Chúa Jesus có là “Thần đèn” của bạn?

Oneway.vn – Chắc chúng ta ai cũng biết “Thần đèn” ở trong chiếc đèn. Bạn chà chiếc đèn và sau đó bạn có ba điều ước. (Tất nhiên, điều ước đầu tiên tôi muốn là có thêm một ngàn điều ước.)

Ngay bây giờ, chắc nhiều bạn đang nghĩ rằng thật sai lầm khi ví Chúa Jesus như “thần đèn”. Nhưng thực tế, nhiều người muốn Chúa Jesus là “Thần đèn” của mình. Chúng ta cầu nguyện và mong điều đó xảy ra ngay lập tức! Và nếu những lời cầu nguyện ấy không được đáp ứng ngay, chúng ta sẽ nổi điên hoặc mất hy vọng và niềm tin.

Hầu như mọi lúc, Chúa không đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta ngay để chúng ta trở nên thân thiết với Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Ngài khi không có câu trả lời, tiếp tục cầu xin. Cứ như vậy; và qua nhiều ngày, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa được xây dựng. Nếu Chúa cho bạn câu trả lời ngay lập tức, bạn sẽ chẳng có mối quan hệ mật thiết với Chúa.

   Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta,

 Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con,

 Để lắng tai nghe sự khôn ngoan,

 Và chuyên lòng con về sự thông sáng;

 Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện,

 Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,

 Nếu con tìm nó như tiền bạc,

 Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,

 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va,

 Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.

 Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan;

 Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.

 Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng;

 Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính,

 Phù hộ các lối của người công bình,

 Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. (Châm ngôn 2:1-8)

Kho báu ẩn giấu không thể được tìm thấy chỉ sau một đêm. Nhưng bất kỳ ai truy tìm kho báu cũng sẽ hào hứng và cố gắng khám phá để tìm ra kho báu. 

Nhưng chúng ta thì không?

Bạn không vui cho đến khi thật sự tìm được công việc mới, có thêm tiền trong ngân hàng… Tại sao không thể tận hưởng cuộc hành trình? Tại sao bạn không thể tận hưởng sự hiện diện của Chúa và mối quan hệ với Ngài, khi mọi thứ trở nên khó khăn hoặc khi đang lạc giữa nơi đồng vắng? Bởi vì chúng ta muốn Chúa trở thành “thần đèn” giúp chúng ta thoát khỏi mớ hỗn độn ngay lập tức.

Nếu bạn nhìn lại các mối quan hệ thân thiết của mình, bạn sẽ thấy chúng được dựng xây và ràng buộc khi các bạn trải qua thời gian khó khăn cùng nhau. 

Chúa có kế hoạch tương tự và hoàn hảo cho bạn ngay bây giờ. Đừng cay đắng khi mọi việc khó khăn, khi bị chẩn đoán mắc căn bệnh khủng khiếp, khi mất việc, hoặc mất những điều rất quý giá đối với bạn. Nếu Chúa ban cho bạn mọi thứ bạn yêu cầu thì Ngài sẽ là nô lệ, chứ không phải là Chúa của bạn.

Chúa Jesus đã rời chốn vinh quang Thiên đàng để đến thế gian gánh lấy tội lỗi mặc dù Ngài không phạm tội. Và Đức Chúa Trời quay lưng lại với Chúa Jesus khi Ngài ở trên thập tự giá, vì Ngài không thể nhìn vào tội lỗi. Đó đích thực là tình yêu, là một mối quan hệ, và là sự cứu chuộc. Có thể hôm nay bạn đau đớn và muốn biến mất ngay bây giờ. Nhưng hãy kiên trì cầu nguyện, và dùng giai đoạn đau đớn này để trở nên thân thiết với Đấng duy nhất trên thế giới yêu thương bạn vô điều kiện.

Bạn nghĩ Chúa Jesus xa lánh bạn? Chúa giận mình đến mức mình không thể được tha thứ? Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Chúa Jesus yêu chúng ta đến mức Ngài hy sinh thân mình để cứu chúng ta! Đừng tin những lời dối trá của ma quỷ. Chúa Jesus yêu chúng ta quá nhiều nên Ngài không thể trở thành Thần đèn của chúng ta. 

Hãy nhìn lên Chúa; hãy ca ngợi Ngài bất kể bạn đang trải qua giông tố thế nào. Như thế, mối quan hệ vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ nảy nở và phát triển. Chỉ như thế, sự bình an sẽ tràn ngập linh hồn bạn.

Bài: Brad Henry; dịch: Jennie

(nguồn: cbn.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *