Bạn phải chiến đấu với tâm trạng của mình

Oneway.vn – Ai cũng có lúc trải qua cảm giác thất vọng, chán nản và chán ngán. 

Hoàn cảnh trong cuộc sống cá nhân cũng như các sự kiện trên thế giới có thể khiến chúng ta cảm thấy choáng ngợp và chán nản. Oswald Chambers đã viết một cách khôn ngoan: “Chúng ta phải chiến đấu với tâm trạng của mình”.

Cơ Đốc nhân ở vị trí độc nhất là có một chân trên thế gian và một chân đã ở trên Thiên đàng. Xét cho cùng, các tín đồ đã được ngồi ở các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ (Ê-phê-sô 2:6). Nói cách khác, linh hồn của chúng ta hiện đang ở trong mối quan hệ trực tiếp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ngoài ra, các tín hữu phải “chiến đấu…những quyền lực của các tà linh trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Đôi khi một tín đồ của Đấng Christ cảm thấy bị áp bức và “bị tấn công”, đó là hậu quả của cuộc chiến thuộc linh với ma quỷ.

Thật khó để chúng ta hiểu hết được các môn đồ đầu tiên của Đấng Christ đã cảm thấy chán nản như thế nào sau khi Chúa Jêsus bị đóng đinh và chôn cất. Thật quá bất ngờ, mặc dù Chúa đã nói với họ: Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại (Ma-thi-ơ 17:22-23).

Các môn đồ của Đấng Christ giả định điều mà hầu hết người Do Thái ngày nay vẫn tiếp tục giả định: Đấng Mê-si sẽ đến với sự phô trương lớn và thiết lập một vương quốc trên đất. Thay vào đó, Chúa Jêsus Christ đã đến cách khiêm nhường với tư cách là một “đầy tớ chịu khổ” (Ê Sai 53:1-12). Chúa Jêsus phán: Vương quốc Ta không thuộc về thế gian này”, (Giăng 18:36) và “vương quốc Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi (Lu-ca 17:21).

Không cần phải nói, có rất nhiều điều đang diễn ra bên trong các môn đồ. Đấng Christ hiện đang ở trên ngai vàng của tấm lòng chúng ta, trong khi tâm trạng của chúng ta vẫn là một thực tế hiện tại. Một số tâm trạng của chúng ta bắt nguồn từ cấu tạo thể chất của chúng ta; một số khác bắt nguồn từ cấu tạo cảm xúc; và vẫn còn những điều khác bắt nguồn từ động lực tinh thần mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Và tất nhiên, nhiều khi tâm trạng của chúng ta là sự kết hợp của cả ba yếu tố: thể chất, cảm xúc và tinh thần.

Chúng ta thường không thể nhận ra chính xác lý do tại sao chúng ta đang cảm thấy như thế nào đó tại một thời điểm cụ thể. Đôi khi một “cuộc tấn công” chỉ đơn giản là sự hỗn loạn về cảm xúc, trong khi những lúc khác thực sự có ma quỷ cám dỗ chúng ta và cố gắng phá vỡ sự bình an chúng ta trong Đấng Christ. Trận chiến thuộc linh là một thực tế hàng ngày đối với các tín đồ.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta là những Cơ Đốc nhân là tuân theo mệnh lệnh hòa bình này: “Sau cùng, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy mang vào toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm trong vũ trụ này, và những quyền lực của các tà linh trên trời (Ê-phê-sô 6:10-12). Ma quỷ có thật, cũng như các thiên sứ của Chúa – “được phái đi để phục vụ những người sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi” (Hê-bơ-rơ 1:14).

Cảm xúc của chúng ta có thể lúc nóng lúc lạnh, nhưng câu chuyện cứu rỗi của Đức Chúa Trời được đặt vững chắc ngay cả giữa những mâu thuẫn cảm xúc và những tấn công thuộc linh. Do đó, điều quan trọng là neo cuộc đời chúng ta vào các biến cố lịch sử của thập giá và ngôi mộ trống. 

Sự chết của Chúa Jêsus là một chiến thắng vẻ vang trước Sa-tan và quân đội của hắn, (Cô-lô-se 2:15) và sự phục sinh của Đấng Christ là dấu chấm than của Đức Chúa Trời trong lịch sử!

Chúa Jêsus phán: “vì Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống (Giăng 14:19). Không gì có thể “tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ” (Rô-ma 8:35). Điều này bao gồm rắc rối, khó khăn, ma quỷ, tâm trạng thất thường và những cảm xúc khó đoán. 

