Cầu nguyện cho phụ nữ ở Ukraine

Oneway.vn – Hãy cầu nguyện cho tất cả Cơ Đốc nhân Ukraine, và đặc biệt là cho những người phụ nữ…

“Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả các cung nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác…” (Ê-xơ-tê 2:17).

Do nhà vua yêu mến và sủng ái, Ê-xơ-tê được phong làm hoàng hậu. Từ vị trí độc tôn này, Đức Chúa Trời đã sử dụng bà để cầu thay cho dân Ngài, và họ được cứu khỏi bàn tay tàn sát của Ha-man.

Đây là lời kêu gọi chung dành cho các “Ê-xơ-tê” trên toàn cầu: cầu thay cho con dân Chúa đang bị tấn công ở Ukraine. Thành thật mà nói, vì ma quỷ tấn công không ngừng nghỉ và gây ra nhiều đau khổ trong chính gia đình tôi, nên tôi đã cố tìm cách “nhắm mắt, bịt tai” trước những gì đang diễn ra ở Đông Âu. Nhưng không thể tiếp tục như vậy, trái tim tôi giờ đây tan vỡ. Tôi còn nhớ sự kiện Just Give Me Jesus ở Kyiv vào năm 2005, với sự tham gia của hàng nghìn phụ nữ Ukraine. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thờ phượng họ cất lên. Tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của họ khi khám phá ra cách nghe tiếng Chúa phán qua lời của Ngài. Tôi khóc khi nhớ đến những lá cờ trắng họ giơ cao của họ để đầu phục Đức Chúa Jêsus.

Tôi tự hỏi… bây giờ họ đang ở đâu?

Họ đang ở đâu khi bị Nga tấn công? Khi không có bất cứ quốc gia nào đứng ra bảo vệ họ? Khi những người chồng, người anh em và các con trai đang hôn tạm biệt họ trước khi lên đường chống lại xâm lược, bỏ mặc những người nữ thân yêu này với những đứa con thơ không còn khả năng tự vệ? Hỡi những “Ê-xơ-tê” được Vua yêu quý, hãy cầm lấy gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Còn về phần chúng ta, hãy cầu nguyện cho tất cả Cơ Đốc nhân Ukraine, và đặc biệt là cho những người phụ nữ…

Chúa của các dân tộc, Vua của lòng chúng con,

Ngài là nơi nương dựa và sức mạnh chúng con, là Đấng giúp đỡ luôn luôn hiện hữu khi gặp khó khăn. Vì vậy, chúng con sẽ không sợ hãi dù trong ngày trái đất diệt vong.… Ngài chinh phục không ngừng cho đến tận cùng trái đất… Danh Ngài sẽ được tôn cao giữa các quốc gia. Vì vậy chúng con hướng mắt nơi Ngài, và cầu xin Ngài hướng mắt đến những phụ nữ Ukraine. Thay mặt họ, chúng con hướng đến Ngài. Chúng con chạy đến Ngài. Chúng con bám lấy Ngài. Chúng con cầu xin Ngài.

Lạy Chúa thương xót,

Xin Ngài chỉ huy các thiên sứ bảo vệ phụ nữ và trẻ em Ukraine. Xin giải cứu, bảo vệ, nghe tiếng kêu của họ, đáp lời cầu nguyện họ. Xin Ngài đến gần để họ cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Ngài. Xin ban cho họ ma-na từ trời. Xin giữ ấm họ khi đang co ro trong các tầng hầm, hầm tránh bom và hầm tàu ​​điện ngầm. Xin ban cho họ sự khôn ngoan và định hướng rõ ràng cho các bước tiếp theo. Xin đặt để xung quanh người sẽ cầu nguyện với họ và cầu thay cho họ. Xin gieo lời hứa Ngài vào tâm trí họ. Xin thì thầm với họ rằng họ không đơn độc… Ngài luôn ở bên khi họ đi qua trũng bóng chết. Hãy hướng lòng họ để bám chặt nơi Ngài, và giải thoát họ khỏi tay kẻ ác.

Đức Giê-hô-va vạn quân, Tướng Lĩnh đội quân Thiên đàng,

Chúa phán rằng Ngài yêu công lý. Ngài sẽ xét đoán thế gian trong sự công bình. Chắc chắn đây là lúc để mọi người nhìn thấy vinh hiển Ngài khi các tầng trời mở ra, và Ngài ngự xuống… Xin Chúa dùng sấm chớp đánh tan kẻ thù họ. Xin dội mưa đá xuống quân xâm lược như Ngài đã làm khi quân A-mô-rít tấn công dân Ngài. Xin Ngài đe dọa quân địch, khiến chúng hoang mang, đánh đuổi chúng như Ngài đã làm với dân Ca-na-an. Xin hãy đóng không phận Ukraine theo cách của Ngài. Xin sai thiên sứ tiêu diệt các lực lượng xâm lược như Ngài đã làm khi quân A-si-ri tấn công thành Giê-ru-sa-lem. Xin kết tội những người lính Nga vì lòng tàn ác và hung hãn không chính đáng, để họ hạ vũ khí. Những gì Vladimir Putin đã lên kế hoạch, xin hãy đổ nó lại trên đầu ông ta. Xin hãy khích lệ hàng trăm nghìn người dân Nga, để phản đối, lật đổ sự lãnh đạo độc ác của chính quyền, ngay cả khi tổng thống đang tìm cách lật đổ quyền lãnh đạo ở Kyiv.

Hỡi Đức Chúa Trời quyền năng và vinh hiển, xin hãy làm cho chính danh Ngài được biết đến. Xin thực thi công lý, khẳng định sự công bình, chiến thắng cái ác, thiết lập hòa bình. Chúng con – những người phụ nữ Ngài yêu thương đã tìm được ân điển trong Ngài… chúng con chống lại kẻ thù trong khi quỳ trước Ngài với thanh gươm nắm chặt trong tay. Xin hãy nghe lời cầu nguyện chúng con. Xin giải cứu chị em chúng con. Xin ban năng lực thánh và lòng dũng cảm cho chồng, cha và con trai họ, và cuối cùng xin Ngài đưa tất cả mọi người về nhà an toàn.

Trong danh tuyệt vời Ngài… Ôi Chúa Jêsus!

Amen.

Dịch: Jennie
(Nguồn: annegrahamlotz.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *