Bạn “thả phẫn nộ” với những gì Chúa ban?

Oneway.vn – Tôi ngồi đối diện với chồng trong một nhà hàng, nhưng tôi bị phân tâm bởi cặp vợ chồng ngồi gần đó, họ mỉm cười, thưởng thức những món ăn. Và tôi bắt đầu…ganh tị.Thật tuyệt vời khi được tận hưởng một buổi hẹn hò và không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì.

Thay vì, ngồi ăn cùng chồng, cùng nhau tận hưởng thời gian ý nghĩa, tôi lại thấy mình tự ti về cuộc sống của mình và ganh tị với cuộc sống của những người xung quanh.

Ngày sau đó, Chúa đã nhắc nhở tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật lố bịch khi so sánh sự lộn xộn bên trong cuộc sống của mình với cặp vợ chồng dường như đang hạnh phúc. Tôi không biết câu chuyện về họ. Tôi không biết nỗi đau hay vết sẹo ẩn sau những nụ cười đó. Tôi không biết liệu họ có vui trong Chúa Jesus hay vô tình hạnh phúc trong sự mù quáng. Đó không phải là vấn đề. Nhưng là vấn đề ở tấm lòng của tôi.

Thừa nhận sự oán giận.

Thật khó để thừa nhận, nhưng sự bực bội là một cám dỗ tinh tế và rất thực, đặc biệt là trong những lúc đau đớn và buồn phiền nhất. 

Theo thời gian, tôi học được tầm quan trọng của việc nhận ra sự cám dỗ này khi nó đến, để khi đối mặt, tôi có thể thực hiện các bước điều chỉnh tấm lòng mình với sự thật.

“Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, Và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật lấy làm luống công. Vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt.”  (Thi-thiên 73: 12-14).

Tiếp theo trong Thi Thiên 73 Chúa đã chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để biến tấm lòng giận dữ trở thành một tấm lòng biết ơn.

Hãy tin những gì Chúa phán, và đừng tin những gì bạn thấy.

“Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi.  Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó.” (Thi-thiên 73: 16-17).

Nếu chúng ta cố gắng hiểu ý nghĩa hoàn cảnh của chúng ta, hoặc so sánh hoàn cảnh với người khác, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy như mình là người không may mắn. Chúng ta sẽ luôn tìm thấy ai đó dường như có một cuộc sống dễ dàng hơn, công việc tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn hoặc những gì chúng ta mong muốn và không thể có.

Thật ngu ngốc khi phẫn nộ với những người đang có cuộc sống thoải mái, nhưng họ đang dần đến sự chết. Và thật ngu ngốc khi phẫn nộ những anh em cũng niềm tin, là những người chúng ta mong ước, hoặc bằng mọi cách để giúp họ bước vào Hội Thánh.

 

Hãy thú nhận với Chúa sự oán giận của bạn 

Khi lòng tôi chua xót, Và dạ tôi xôn xao, thì bấy giờ tôi  ngu muội, chẳng hiểu biết gì; Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy.” (Thi-thiên 73: 21-22)

Khi chúng ta đau khổ và cảm thấy phẫn nộ với những người tốt hơn, hoặc khi chúng ta oán giận người khác vì có thứ gì đó mà chúng ta không có, đó là khi chúng ta mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta thậm chí nghĩ rằng Chúa không tốt. Trận chiến bắt đầu nơi suy nghĩ của bạn – hãy kiềm giữ nó và khiến chúng phải vâng phục  Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 10:5).

Khi thừa nhận gốc rễ của sự oán giận và ăn năn về sự bất tín, Chúa luôn là Đấng thành tín sẽ đưa bạn  trở lại với Lẽ thật, về những gì Ngài đã hứa. Và niềm vui của chúng ta sẽ được khôi phục một lần nữa.

 

Nói với Chúa tất cả nỗi buồn của bạn

“Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời. Vì, kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất; Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời; Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài. (Thi-thiên 73: 23-28)

Tôi cảm ơn Chúa vì ân sủng và sự kiên nhẫn của Ngài đối cùng tôi, khi vấp ngã trên hành trình theo Chúa, Ngài luôn bên cạnh, vực tôi dậy và kéo tôi gần Ngài hơn.

Cơ Đốc nhân, nếu bạn đang thấy mình đang phải chiến đấu với cay đắng, oán giận, tức giận với những gì Chúa chọn cho cuộc đời bạn, và cảm giác không công bằng. Hãy hướng mắt về Đấng Cứu rỗi, Chúa yêu thương bạn, Ngài  biết nỗi đau, sự vật lộn, sự khốn khổ của bạn. 

Không có gì trên thế gian này có thể sánh so với việc nhận biết Đấng Christ và đặt niềm hy vọng chắc chắn về sự vĩnh cửu với Ngài.

Khi bạn nói một cách trung thực, “Không có gì trên thế gian này mà tôi mong muốn ngoài Chúa của tôi”, thì chắc chắn một tấm lòng biết ơn đã thay thế cho một con người bực bội, và hoàn cảnh gây phẫn nộ có thể là phương tiện Chúa dùng để cho bạn thấy giá trị của mình và an ủi tâm hồn bất an.

 

Bài: Sarah Walton; dịch: Thanh Vy

(Nguồn: desiringgod.org)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *