Oneway.vn – Để biết lẽ thật, bạn phải yêu lẽ thật. Nếu bạn yêu mến Chúa Jêsus, bạn phải yêu Lẽ thật, vì Ngài là Chân Lý.
Tôi đang đọc Thi Thiên 27:8 và nhanh chóng thấy mình kêu lên với Chúa, “Khi Chúa phán: ‘Các con hãy tìm kiếm mặt Ta’ thì lòng con thưa với Chúa rằng: ‘Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài’.”
Sau đó, tôi nghe Đức Thánh Linh hỏi tôi, “Tại sao?”
Tôi đã im lặng, vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến “tại sao” ngoài việc tìm kiếm Ngài để biết Ngài nhiều hơn. Và khi tìm thấy câu trả lời khôn ngoan của nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên trong Ê-xê-chi-ên 37:3, tôi đã trả lời rằng: “Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!”.
Sau đó, Đức Thánh Linh tiếp tục, “Đó là để con không bị lừa dối!”. Ngay lập tức, tôi hiểu những gì Ngài đang nói với tôi bởi vì, mới hôm trước, tôi đang đi dạo trong trung tâm mua sắm thì đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình.
Em bé mới biết đi dường như không biết những gì vừa xảy ra và khá thoải mái với điều đó. Chúng tôi đi được một đoạn ngắn trước khi cậu bé nhìn lên, nhìn thấy mặt tôi và nhận ra đây không phải là ba mình! Cậu bị sốc và ngay lập tức buông tay ra và bắt đầu tìm kiếm cha mẹ của mình, những người đang bình tĩnh theo dõi chúng tôi chơi cùng nhau.
Hãy xem xét điều này: nếu tôi cho bạn xem ba cặp bàn tay giống hệt nhau và yêu cầu bạn xác định bàn tay của tôi, bạn có đoán đúng không? Chắc là không. Nhưng nếu tôi chỉ cho bạn ba khuôn mặt tương ứng và yêu cầu bạn nhận dạng tôi, thì việc chỉ ra con người thật của tôi là khá rõ ràng.
Trong Thi Thiên 103:7, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời đã “bày tỏ cho Môi-se đường lối của Ngài” nhưng Ngài chỉ “cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài”. Con cái Y-sơ-ra-ên chỉ muốn có bàn tay của Đức Chúa Trời – những gì Ngài có thể cung cấp và làm cho họ, trong khi Môi-se ở sau “mặt” Đức Chúa Trời, để biết Ngài là ai.
Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy những hành động, việc làm và phép lạ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Môi-se lại khao khát hiểu đường lối, đặc tính và bản chất của Đức Chúa Trời. Dân chúng biết những gì Đức Chúa Trời làm, nhưng Môi-se biết Đức Chúa Trời. Dân chúng hài lòng với những món quà, nhưng Môi-se theo đuổi Đấng ban tặng. Bill Johnson nói theo cách này, “Nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu đường lối của Ngài. Hiểu đường lối của Ngài dẫn chúng ta đến “mặt” của Ngài”.
Bạn có để ý rằng, bất cứ khi nào bạn chụp ảnh nhóm, điều đầu tiên bạn tìm kiếm là khuôn mặt của bạn? Bạn làm như vậy để suy nghĩ về những thứ như liệu bạn trông đẹp chưa hay cần chỉnh lại. Cho đến nay, tôi chưa gặp bất kỳ ai nhìn vào tay họ trước để xác định xem họ có cần chỉnh lại hay không.
Chúa Jêsus nói rằng trong những ngày sau cùng, “nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần” (Ma-thi-ơ 24:10-12).
Thực tế của sự lừa dối là nạn nhân thường không biết điều đó. Khi chúng ta chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những lúc cần thiết, chúng ta cũng giống như con cái Y-sơ-ra-ên được mô tả trong Thi Thiên 103:7, những người không muốn tìm kiếm đặc tính của Đức Chúa Trời, tấm lòng và đường lối của Ngài. Những người này có thể bị lừa một cách dễ dàng, giống như cậu bé đã nắm tay tôi do nhầm lẫn, nghĩ rằng mình đang nắm tay cha mình – cho đến khi anh ta nhìn thấy mặt tôi!
Vậy thì làm sao chúng ta có thể đề phòng mình nằm trong số “nhiều người” sẽ bị lừa dối? Khi bạn tìm kiếm chính Đức Chúa Trời và mong muốn biết lẽ thật trong lòng bạn.
Để biết lẽ thật, bạn phải yêu lẽ thật. Nếu bạn yêu mến Chúa Jêsus, bạn phải yêu Lẽ thật, vì Ngài là Chân Lý, là Lẽ Thật (Giăng 14:6). Vua Đa-vít đã kêu lên trong Thi Thiên 51:6, “Nầy, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn; Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con”.
Khi bạn nắm lấy sự thật, nó sẽ giải phóng bạn (Giăng 8:32) và phát triển sự sáng suốt trong bạn để phát hiện sự lừa dối, đặc biệt là từ những “con sói đội lốt cừu”.
Để phân biệt tiền thật và tiền giả, bạn phải nghiên cứu xem tiền thật trông như thế nào. Không có ích gì khi nghiên cứu tất cả các ghi chú giả vì chúng có thể có nhiều biến thể khác nhau.
Tuy nhiên, một khi bạn biết hàng thật, bất cứ thứ gì không giống hoặc không có cảm giác đều là hàng giả. Kẻ thù có thể bắt chước một số hành động của Đức Chúa Trời, nhưng nó không thể mạo nhận đường lối của Đức Chúa Trời.
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10 cảnh báo chúng ta rằng kẻ thù sẽ dùng mọi thủ đoạn gian ác, quyền lực giả, dấu hiệu và phép lạ để đánh lừa những ai từ chối yêu thương và chấp nhận lẽ thật sẽ cứu họ. Chúng ta cần chú ý đến lời cảnh báo này và cho phép lẽ thật của Đức Chúa Trời bảo vệ tấm lòng của chúng ta, đồng thời can đảm nói ra sự thật trong thời đại của chúng ta.
Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim dành riêng trọn vẹn cho Ngài. Và đây là một lời hứa tuyệt vời trong Thi Thiên 67:1-2 để chúng ta nhấn mạnh vào – rằng khi Chúa “chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con” thì “đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước”! Chúa ơi, con sẽ “tìm kiếm mặt Ngài”!
Bài: Pastor Kevin Koh; dịch: Rachel
(Nguồn: thirst.sg)
Leave a Reply