Oneway.vn – Mục sư Ed Steyzer, nhà nghiên cứu kiêm nhà văn Cơ Đốc đã gặp gỡ tờ Christianity Today Piece nhằm phá bỏ một số tuyên bố mang tính “tiên tri về ngày tận thế” trên truyền thông gần đây xoay quanh ngày 23/9/2017.

Một số người tin rằng các sự kiện diễn ra ngày 23/9 sẽ là dấu hiệu tiên tri của thiên nhiên về ngày tận thế. Nhiều học thuyết khác nhau tuyên bố rằng bầu trời sẽ bày tỏ “sự cất lên” hầu đến, và nỗi lo sợ điều gì đó kinh khủng có thể xảy ra hôm đó, hoặc trong những ngày sau.
Mục sư Stetzer nhấn mạnh vào bài tường thuật xoay quanh các tuyên bố của “nhà nghiên cứu số học Cơ Đốc giáo” David Meade trong quyển “Planet X – The 2017 Arrival” đang được sử dụng làm tài liệu trong việc suy xét “hành tinh giả định”; NASA cũng đã khẳng định quyển “Planet X”/Hành tinh X là “lừa gạt”.
Cũng nên sơ lược qua về quyển sách. Đây gần như là bản tóm tắt thông tin từ nhiều lĩnh vực: thiên văn, khoa học, địa lý chính trị và Phúc Âm Revelation/Khải Huyền. Nó chứa đựng nhiều phát hiện, dẫn nhiều người đến “điểm rơi” và khẳng định “chính xác” năm 2017. “Hành tinh X” chứa các chìa khoá giải mã; mọi thứ được đặt cạnh, xem xét cùng nhau, một số điểm phù hợp khá hoàn hảo…
Nhưng Mục sư Stetzer đã không thể nhẫn nại với một số thuyết xoay quanh ngày 23/9.
“Mỗi lần các dự đoán về ngày tận thế lan trên truyền thông, việc tự đặt câu hỏi ‘Điều này liệu có ích gì? Có phải việc tung ra những điều giả dối là cách tốt để thảo luận ý nghĩa ngày cuối cùng?’… Tất nhiên, câu trả lời là không, tuyệt đối không!” – ông viết.
Tác giả Meade và những người khác không chính thức xem 23/9 là “ngày tận thế”, nhưng là “ngày xuất hiện những dấu hiệu của điều sẽ đến”. Khá phức tạp! Nhưng đây là ý chung và là tuyên bố của họ xung quanh ngày này.
Mục sư Stetzer tiếp tục cho rằng những lý thuyết xoay quanh ngày 23/9 là “sự sỉ nhục đối với Cơ Đốc nhân, với niềm tin mà chúng ta đang nắm giữ một cách nghiêm túc”, bởi nó “bóp méo lời Đức Chúa Trời” – ông nói.
Mục sư cũng cho biết không hề có “số học Cơ Đốc giáo”, và ông khích lệ Cơ Đốc nhân công bố điều này khi có ai đó đưa ra những tuyên bố như vậy. Ông trích dẫn Matthew/Ma-thi-ơ 24:36, Kinh Thánh cho biết rất rõ ràng: không một ai biết về ngày hay giờ Chúa Jesus trở lại.
Chi tiết này chỉ rõ ra rằng các tiên đoán về ngày giờ hay thời gian tận thế nói chung đều “có vấn đề” – ông tiếp.

Thật ngớ ngẩn khi Cơ Đốc nhân nào tin rằng “thế giới sẽ kết thúc vào ngày 23/9”. Nhưng đây là dịp nhắc nhở chúng ta cần suy nghĩ thận trọng về tất cả các tin tức.
Chúng ta không thể tin những gì các phương tiện truyền thông “kêu gào” bên tai. Thay vào đó, cần suy nghĩ cẩn trọng những gì đọc và nghe.
Ông Gary Ray – tác giả quyển Unsealed, một ấn phẩm Cơ Đốc – nói với tờ The Washington Post rằng ông nhìn thấy sự sắp xếp thẳng hàng của các ngôi sao, mặt trời và mặt trăng vào ngày 23/9 như một trong những “dấu hiệu của sự cất lên”, với niềm tin rằng Chúa Jesus sẽ cất con cái Ngài – các Cơ Đốc nhân – lên trời trước khi “tai họa khủng khiếp giáng xuống”.
Ông Ray nói nhật thực toàn phần hiếm có mới đây tại Mỹ cũng là dấu hiệu tiên tri, nhưng “sự kiện vũ trụ ngày 23/9 đang thu hút rất nhiều chú ý”. Ông chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ Đức Chúa Trời đang báo hiệu với chúng ta rằng Ngài sắp hành động bước tiếp theo”.
Vậy chính xác điều gì diễn ra vào ngày 23/9? Nhiều suy đoán không thể chứng minh, nhiều “sự thật” được trình bày, thảo luận, tuyên bố… nhân danh khoa học.
“Vào ngày này, mặt trời sẽ ở trong chòm sao Virgo, cùng với mặt trăng gần dưới chân chòm sao này. Ngoài ra, sao Mộc cũng sẽ nằm trong chòm Virgo, trong khi các sao Kim, Hỏa và Thủy sẽ ở bên trên, phía bên phải Virgo trong chòm sao Leo” – Một Mục vụ Cơ Đốc giải thích trong một bài đăng: “Một số người cho rằng đây là sự kiện rất hiếm (7.000 năm/lần), và nó (được cho là) ứng nghiệm sách Khải Huyền chương 12”.
“Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. Người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: Là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi” (Relevation/Khải Huyền 12:1-4).
Với đoạn Kinh Thánh này, ông Ray cho rằng nhật thực năm 2017 và tiếp theo vào năm 2024 sẽ là dấu hiệu bắt đầu và kết thúc giai đoạn “7 năm đại nạn”, và thời kỳ cuối cùng mà nhiều người tin là được nêu chi tiết trong Kinh Thánh.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về những điều này, nhưng quan trọng hơn hết là cần lưu ý sự sắp xếp của các ngôi sao, mặt trăng và mặt trời không phải hiếm. Vì vậy, cần sáng suốt dựa trên nền tảng Kinh Thánh và nhất là cầu nguyện, nhờ Chúa soi dẫn, để không mù quáng tin vào bất cứ lời tiên tri “tưởng như thật” nào.
Quỳnh Trân dịch
(Nguồn: cbn.com)
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:[email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập

Leave a Reply