Cơ Đốc nhân có nên tin vào may mắn không? – Phần 2

Oneway.vn – Mọi thứ xảy ra một cách ngẫu nhiên và có thể trông như may rủi. Nhưng cuối cùng Chúa là Đấng nhìn thấy con đường trước mắt và mang lại “may mắn” cho chúng ta.

Sự khác biệt giữa quyền tể trị và sự quan phòng của Chúa

Nhiều người bối rối tự hỏi liệu sự quan phòng và quyền tể trị của Chúa có giống nhau không.

Quyền tể trị của Chúa là quyền lực và quyền năng để làm thành tất cả những gì Ngài quyết định làm.

Gióp 42:2: “Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài”.

Sự quan phòng bao trùm cả quyền tể trị. Quan phòng là chủ quyền để phục vụ các mục đích khôn ngoan của Ngài.

Quan phòng là chủ quyền khôn ngoan và có mục đích.

Bất cứ thứ gì cần phải làm để đạt được mục đích của Chúa, Ngài sẽ khiến cho điều đó xảy ra” – Mục sư John Piper.

Mục đích của Chúa là trọng tâm trong sự quan phòng Ngài. Vì vậy, Cơ Đốc nhân cần phải hiểu Kinh thánh nói mục đích cuối cùng của Chúa là gì.

Sự quan phòng không chỉ có nghĩa là Chúa đang cai quản và chỉ đạo mọi sự, mà Ngài còn đang nâng đỡ mọi sự.

Mọi Cơ Đốc nhân đều có một cách hiểu về sự quan phòng của Chúa, vì Kinh thánh dạy rõ ràng rằng Chúa cai trị mọi sự.

Sự quan phòng của Chúa được bày tỏ trong khoa học

Giáo lý Kinh thánh về sự quan phòng không giới hạn quyền kiểm soát của Chúa trong những sự kiện lịch sử chính yếu, mà còn nói về những điều có vẻ như nhỏ nhặt nhất.

“Người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 16:33).

Có thể so sánh việc “rút thăm trong vạt áo” tương đương với một lần tung xúc xắc.

Điều đó có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng kết quả thực sự không phải là ngẫu nhiên, và những gì Chúa đã định sẵn thật đáng kinh ngạc.

Tiến sĩ R.C. Sproul nhắc nhở chúng ta rằng không một phân tử nào trong mọi tạo vật có thể hoạt động bên ngoài sự kiểm soát và chỉ đạo trong chủ quyền của Chúa.

Nếu điều nhỏ nhất đi chệch hướng, “hiệu ứng domino” có thể thay đổi mọi thứ.

Cuối cùng, như Tiến sĩ Sproul cũng nhắc nhở rằng: không có cái gọi là ngẫu nhiên.

Sự quan phòng của Chúa thể hiện qua cuộc sống chúng ta

Con người là đỉnh cao sự sáng tạo của Chúa. Ngày sinh và mục đích sống của mỗi người đều thuộc dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Chúa.

“Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:16).

“Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con; Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước” (Giê-rê-mi 1:5).

“Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con Ngài cho tôi để tôi rao truyền Tin Lành về Con Ngài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người” (Ga-la-ti 1:15).

“Vì chẳng ai từ phương đông, phương tây, hay là từ phương nam có thể tôn cao người nào. Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên” (Thi Thiên 75:6-7).

“Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị, và cất nhắc những người khiêm nhường lên” (Lu-ca 1:52).

Đôi khi Chúa chăm sóc chúng ta mà ta không hề hay biết. Đôi khi chúng ta thậm chí không biết lúc nào Chúa đang tìm kiếm chúng ta vì có lúc Ngài làm điều đó mà không cho chúng ta biết.

“Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài Ta, không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không biết Ta, Ta sẽ thắt lưng ngươi” (Ê-sai 45:5).

Tổng kết về sự quan phòng của Chúa

Ngay cả những việc tưởng chừng như không quan trọng cũng nằm dưới sự quan phòng của Chúa. Vì vậy, Chúa nói đừng lo lắng về cuộc sống bạn.

“Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?” (Ma-thi-ơ 6:25).

“Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ” (Ma-thi-ơ 10:29-31).

Kinh Thánh cho biết Chúa còn quan tâm đến chúng ta nhiều biết bao nhiêu.

Chúng ta có thể lập chiến lược và kế hoạch cho cuộc sống mình. Chúng ta có thể tìm kiếm lời khuyên và sử dụng sự khôn ngoan để đi trên con đường đúng. Nhưng cuối cùng chính Chúa là Đấng dẫn dắt từng bước đi của chúng ta.

“Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người” (Châm ngôn 16:9).

Chúa yêu dân Ngài và có lòng nhân từ đối với tất cả tạo vật. 

Sự quan phòng Chúa thể hiện ở chỗ Ngài đáp ứng những mong muốn của dân sự Ngài. 

Chúa đã chu cấp cho Áp-ra-ham.

“Áp-ra-ham nói: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.” Rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi” (Sáng thế ký 22:8).

Chúa đã chu cấp cho Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên.

“Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ rồi cho anh em ăn ma-na mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết, để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va” (Phục truyền luật lệ ký 8:3).

Sứ đồ Phao-lô viết:

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19).

Ý muốn Chúa

Ý muốn chúa có thể được bày tỏ hoặc không. Chúa bày tỏ ý muốn Ngài qua Lời Ngài, và tiết lộ cho chúng ta thấy qua việc Ngài làm. Ý muốn chưa được bày tỏ của Chúa là điều chúng ta không biết, hoặc chưa thể thấy ngay bây giờ.

Chính Chúa là Đấng quyết định những gì Ngài muốn hoặc không muốn obày tỏ cho chúng ta.

“Những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29)

Chúng ta chỉ biết Chúa khi Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Tuy nhiên, Chúa không bày tỏ mọi điều chúng ta cần biết về Ngài. Chúa giấu kín một phần Bản Thể Ngài, cho dù chúng ta không thể hiểu những gì Ngài giấu kín, Ngài đang thực hiện quyền tự do tối cao và sẽ không cho chúng ta biết một số điều nhất định.

Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng Cha biết rõ mọi thứ từ đầu đến cuối.

“Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: ‘Kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn’” (Ê-sai 46:10).

Chúa sẽ làm thành tất cả ý muốn Ngài, và Ngài đang điều khiển tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta. Những lời hứa Ngài sẽ được làm thành, và không gì có thể ngăn cản ý muốn Ngài trên mọi sự.

Điểm cốt yếu là dân sự Chúa phải ghi nhớ điều này: Ngài đã biết kết thúc ngay từ ban đầu, và nắm quyền kiểm soát mọi sự. Khi ghi nhớ điều này, chúng ta đang thể hiện mình là Cơ Đốc nhân. Chúng ta có được lòng can đảm to lớn trong Chúa khi hiểu và nhớ rằng Ngài là ai và Ngài đang làm gì.

Chúa đã định sẵn mọi ngày chúng ta sống trên đất này. 

“Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:16).

Điều gì phải xảy ra rồi sẽ xảy ra. Cơ Đốc nhân đôi khi chỉ nói đến sự may may mắn mà không suy nghĩ quá nhiều về nó. Chúng ta hiểu rằng ý muốn Chúa vẫn là điều quyết định, nhưng đôi khi vẫn vô tình nói về sự may mắn.

Cơ Đốc nhân có thể nói “Chúc may mắn” không?

Việc nói “chúc may mắn” không phải là đúng theo Kinh thánh, vì Chúa đang điều hành tất cả những gì sẽ xảy ra và không xảy ra.

Một số Cơ Đốc nhân tin rằng may mắn đến từ ma quỷ. Một vài người nói rằng ý nghĩa gốc của từ may mắn (lucky) là Lucifer, tức là satan.

Theo quan điểm bản thân, tôi không cho rằng nghĩa gốc của “may mắn” có nghĩa là Lucifer, nhưng tôi biết rằng Kinh thánh không dạy chúng ta nói “chúc may mắn”, hoặc tin vào may mắn.

Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và Chúa đã định sẵn con đường của chúng ta – những người tin Ngài. Chúa hướng dẫn chúng ta và làm mọi sự ích lợi cho những ai yêu mến Ngài, cùng như vì sự vinh hiển Ngài.

Mọi thứ xảy ra một cách ngẫu nhiên và có thể trông như may rủi. Nhưng cuối cùng Chúa là Đấng nhìn thấy con đường trước mắt và mang lại “may mắn” cho chúng ta.

Bài: Karina Zolotarev; dịch: Jennie
(Nguồn: justdisciple.com)

Link bài viết phần 1: Cơ Đốc nhân có nên tin vào may mắn không – Phần 1


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *