Cơ Đốc nhân nên đón năm mới như thế nào?

Oneway.vn – Trong khi nhiều người đang lên kế hoạch ăn mừng và đặt ra mục tiêu cho Năm Mới, thì Cơ Đốc nhân chúng ta nên làm gì?

Dưới đây là một số gợi ý giúp chúng ta tập trung vào Đấng Christ:

Một khởi đầu mới cho năm mới

Bất kể thuộc tôn giáo nào, mọi người đều xem năm mới là cơ hội cho một khởi đầu mới. Nếu năm trước đáng thất vọng hoặc vấp phải những sai lầm nghiêm trọng, họ được thắp nên niềm hy vọng rằng tất cả sẽ trôi qua và bắt đầu lại trong năm mới.

Cơ Đốc nhân chúng ta biết rằng những khởi đầu mới luôn sẵn có bất cứ lúc nào, không bị bó buộc bởi thời gian trên tờ lịch. “Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, Sự thành tín Ngài lớn biết bao” (Ca thương 3:22-23).

Tất cả những ai xưng nhận và ăn năn tội lỗi mình đều có thể được giải thoát khỏi nỗi ân hận và xấu hổ. Họ sẽ tìm thấy lòng can đảm để chịu đựng những thử thách. Niềm vui và lòng thương xót luôn sẵn có cho mọi tín đồ, vào mọi lúc. Tuy nhiên, một năm mới đến lại truyền cảm hứng cho những suy nghĩ này. 

1. Quyết tâm mới: Xưng tội

Năm mới khiến ta muốn đặt ra những quyết tâm mới, như bỏ hút thuốc, bắt đầu ăn kiêng hoặc tập thể dục thường xuyên. Đó là bước khởi đầu của “một khởi đầu mới”. Nếu có vấn đề tội lỗi trong cuộc sống, đây chính là lúc để giải quyết vấn đề đó.

Sự bình an đang chờ đợi những ai nhanh chóng xưng tội và ăn năn. “Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ bao phủ người ấy” (Thi Thiên 32:10).

Những thói quen xấu hoặc nghiện ngập là triệu chứng của nhiều vấn đề sâu xa hơn. Thay vì quyết định ngưng làm một việc gì đó hoặc bắt đầu làm việc khác, hãy tận dụng động lực mới này để đối mặt với tội lỗi trong cuộc sống bạn, và tìm đường thoát khỏi những tác động tiêu cực thông qua những hướng dẫn yêu thương của Cha.

Ví dụ, bạn có thể là kiểu người thích tìm kiếm sự chú ý bằng những hành động gây sốc. Bạn có thể cố gắng chạy trốn khỏi xung đột bằng cách tập thể dục thật nhiều. Hoặc ăn những bữa ăn kiêng khem vì bạn đang đau đớn trước những lời miệt thị về ngoại hình. 

Nỗi sợ hãi có thể khiến bạn uống rượu tìm quên hoặc lạm dụng ma túy. Những thói quen xấu và việc nghiện ngập có thể biến bạn thành nô lệ, cướp đi sự bình an: chúng trở thành tâm điểm trong cuộc sống bạn: thần tượng của bạn.

Năm mới là thời điểm hoàn hảo để đào sâu gốc rễ tội lỗi nhờ quyền năng Đức Thánh Linh. Bạn được bảo đảm rằng tấm lòng ăn năn thành thật và hết lòng sẽ dẫn bạn đến sự sống và bình an (2 Cô-rinh-tô 7:10).

Hãy nhớ những lời của Sứ đồ Giăng: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9).

Chúa Jêsus không muốn dân Ngài phải chịu gánh nặng tội lỗi. Ngài muốn họ trải nghiệm tự do đích  thực.

Bạn cần nhớ rằng, mặc dù Lời Chúa chứa đựng mọi câu trả lời bạn cần để vượt qua tội lỗi, thì bạn vẫn cần những cố vấn Cơ Đốc hướng dẫn và hỗ trợ, giúp bạn kết nối lời hứa Chúa với nhu cầu cảm xúc riêng của bạn.

Một cố vấn có trách nhiệm và sáng suốt sẽ đề nghị biện pháp chăm sóc y tế khi cần thiết: một số thói quen và hành vi nhất định có thể là kết quả của vấn đề sức khỏe lâm sàng hoặc chấn thương tâm lý, và có thể cần dùng thuốc điều trị trong một thời gian.

Khi một người đang phải đối diện với tội lỗi của chính mình, đồng thời tìm cách giải quyết đối với người phạm lỗi cùng mình, thì năm mới chính là thời điểm để mà cả hai bên cùng suy ngẫm và thay đổi.

Tuy nhiên, công việc của Thánh Linh trong đời sống mỗi người là chuyện giữa họ và Đức Chúa Trời. Việc học cách vượt qua tội lỗi, rất có thể là can đảm thoát khỏi một cuộc hôn nhân, một tình bạn hoặc một công việc bị lạm dụng. Một cố vấn có thể giúp đỡ bạn trong trường hợp này.

2. Ghi nhớ những gì Chúa đã làm

“Thì phải cẩn thận kẻo anh em quên Đức Giê-hô-va là Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:12). Cơ Đốc nhân được lệnh không bao giờ quên những gì Chúa đã làm cho họ.

Một Cơ Đốc nhân chân chính sẽ coi ngày đầu năm mới là thời gian để ghi nhớ những điều tốt lành Đức Chúa Trời đã ban cho trong suốt năm qua. Đôi khi, sự can thiệp của Chúa trong đời sống bạn chỉ trở nên rõ ràng khi bạn biết đếm ơn phước Ngài mỗi ngày.

Chúng ta không thường xuyên nhớ đến ân điển, lòng thương xót cũng như tình yêu thương Chúa dành cho mình. Việc nhớ đến Đấng Christ là điều cần thiết; bạn làm điều này càng thường xuyên càng tốt.

Vào đầu năm mới, bạn có thể lượng giá lại hướng đi của mình trong sự nghiệp hoặc các mối quan hệ, liệu thập tự giá bạn phải vác là gì, liệu bạn có nên thay đổi hướng đi hoặc học cách gắn bó với Đấng đã mở đường cho bạn.

Nếu đây là thời điểm khó khăn, hãy quay trở lại Hê-bơ-rơ 4:15, “Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội”.

Hãy nhớ rằng Đấng Christ biết những cám dỗ bạn phải đối mặt, những đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Ngài có thể thông cảm, vì vậy hãy quay về với Ngài và đừng sợ chi.

3. Mừng năm mới

“Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên; Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (Thi Thiên 118:24). Đây là lời khuyến khích dành cho mọi ngày, không chỉ ngày đầu năm mới; không chỉ những ngày đẹp trời, khi chúng ta nao nức chờ đợi một bữa ăn tiệc thịnh soạn với âm nhạc và khiêu vũ. Mỗi ngày đều là Ngày của Chúa, và ngày nào chúng ta cũng là con của Ngài.

Cơ Đốc nhân không cần phải tránh né những niềm vui, như thể Đấng Christ không thích điều đó. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta lúc nào cũng phải nghiêm túc.

Adrian Rogers giải thích: “Chúa Jêsus không phải là người thích sống ẩn dật. Ngài đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại một đám cưới, thay nước thành rượu. Ngài tràn đầy sức sống đến nỗi kẻ thù gọi Ngài là kẻ nghiện rượu và tham ăn. Có một niềm vui thực sự trong Ngài, và nếu bạn không có niềm vui đó, bạn sẽ không giống như Chúa Jêsus, vì Ngài thực sự đang nhảy múa với niềm vui theo đúng nghĩa đen”.

Chúng ta không nên bước vào những nơi truỵ lạc, đó không phải là niềm vui; nhưng chúng ta được khích lệ bởi gương Đấng Christ, để bản thân tràn đầy cảm xúc tươi sáng, vì nguồn sống vốn đang cháy bỏng bên trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh.

“Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” (Rô-ma 8:14-15). Chúng ta có rất nhiều lý do để ăn mừng!

4. Đấng Christ đang đến gần hơn

Năm nào cũng có người dự đoán ngày tận thế. Người được gọi là “nhà tiên tri” này tuyên bố chính xác thời gian và cách thức mà thế giới sẽ kết thúc. Với mỗi thảm họa mới và xung đột lớn giữa các cường quốc trên thế giới, Ha-ma-ghê-đôn dường như đã đến gần, nhưng chỉ có Chúa mới biết khi nào ngày tận thế sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:36).

Tuy nhiên, cứ đến ngày 1 tháng Giêng, Cơ Đốc nhân chúng ta lại tự hỏi “đây có phải là năm Chúa Jêsus trở lại không?” Có một điều chắc chắn là mỗi sáng bạn thức giấc, ngày Chúa Jêsus trở lại sẽ càng gần hơn. Với ý nghĩ đó, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng.

“Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch” (1 Giăng 3:2-3).

John Piper giải thích ý nghĩa của việc ở trong Đấng Christ: “Nếu bạn thực sự muốn giống Ngài khi Ngài đến, bạn phải theo đuổi việc trở nên giống Ngài ngay từ bây giờ”. Nói cách khác, năm mới là lời nhắc nhở để chúng ta luôn giữ Chúa Jêsus trong tâm trí mình.

Ý nghĩa của năm mới

Ngày đầu năm mới không khác với bất kỳ ngày nào khi chúng ta nói về Đức Chúa Jêsus Christ. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, việc vứt bỏ một cuốn lịch cũ và bắt đầu với 12 trang hoàn toàn mới chính là lời nhắc nhở sâu sắc, rằng các trang giấy trắng này sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn giống như cuộc sống của chúng ta.

Năm mới là dịp để phục hồi những tấm lòng lang thang và khôi phục thói quen hướng về Đấng Christ mỗi ngày; để có một khởi đầu mới, không phải trong một mối quan hệ mới, nhưng trong mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus, là mối quan hệ luôn phát triển.

Bài: Candice Lucey; dịch: Jennie
(Nguồn: christianity.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *