Bạo lực gia đình và những tiếng kêu cứu

Oneway.vn – Hôn nhân là điều thiêng liêng. Bạn đã thề nguyện trước bạn bè, gia đình và Đức Chúa Trời sẽ yêu bạn đời của mình “cho đến chừng nào cả hai còn sống”.

Ảnh: Pexels

Nhưng bạo lực gia đình đã làm mọi chuyện tệ đi. Nó bắt đầu với việc thỉnh thoảng cơn tức bộc phát, giận dỗi trở thành ẩu đả, đánh nhau, và những lần đáng sợ khác.

Có thể bạn cảm thấy thật bẽ bàng, buồn bã, tức giận hoặc nhiều cảm xúc đan xen. Có lẽ bạn cảm thấy chới với và tranh chiến. Bạn muốn sắt son với bạn đời và với Đức Chúa Trời, nhưng bạn không cảm thấy an toàn khi ở nhà nữa. Bạn nên làm gì đây?

Đức Chúa Trời ghét mọi kiểu ngược đãi. Điều này nghịch với bản tính của Ngài. Người ngược đãi cố gắng nắm quyền và cai trị; còn Chúa Jêsus đã từ bỏ vinh quang và mang lấy hình đầy tớ (Phi-líp 2:5-11). Kẻ ngược đãi khiến bạn thấy mình vô dụng, biệt lập và hổ thẹn; còn Chúa Jêsus khiến bạn thấy được yêu thương, trân trọng và an toàn.

Đức Chúa Trời nhìn thấy nỗi khổ của bạn và Ngài mong nó chấm dứt.

Hôn nhân và ngoại tình

Đức Chúa Trời đã khiến hôn nhân trở nên sự kết hợp thánh, nên chúng ta đừng xem nhẹ ý định ly hôn. Khi những người Pha-ri-si hỏi Chúa Jêsus:

“Một người có được phép ly hôn vợ vì bất cứ lý do nào không?” Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán: ‘Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’. Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” (Ma-thi.19:3-6)

Nhưng những người Pha-ri-si biết luật pháp Môi-se có cho phép ly hôn (Phục. 24:1–4), nên hỏi Chúa Jêsus:

Nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ? Ngài đáp: Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép ly hôn vợ; nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn Ta nói với các ngươi: Hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly hôn vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình“. (Ma-thi. 19:7–9)

Đức Chúa Trời định rằng hôn nhân là sự kết hợp trọn đời, nhưng vì tội lỗi của con người – “lòng cứng cỏi” – nên có những trường hợp Đức Chúa Trời cho phép ly hôn.

Trường hợp đầu tiên là “gian dâm”. Tình dục chỉ được chia sẻ giữa vợ và chồng. Khi người nào ngoại tình, người đó sẽ phá vỡ mối ràng buộc hôn nhân. Và Chúa rất không vui lòng về điều này.

Nếu vợ/chồng bạn ngoại tình, bạn có thể chọn cách tha thứ và tìm cách hòa giải. Nếu bạn chọn vậy, sẽ là khôn ngoan khi bạn cũng tìm đến sự giúp đỡ từ mục sư và cố vấn của bạn. Nhưng nếu vợ/chồng của bạn đã phá vỡ mối ràng buộc hôn nhân, Chúa cũng cho phép bạn ly hôn.

Hôn nhân và sự rời đi

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết có một trường hợp khác mà Đức Chúa Trời cho phép ly hôn: Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ. Trong trường hợp nầy, anh em hay chị em không bị ràng buộc gì. Vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình (I Cô. 7:15).

Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người. Nếu người bạn đời chưa tin Chúa rời bỏ bạn và không có ý muốn quay lại, họ đã phá vỡ mối ràng buộc đó. Và vì vậy, cũng giống như trường hợp ngoại tình, bạn được tự do chọn hòa giải hoặc ly hôn.

Nhiều mục sư và nhà thần học, bao gồm cả tôi, tin rằng ngược đãi có thể thấy qua việc rời đi. Bạn đời của bạn có thể áp đặt những điều kiện quá quắt lên bạn, đến nỗi buộc bạn phải bỏ nhà ra đi. Việc rời đi như vậy cũng tương tự với việc bạn đời của bạn thu dọn hết đồ đạc và chuyển đi nơi khác, không bao giờ quay về nữa. 

Nếu bạn cảm thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình, có thể bạn cần thoát khỏi đó ngay. Hãy nhờ mục sư hoặc một cố vấn dày dặn kinh nghiệm tư vấn cho bạn. Nếu bạn đời của bạn trở nên tàn bạo, hành hạ bạn, đừng ngần ngại gọi đường dây nóng để hỗ trợ. Chúa nghe thấy tiếng kêu van của bạn và không muốn bạn phải chịu khổ theo cách này.

“Bạn không bao giờ đáng bị ngược đãi, bất kể bạn đã làm hoặc không làm gì. Bạn đời của bạn có thể cố gắng khiến bạn nghĩ bạn đáng bị như vậy, nhưng Lời Chúa khẳng định ngược lại”.

Điều quan trọng mà bạn cần biết đó là hành vi của người bạn đời không bao giờ là lỗi của bạn. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm cho hành động của mình, và bạn không bao giờ đáng bị ngược đãi, bất kể bạn đã làm hoặc không làm gì. Bạn đời của bạn có thể cố gắng khiến bạn nghĩ bạn đáng bị như vậy, nhưng Lời Chúa khẳng định ngược lại. 

Chúa Jêsus đã phán: “Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như: tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế” (Mác 7:21–23). 

Tội lỗi của chúng ta không xuất phát từ những gì người khác làm với chúng ta, mà từ bên trong chúng ta. Nếu bạn đời ngược đãi bạn, thì đó là do tội lỗi của chính họ. 

Dù ngược đãi có thể là lý do để ly hôn, nhưng bạn không nên tự mình đưa ra quyết định. Hãy tìm lời khuyên từ các trưởng lão hoặc mục sư trong hội thánh bạn. Họ có thể đồng hành với bạn và giúp bạn thấy rõ liệu đó có phải là ngược đãi hay không – và nếu đúng vậy, thì là dạng ngược đãi nào – cũng như con đường bạn phải chọn. (Đáng tiếc, một số hội thánh không bảo vệ được nạn nhân bị ngược đãi, và họ phải tìm sự giúp đỡ ở nơi khác).

Như đã nói ở trên, I Cô-rinh-tô 7:15 chép: Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ“. Nếu bạn đời của bạn là Cơ Đốc nhân và lạm dụng bạn, bạo lực, hành hạ bạn, thì hội thánh nên thực hiện biện pháp kỷ luật, trước tiên là khuyên lơn, nhưng nếu người ấy vẫn không chịu ăn năn, thay đổi và sự việc ngày càng tồi tệ thì sẽ dứt phép thông công. 

Và việc dứt phép thông công tuyên bố bạn đời của bạn không còn là Cơ Đốc nhân nữa, và bạn được tự do ly hôn.

“Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người nầy thì hãy báo cho Hội Thánh; và nếu người ấy không chịu nghe Hội Thánh thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế”. (Ma-thi-ơ 18:17)

Nhận biết sự ngược đãi

Gần một phần ba phụ nữ tại Hoa Kỳ bị chồng mình tát, đấm hoặc xô đẩy ở một thời điểm nào đó trong đời. Và tấn công tình dục xảy ra 40% đến 45% trong các mối quan hệ ngược đãi. Đáng buồn thay, tình trạng ngược đãi trong gia đình thường xuyên xảy ra, nhưng lại khó để nhận ra.

“Ngược đãi có thể là lý do để ly hôn, nhưng bạn không nên tự mình đưa ra quyết định. Hãy tìm lời khuyên từ các trưởng lão hoặc mục sư trong hội thánh bạn”.

Thông thường, người bạn đời ngược đãi cũng khá sành sỏi trong việc thao túng. Họ có thể tìm cách thuyết phục bạn rằng việc họ làm không phải chuyện gì lớn, rằng họ sẽ trở nên tốt hơn hoặc chính bạn đã khiến họ phải cư xử như thế. Thậm chí còn khó để nhận ra hành vi ngược đãi hơn nếu bạn đời của bạn được quý mến, thành đạt hoặc là lãnh đạo trong hội thánh. Người ấy có thể khiến bạn bối rối không biết phải nghĩ gì hoặc nên cảm thấy thế nào. 

Không ai phải sống với nỗi sợ về vợ/chồng của mình cả. Nếu bạn không chắc bạn cần phải làm gì, hãy nghĩ đến việc nói chuyện với mục sư của bạn hoặc một người bạn đáng tin cậy. Thường thì họ sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn. Bạn đời của bạn có thể sẽ cố tách bạn ra khỏi các mối quan hệ đó. Đó là một dấu hiệu của sự ngược đãi. Nếu bạn thấy không ra khỏi nhà được hoặc chưa sẵn sàng để nói với bất cứ ai, bạn có thể gọi đến Đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.

Ghi lại các tình tiết và những diễn biến theo sau sẽ có ích cho bạn. Những ghi chú đó có thể giúp bạn nhận ra bạn đang chịu loại ngược đãi nào. Ngược đãi thường sẽ tồi tệ hơn theo thời gian. Nếu bạn lo cho an nguy của bạn hoặc của con bạn, hãy tìm sự giúp đỡ.

Đức Chúa Trời mong nỗi khổ của bạn chấm dứt

Đức Chúa Trời quan tâm đến an nguy của bạn. Ngài nhìn thấy nỗi khổ của bạn và mong nó chấm dứt. Ngược đãi không bao giờ là lỗi của bạn. Nó không có chỗ trong hôn nhân.

Nếu bạn cho rằng người bạn đời có thể đang ngược đãi bạn, hãy kêu cầu Chúa. Cũng hãy tìm lời khuyên từ các trưởng lão và mục sư của bạn, là những người có thể hỗ trợ và hướng dẫn bạn bằng tình yêu thương và sự khôn ngoan.


Bài: David Schuman; dịch: Tiểu Nguyên

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *