Chúa vẫn đó, ngay giữa “trũng bóng đêm”

Oneway.vn – Khi ở trong những hoàn cảnh tối tăm, không nhìn thấy bước đường tương lai của mình, con người chúng ta thường cảm thấy lo sợ, bất an, thậm chỉ nổi loạn. (Ảnh: LinkedIn)

Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi bóng tối, ngược lại, đó là nơi Ngài thường làm những điều kỳ diệu cho con dân Ngài.

Bạn đã bao giờ suy nghĩ về tính độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời chưa? Ngài không cần phải sao chép bất cứ ai, bất cứ điều gì. Ngược lại, con người, ngay cả đến dấu vân tay, hay muôn vật như bông tuyết nhỏ bé đều phản ánh tính độc đáo của Ngài.

Sự độc đáo của Chúa không phải là điều gì đó xa vời nhưng được thể hiện trong cách mà Ngài đối xử với con người. Tôi đã khám phá ra điều tuyệt vời về Ngài. Ngài hành động ngay cả trong bóng tối như tác giả Thi Thiên 139:11-12 bày tỏ:

Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,” thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, ban đêm sẽ sáng như ban ngày, và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.

Tôi đã thám hiểm các hang động của nước Mỹ và chứng thực rằng nếu không đem theo những dụng cụ tạo ánh sáng như đèn pin thì xung quanh chỉ có bóng tối dày đặc bao trùm, loại bóng tối như thể trước khi Chúa dựng nên các vì sáng. Đối với tôi thì sự tối tăm trong các hang động như thế là không thể diễn tả nỗi, nhưng đối với Chúa thì nó cũng không khác gì ánh sáng. Trong khi chúng ta đối diện với bóng tối, bước đi cách loạng choạng và dễ dàng vấp ngã, thì Chúa vẫn đang đáp lời những nguyện cầu của chúng ta và an ủi chúng ta, thực hiện phép lạ trong những khoảnh khắc đen tối nhất của chúng ta.

Con người chúng ta thường được mô tả là những kẻ châm ngòi xung đột. Khi những người Hê-bơ-rơ bắt đầu được tự do, nhất là sau kinh nghiệm “vượt cạn” qua Biển Đỏ, thì họ bắt đầu gây gổ về việc ai hay bộ tộc nào sẽ nhận lãnh trách nhiệm phục vụ Đức Chúa Trời cách trực tiếp trong Lều Hội Kiến của Ngài. Và giải pháp của Chúa là bóng tối.

Ngài yêu cầu mỗi bộ tộc phải nộp một cây gậy cho Môi-se và ông sẽ đem đặt 12 cây gậy đó trong Lều Hội Kiến. Trong lúc họ đi ngủ thì Đức Chúa Trời sẽ cho biết cây gậy nào được lựa chọn. Trong bóng tối tĩnh mịch với hàng chục cây gậy, Đức Chúa Trời đã hành động:

“Hôm sau, khi Môi-se vào Lều Chứng Ước thì thấy cây gậy A-rôn thuộc nhà Lê-vi đã đâm chồi; không những đâm chồi mà còn trổ hoa và ra trái hạnh nhân chín” (Dân Số Ký 17:8).

Trong bóng tối hoàn toàn, Đức Chúa Trời đã làm những điều kỳ diệu cho dân sự Ngài. Giống như chúng ta, họ tìm kiếm sự hướng dẫn và Đức Chúa Trời đã đưa ra câu trả lời vô cùng rõ ràng. Một cành cây đã bị cắt lìa khỏi thân nhưng trở nên sống động, đâm chồi, trổ hoa và ra trái chín. Điều bất khả thi đã trở thành hiện thực qua ba vòng đời riêng biệt của cây hạnh nhân. Đức Chúa Trời đã cô đọng sự sinh trưởng của cây hạnh nhân khi bày tỏ ước muốn của Ngài trong bóng tối.

Chúng ta có thể liên hệ điều này đến những giai đoạn trong cuộc sống mà mọi thứ dường như vô định, cảm thấy bản thân bị cắt đứt khỏi nguồn sống và không kết quả được. Chúa Toàn năng nhẹ nhàng dạy chúng ta rằng việc bị đứt rời, trái mùa hay bỏ rơi trong bóng tối không phải là kết thúc. Mặc dù chúng ta bị giới hạn bởi những quy luật tự nhiên, nhưng Đấng tạo ra chúng ta có quyền năng vô hạn. Đang khi vật vã trong bóng tối, chúng ta thường thắc mắc, than vãn, nhưng Đức Chúa Trời thì vẫn hành động một cách tự do theo ý muốn Ngài.

Không gì có thể cản trở Chúa. Không điều chi có thể ngăn sự hành động của Chúa. Nếu Ngài giúp đỡ chúng ta thì không ai có thể làm hại chúng ta. Khi những cơn sóng lớn ập đến, chúng ta dễ dàng để mắt đến nó thay vì chăm xem Chúa, chúng ta dễ bị ngập lặn trong nó thay vì mạnh mẽ đứng lên và bước đi. Nhưng tạ ơn Chúa vì Đấng Cứu Rỗi của chúng ta ở ngay đó, sẵn sàng cứu giúp chúng ta với cánh tay quyền năng của Ngài.

Tôi nhận thấy rằng chúng ta thường để cho những giới hạn của bản thân tác động đến cách chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời, quên mất rằng Ngài có thể hành động bất kể mọi hoàn cảnh. Vì vậy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và yên lòng khi được nhắc nhớ rằng trong bóng tối khiếp kinh thì Đức Chúa Trời vẫn hành động, thậm chí ở ngay đó Ngài đang làm những phép lạ cho chúng ta.(Ảnh: Pixabay)

Hãy tưởng tượng niềm vui của Môi-se khi ngày hôm sau ông bước vào trong đền tạm và thấy rằng bên cạnh 11 cây gậy nhẵn nhụi, khô khan thì có một cây đầy ắp sự sống mặc dù đã bị ngắt kết nối khỏi nguồn sống tự nhiên của nó. Cây gậy duy nhất đó đã dẫn đường cho các thế hệ sau này, kể cả của chúng ta ngày nay.

Giờ đây, trong mọi quyết định quan trọng của mình, cần sự hướng dẫn của Chúa, tôi đã tìm đến Lời Ngài trong Kinh Thánh. Và dù tôi đang ở đâu, thì Chúa vẫn đáp lời tôi. Ngay cả trong bóng tối của sự kén chọn, phân vân, thì Chúa cũng đang âm thầm chuẩn bị câu trả lời cho tôi.

Có lẽ chúng ta cần quan tâm đến nơi trú ẩn không bị xáo trộn này thường xuyên hơn. Đó là nơi an toàn mà trước khi đi ngủ, chúng ta có thể đặt những nhu cầu lớn nhất của mình trong bóng tối của đền tạm nơi Ngài hiện diện. Sau đó, hãy chung vui với Môi-se khi tìm thấy sự hướng dẫn rõ ràng của Chúa.

Vì khi Chúa hành động, “chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:3).

Bài: Susan M. Watkins; dịch: TP 
(Nguồn: cbn.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *