Oneway.vn – “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu” (Deuteronomy/Phục truyền luật lệ ký 7:7). Vì thế câu hỏi đặt ra là: “Hỡi Israel, sao Đức Chúa Trời lại chọn ngươi? Ngươi có gì đặc biệt? Ngươi đông? Ngươi đẹp? Không, chẳng phải vì ngươi đông đúc – ngươi ít nhất trong các dân. Vậy sao Ngài lại chọn ngươi”?

Đức Chúa Trời yêu ngươi
Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn bạn? Vì Ngài yêu bạn. Sự chọn lựa vô điều kiện đến từ tình yêu vô điều kiện. Nhắc đến Cải chánh, chúng ta nghĩ đến câu Kinh Thánh Tân Ước Romans/Rô-ma 1:17: “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa”. Đó chẳng phải con đường dẫn vào Thiên Đàng?
Vậy còn Ephesians/Ê-phê-sô 1:4-5? “
sự thương yêu của
Ngài đã
định trước cho chúng ta”. Ngài không chọn những kẻ đáng được yêu, mà chọn là bởi Ngài yêu.
Ephesians/Ê-phê-sô 2:4-9 thì sao? “
Nhưng Đức Chúa Trời,
là Đấng
giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ”.
Tại sao chúng ta còn sống, được nhấc lên và có tương lai tốt đẹp? Đó là bởi Ngài yêu. Chúng ta không được chấp nhận theo đạo đức mình. Chúng ta vốn là một cái xác thối rữa, yên phận sâu thẳm dưới đáy hồ, là con cháu của sự thạnh nộ. Lý do duy nhất chúng ta còn sống là bởi Ngài yêu. Đừng nghĩ về điều này theo kiểu hớn hở, nhưng hãy suy xét bằng kinh nghiệm.

Rất nhiều người có một cái gương trong mối liên hệ giữa họ với Chúa, họ luôn luôn nhìn vào chính mình. “Chúa có yêu tôi không”? Rồi nhìn gương: “Tất nhiên Ngài yêu tôi! Tôi tốt hơn người này, người nọ”; hoặc ngược lại: “Chúa yêu tôi chăng”? Lại nhìn gương: “Tất nhiên không. Vì tôi là kẻ khốn nạn, xấu xa”…
Ném cái gương xuống đất, giơ tay lên và nói: “Có, hãy nhìn vào Đấng Christ, vào tình yêu của Ngài, nơi tình yêu bắt nguồn. Tôi không đạt được, không xứng đáng. Tôi chỉ có thể nhận nó thôi”. Bỗng nhiên chúng ta thấy tình yêu thật tuyệt vời!
NHVX. dịch
(Nguồn: Desiringgod.org)
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:[email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập

Leave a Reply