Oneway.vn – Một buổi sáng vài tuần trước, khi tôi đang đấu tranh dữ dội với bản thân, Chúa đã dùng một bài hát để nhắc nhở tôi. Bài hát này đã gây ấn tượng với tôi hết lần này đến lần khác vì lời hát nhắc nhớ những điều Chúa làm khi Ngài kêu gọi tôi, động chạm tấm lòng tôi. Tôi hoàn toàn không định nghe, cũng không có ai bảo tôi nghe bài hát này.
Sáng hôm đó, khi vợ tôi đang chơi một loạt giai điệu của Dàn hợp xướng Brooklyn Tabernacle, bài hát này được bật lên. Tôi chưa bao giờ nghe mặc dù bài này đã có vài năm rồi. Bài hát tên là “I Surrender/Con đầu phục Chúa”.
Làm Chúa vui lòng thật không dễ dàng; đôi khi còn rất khó khăn. Khi bạn quyết tâm đầu đầu phục Chúa và phó thác cuộc đời theo ý muốn của Ngài, bạn sẽ phải đối mặt với hàng tá lý do để không làm thế. Nhưng khi bị cám dỗ rời xa Chúa để chọn con đường dễ dàng cho bản thân, nơi sự rập khuôn quen thuộc làm bạn cảm thấy an toàn và tương lai có vẻ ít rủi ro, Chúa lại kêu gọi bạn trở về đầu phục Ngài. Vâng, “Có con đây, xin hãy sai con”.
Lời một và điệp khúc bài hát “I Surrender” sẽ mang đến cho bạn cảm xúc như đã từng và vẫn còn hành động trong tôi cho đến tận hôm nay:
“Con biết kế hoạch Chúa cho con là tuyệt hảo
Và con cần Ngài giúp con hoàn thành
Mục đích Ngài trong đời sống con
Con đầu phục Chúa Vua đời con
Chúa là tất cả của con
Con đến với Cha một lần nữa
Chúa ơi có con đây
Con đầu phục Ngài
Lạy Chúa, con thuận phục cả cuộc đời
Trao tất cả cho Ngài
Con đầu phục Ngài
Chúa ơi, con thuận phục cả cuộc đời
Nguyện dâng tất cả cho Ngài”.
Khi chưa hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Jêsus, chúng ta không thể có hy vọng được phục hưng tấm lòng. Chúng ta giới hạn sự cảm động của Thánh Linh, và tâm linh không thức tỉnh. Phục hưng chính là sự hiện diện rõ ràng của Chúa trong đời sống chúng ta.
Khi đầu phục Chúa, chúng ta được phục hưng tâm linh.
Chúa không cho rằng đời sống thuộc linh của chúng ta là vô ích, nhạt nhẽo, không hiệu quả và không mục đích. Ngài sẽ phục hưng bạn và tôi nếu bạn:
1. Dâng 100% mỗi ngày của bạn cho Chúa
Tôi cầu nguyện câu này hàng ngày: “Lạy Chúa, con dâng 100% của con cho 100% của Chúa, để 100% của Chúa hành động qua 100% của con”.
Bạn không thể tìm thấy sức mạnh tâm linh bằng cách nắm chặt những gì mình có; sức mạnh tâm linh chỉ được khám phá và giải phóng khi bạn đầu phục Chúa. Chúng ta không bao giờ để Chúa đi cùng nếu tiếp tục bám vào những ham muốn, ước mơ và ràng buộc của chính chúng ta. Hãy cầu nguyện ngay bây giờ: “Lạy Chúa, con đầu phục Ngài”.
2. Tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất cho bạn
Đầu phục Chúa là từ bỏ mọi thứ chúng ta có để nhận mọi điều tốt đẹp Ngài dành sẵn cho tương lai. Khi bước vào cánh cửa dẫn đến sự sống đời đời, chúng ta cũng bắt đầu học biết đời sống đầu phục sẽ như thế nào.
Ngay bây giờ, hãy tin rằng Chúa thật sự biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta.
Quay lại với bài hát, không biết tôi đã nghe bao nhiêu lần. Đến nỗi Jeana hỏi tôi: “Anh đã bật bài này nhiều lần lắm rồi, anh có ổn không vậy? Tôi trả lời: “Có, anh cần được nhắc đi nhắc lại những điều anh đã nói khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa”.
Tôi cảm thấy như chính mình đang hát lời hai:
“Khiêm nhu và tan vỡ, con đến với Chúa
Con tin cậy và chờ đợi
Ngắm xem điều Ngài sẽ làm
Chúa ơi, Ngài biết điều tốt nhất
Và dưới chân Ngài, con tìm thấy ý nghĩa cuộc đời con
Con sẽ đến với Chúa một lần nữa
Chúa ơi có con đây!”
Một lần nữa, một lần nữa, và thậm chí nhiều lần nữa, tôi vẫn sẽ đến với Chúa và đầu phục Ngài. Chúa biết điều gì tốt nhất cho tôi và đó là lý do tôi luôn luôn đến với Ngài.
Tôi tin đây là ý muốn Chúa trên cuộc đời và chức vụ tôi. Dù ơn kêu gọi bạn là gì, bạn có tin như tôi không? Tôi mong rằng có. Hãy hát cùng tôi ngay bây giờ: “Chúa ơi, con thuận phục cả cuộc đời!”
Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=6071nk4xfzo
Bài: Ronnie Floyd; dịch: Rose Phan
(Nguồn: faithwire.com)
Leave a Reply