Thật hữu ích khi đương đầu với bất kỳ cảm giác tuyệt vọng nào mà chúng ta trải qua với sự chắc chắn về công việc cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá, cũng như với Lời Đức Chúa Trời “là sống và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Để đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ, chúng ta cần nhớ: “các vũ khí chúng tôi dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là thứ vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng thiên thượng để phá tan mọi thành lũy, đánh đổ mọi lý luận” (2 Cô-rinh-tô 10:4).

Suy gẫm Kinh Thánh, thuộc lòng Kinh Thánh và cầu nguyện là những vũ khí siêu nhiên giúp chúng ta đứng vững trong Chúa khi tâm trí và cảm xúc của chúng ta bị đe dọa bởi những ý nghĩ chán nản và cảm giác gây ngã lòng. 

Và vũ khí lớn nhất mà chúng ta được ban cho là sứ điệp Phúc Âm về sự cứu rỗi của chúng ta! (Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:8,9) Chúa Jêsus chịu đựng sự thống khổ khi bị đóng đinh để chúng ta có thể nhận được món quà miễn phí là sự sống vĩnh cửu trên Thiên đàng (Hê-bơ-rơ 12:2; Rô-ma 6:23).

Chỉ vì bạn là một Cơ Đốc nhân không có nghĩa là bạn sẽ không tiếp tục trải qua nhiều tâm trạng khác nhau. Những bất ổn về cảm xúc và áp lực tâm lý chỉ là hai trong số nhiều hậu quả đáng lo ngại khi con người phạm tội. Cuộc sống ngắn ngủi và mong manh của chúng ta trên Trái đất chắc chắn khác xa với trạng thái ngây ngất hoàn hảo mà chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm trên Thiên đàng.

Như Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta:Cuộc đời anh chị em là gì? Chẳng qua chỉ là hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay (Gia-cơ 4:14). Và “Vì hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta hiện nay sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển đời đời vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

Đôi khi chúng ta chỉ cần nói với tâm hồn mình, vốn rất dễ bị nản lòng. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã? Vì sao ngươi than thở trong ta? Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Đấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta” (Thi thiên 42:5).

Việc Chúa sẵn lòng giúp đỡ chúng ta giữa những cơn bão tố cảm xúc và những cuộc tấn công thuộc linh của chúng ta mang đến một cái neo cho tâm hồn chúng ta và một ảnh hưởng ổn định cho những cảm xúc của chúng ta.

Lời cầu nguyện sau đây có thể giúp chúng ta chiến đấu với tâm trạng của mình nhờ Ân điển của Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa Jêsus, con là một tội nhân không những phải đấu tranh với tội lỗi của mình mà đôi khi còn phải đấu tranh với tâm trạng thất thường. Lạy Chúa, con cần Ngài làm chỗ dựa cho linh hồn và cảm xúc của con. Con tin rằng Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con và sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Lạy Chúa, xin ngự vào cuộc đời con hôm nay với quyền năng, bình an, sự tha thứ và sự cứu rỗi của Ngài. Xin rửa sạch tội lỗi của con. Làm sạch con khỏi những suy nghĩ gian ác và hành vi xấu xa của con. Lạy Chúa, con muốn sống cho Ngài hơn là cho tội lỗi. Xin thay đổi tấm lòng con, Chúa ơi, và làm cho nó luôn luôn đúng. Xin giải thoát con khỏi tinh thần chán nản và tuyệt vọng và đổ đầy trong con sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Con biết Ngài đang sống, Chúa Jêsus. Hãy làm mới tâm thần con bất cứ khi nào con bắt đầu cảm thấy như mình đang bị tấn công, và bất cứ khi nào con bắt đầu bị cảm xúc lấn át hoặc bởi những hoàn cảnh rắc rối trong cuộc đời. Con muốn nuôi sống linh hồn con mỗi ngày bằng Lời quý báu của Chúa. Xin bảo vệ con giữa các cuộc tấn công từ kẻ thù tinh thần của linh hồn con. Cảm tạ Chúa Jêsus, vì ân sủng tuyệt vời của Ngài trong cuộc đời con và là Đá tảng cho sự cứu rỗi con. Amen.”

 

Bài: Dan Delzell; dịch: Abby
(Nguồn: christianpost.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *