Cân bằng giữa nỗi sợ và niềm vui

Oneway.vn – Chúa không muốn chúng ta chìm trong đau buồn hoặc cao ngạo trên mây, nhưng Ngài muốn chúng ta ở giữa hai điều này.

“Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng với lòng run rẩy”. (Thi Thiên 2:11)

Sự thật là, khi còn là một thanh niên, tôi không thích câu Kinh Thánh này. Vì tôi không muốn nghe rằng tôi phải sợ hãi Đức Chúa Trời. Tôi đã không nhận ra rằng nỗi sợ đó luôn đi cùng với niềm vui và hy vọng. Tôi đã không hiểu được sự khác nhau giữa những việc chúng ta làm và những việc Đấng Christ làm cho chúng ta.

Mọi điều chúng ta làm là bại hoại, cũng như bản chất tội lỗi bên trong chúng ta vậy. Vì thế, chúng ta đừng nên tự mãn. Chúng ta cần phải sợ hãi sự phán xét của Chúa. Nhưng những điều Đấng Christ làm cho chúng ta là thánh khiết và toàn hảo, nên chúng ta hãy cứ nương cậy vào sự nhân từ của Ngài. 

Bởi đó, chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài và sự kính sợ đi kèm với niềm vui. Đó phải là một niềm vui thật, một niềm vui thường trực trong tấm lòng. Vì khi chúng ta thật sự tin rằng chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ, khuôn mặt chúng ta sẽ luôn mỉm cười, đôi mắt chúng ta sáng lấp lánh và môi miệng thì hát vang bài ca ngợi khen Ngài.

Đức Thánh Linh phán rằng chúng ta hãy phục vụ Vua thiên đàng bằng niềm vui bên trong lẫn bên ngoài cùng với lòng tôn kính. Nếu không, chúng ta sẽ trở nên tự mãn, sẽ bắt đầu hành động như loài thú vật và chìm đắm trong những thú vui hoang lạc của con người..

Thật ra, Chúa không vui lòng bởi vì sự buồn bã của chúng ta, Ngài muốn nhìn thấy niềm vui từ bên trong tấm lòng bạn. Đó là lý do tại sao những người khóc than không được dâng của lễ cho Chúa, và đó cũng là lý do Chúa không chấp nhận sự dâng hiến trong Ma-la-chi (Ma-la-chi 2:13). 

Hãy cân bằng giữa niềm vui và nỗi sợ, dung hòa giữa lo sợ và niềm hy vọng. Thi-thiên 2:11 cũng là lời cảnh báo chúng ta không nên kiêu ngạo hay chán nản. Để bản thân mình chìm đắm trong sự tuyệt vọng cũng là một cách xúc phạm đến Đức Chúa Trời giống như trở nên tự mãn vậy. Chúa không muốn chúng ta chìm trong đau buồn hoặc cao ngạo trên mây, nhưng Ngài muốn chúng ta ở giữa hai điều này.

Dịch: Grace Vo

(Nguồn: cbdt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *