có bỏ qua, bào chữa, hoặc thậm chí đang nuôi dưỡng tội lỗi? Liệu Chúa sẽ loại bỏ hoặc phát triển điều gì trong đời sống chúng ta?
Sứ đồ Phao-lô cảnh tỉnh chúng ta bằng một lời hứa: “Hãy nhớ rằng, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (2 Cô-rinh-tô 9:6). Người gieo ít sẽ thu hoạch ít, nhưng người gieo nhiều sẽ được mùa bội thu. Cách chúng ta gieo (và gieo điều gì) sẽ quyết định những gì chúng ta sẽ gặt hái được. Nếu những bất ổn năm ngoái khiến chúng ta bất ổn trong cảm xúc, khó khăn về tài chính, thể chất yếu ớt, mất kết nối quan hệ, và cảm thấy xa cách Chúa hơn, thì rất có thể chúng ta đang gặt những gì chúng ta đã gieo. Và nếu chúng ta gieo điều tương tự trong năm nay, thì năm sau chúng ta cũng sẽ gặt như vậy, hoặc thậm chí tồi tệ hơn.
Nhưng nếu chúng ta gieo nhiều thì sẽ gặt khác đi. Và Chúa chúng ta rất thích đổ đầy chén của những người sốt sắng bước theo Ngài, và những ai vui lòng đổ hết phần mình cho người khác.
Bạn sẽ gieo như thế nào?
Khi viết về việc gieo và gặt, Phao-lô không chỉ nói về sự rộng lượng tài chính (2 Cô-rinh-tô 9:7), mà còn là hào phóng “làm mọi việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:8). Vì vậy, khi bước sang một năm mới, hãy cân nhắc xem nên gieo như thế nào: tiền bạc, thời gian, năng lực và cả sự tập trung của chúng ta. Với đôi bàn tay mở ra trước mặt Chúa, chúng ta sẽ quyết định ai hoặc nơi nào là thích hợp để cho đi những gì tốt nhất Chúa ban cho mình. Hầu hết chúng ta gieo ít vì thiếu suy nghĩ và không cầu nguyện. Không có người nông dân nào vô cớ gieo nhiều, và ít có Cơ Đốc nhân gieo ít khi có chủ ý nghiêm túc.
Tại sao chúng ta lại gieo ít? Bởi vì chúng ta quên hoặc phớt lờ những gì mình sẽ gặt. Chúng ta hành động vì sự thoải mái và tiện lợi nhất thời, mặc dù cái giá phải trả có thể sẽ đắt. Chúng ta đánh đổi niềm vui trọn vẹn đời đời để đổi lấy niềm vui thế gian chóng tàn.
Khi không thể nhìn xa hơn cuộc đời ngắn ngủi trên đất của mình, chúng ta bắt đầu sống từng ngày như thể không có điều gì chờ đợi mình. Chúng ta bỏ qua chân lý khôn ngoan sâu sắc và bất khả chiến bại trong lời dạy của Chúa Jêsus:
“Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6: 19–20)
Chúng ta gieo ít vì quên mất những gì mình sẽ gặt hái, hoặc vì sợ rằng Chúa sẽ không chu cấp đủ cho mình. Chúng ta tích trữ bất cứ hạt giống nào Ngài ban cho – thời gian, tiền bạc, năng lực – bởi vì sợ rằng mình sẽ không còn đủ cho bản thân nếu cho đi. Nhưng Phao-lô trả lời cho mọi nỗi sợ hãi trong năm mới này: “Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:6–8).
Mọi nhu cầu
Có thể bạn cảm thấy mình không đủ điều kiện để làm những gì Chúa kêu gọi. Khi nhìn lại năm qua, bạn cảm thấy mình không “đủ” cho hôn nhân, gia đình, mục vụ và những lời kêu gọi khác. Nhưng Chúa không kêu gọi chúng ta cảm thấy “đủ”. Một Cơ Đốc nhân nên cảm thấy “thiếu” (2 Cô-rinh-tô 2:16). Nếu chúng ta có thể làm được điều gì đó, thì đó chính là vì Chúa có thể (2 Cô-rinh-tô 9:8). Mọi khả năng và sự đầy đủ chúng ta có đều đến từ Trời.
Ngoài ân điển, chúng ta không có bất cứ năng lực nào trong việc nuôi dạy con cái, hoặc tâm trí khôn ngoan để sắp xếp công việc, hoặc niềm tin để cho đi rộng rãi, hoặc lòng kiên nhẫn trước những thử thách, hoặc tình yêu ta cần trong hôn nhân. Nhưng Chúa sở hữu đàn gia súc trên một ngàn ngọn đồi, sức mạnh của một ngàn đạo quân, và đặt tên hàng tỉ tỉ ngôi sao – chính Đấng ấy đang sống trong chúng ta, và chu cấp cho chúng ta bởi Thánh Linh Ngài.
Trong mọi điều
Chúa, và chỉ một mình Ngài, là “đủ” cho bạn trong mọi việc (2 Cô-rinh-tô 9:8). Chúa sẽ không bỏ qua hay quên lãng bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống bạn – dù là hôn nhân, công việc, nhà cửa, hay sức khỏe. Chúa đã chu cấp cho ai thì sẽ chu cấp đầy đủ, theo kế hoạch khôn ngoan của Ngài. Ân điển Ngài che phủ mọi góc tối và thiếu thốn trong tấm lòng chúng ta.
Không ai trong chúng ta có thể gieo nhiều mọi lúc mọi nơi. Trong kế hoạch khôn ngoan, tối thượng và yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta phải gieo nhiều hơn ở một nơi cụ thể nào đó. Và chúng ta thường cho rằng Chúa sẽ chu cấp nhiều trong những lĩnh vực mà chúng ta mạnh hơn, và giả định rằng Ngài sẽ chu cấp ít cho những khía cạnh yếu đuối hơn. Bởi đức tin, chúng ta phải quyết tâm chống lại cả hai suy nghĩ này. Hãy cầu xin Chúa chu cấp trong mọi lĩnh vực, dù là mạnh hay yếu, bởi vì Chúa hứa sẽ chu cấp cho chúng ta trong mọi sự.
“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19).
Ở mọi nơi
Chúa sẽ ban cho bạn mọi thứ bạn cần, trong mọi lĩnh vực cuộc sống, vào mọi thời điểm trong năm tới (và trong nhiều năm vô tận) (2 Cô-rinh-tô 9:8). Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Hằng Hữu. Ngài sẽ luôn ở đó, chu cấp cho bạn dù trên đỉnh thành công hay vực sâu thất bại; dù trên những con đường hầu việc đầy trắc trở chông gai.
Nếu chúng ta thuộc về Chúa, Ngài sẽ không quên chúng ta một giây phút nào. Trong mỗi phút mỗi giây, Ngài phán với chúng ta qua Đấng Christ:
“Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con” (Ê-sai 41:10).
Trong mọi thời điểm. Không gián đoạn, nhầm lẫn hay sơ suất. Tình yêu Cha liên tục ban phát không ngừng. Đừng sợ, vì Đấng thống trị vũ trụ và viết nên dòng lịch sử sẽ giữ bạn vững vàng, hướng dẫn và bảo vệ bạn trong suốt cuộc đời này. Nếu có khả năng nhìn thấy và cảm nhận được những chăm sóc yêu thương thường xuyên của Chúa, chúng ta hẳn sẽ bật cười vì nỗi sợ hãi của mình. Những đám mây đen bao trùm tương lai sẽ không còn trông giống cơn bão tàn khốc, mà trở nên cơn mưa tưới mát.
Mọi việc lành
Điều cuối cùng là điều vô cùng quan trọng cho một năm mới: “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:8). Sự chu cấp của Chúa sẽ mang đến cơ hội cho bạn: để phục vụ bản thân, hoặc để yêu thương và phục vụ người khác. Chúa luôn muốn ân điển Ngài ban được chúng ta sử dụng để làm việc lành vì lợi ích của người khác.
Chúng ta cần được nghe rằng Chúa sẽ tiếp tục chu cấp đầy đủ, trong mọi việc, mọi lúc – và cũng cần được nhắc nhở rằng Ngài đã chuẩn bị những công việc tốt lành cho mỗi chúng ta. “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Chính Chúa đã chuẩn bị những công việc cho chúng ta làm trong năm nay, đặc biệt là những nơi để chúng ta gieo hạt, và gặt hái nhiều hơn những gì chúng ta dự định sẽ ban cho.
Chúng ta sẽ bước đi trong tình yêu Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mình chứ? Trong thời khắc năm mới này, xin hãy cầu nguyện cho sự đủ đầy: mọi điều chúng ta cần, trong mọi việc, mọi lúc – để gieo ra đức tin trong tương lai.
Bài: Marshall Segal; dịch: Jennie
(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply