Đôi lời cho những ai đang mệt mỏi đợi chờ!

Oneway.vn – Nếu bạn chưa thốt ra những lời đó thì có lẽ bạn cũng từng nghĩ đến nó trong năm qua!

Còn bao lâu nữa, Chúa ơi?

Nếu bạn chưa thốt ra những lời đó thì có lẽ bạn cũng từng nghĩ đến nó trong năm qua!

Kinh thánh không cho biết khi nào Chúa sẽ trở lại để chấm dứt những thử thách này. Nhưng đây chính là thời kỳ mà chúng ta có thể liên kết các dữ liệu Kinh thánh với sự kiện hiện tại để tìm kiếm câu trả lời.

Một mặt, chúng ta giống như những môn đồ thắc mắc về thời gian Chúa trở lại. Chúng ta cũng muốn hỏi Đức Chúa Jêsus: “Lạy Chúa, có phải trong lúc này. . . ? ”. Nhưng nhiều khả năng Chúa sẽ nói với chúng ta chính xác những gì Ngài đã nói với các môn đồ: “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết” (Công vụ các sứ đồ 1:6–7).

Mặt khác, chúng ta tìm cách định hướng cuộc sống hiện tại này với những dự đoán về ngày sẽ đến. Như các trước giả Kinh thánh kêu gọi, “chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến” (Hê-bơ-rơ 13:14). “Bao lâu nữa, Chúa ơi?” là một câu hỏi mà Cơ Đốc nhân có thể đặt ra.

Sách Khải Huyền là một nền tảng vững chắc để mô phỏng sự gần đến của Chúa theo trình tự thời gian. Cho dù đó là lễ nhậm chức của một lãnh đạo chính trị mới, hay một thiết bị công nghệ mới vừa được phát minh, có những dấu hiệu rõ ràng từ những câu Kinh Thánh ẩn dụ. Câu hỏi “Bao lâu nữa, Chúa ơi?” nay đã trở thành “Có phải là bây giờ?”

Trong suốt Khải huyền, Giăng sử dụng một từ ngữ để gợi ý khi chúng ta đặt câu hỏi về ngày của Đức Chúa Trời: “sắp”.

Sách Khải huyền bắt đầu như sau: “Sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến” (Khải huyền 1:1).

Giăng không né tránh hoặc tìm cách trì hoãn câu trả lời. Ông là một người cùng khổ đang khao khát vương quốc Đức Chúa Trời mau đến để cuộc đời lưu đày của ông chấm dứt. Vì Giăng ao ước loại bỏ tội lỗi và khao khát sự hiện diện của Đấng Christ, nên những điều ông nói ra không phải là lời bâng quơ hướng về nơi tốt đẹp hơn, nhưng những lời ấy chất chứa tấm lòng mong mỏi về ngày Đấng Christ sẽ đến.

Ngoài phần mở đầu, Giăng còn ghi lại lời hứa của Đấng Christ phục sinh— “Ta đến mau chóng” —không ít hơn ba lần trong chương cuối:

“Kìa, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách nầy!” (Khải huyền 22:7).

“Nầy, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm” (Khải huyền 22:12).

“Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: “Phải, Ta đến mau chóng” (Khải huyền 22:20).

Vua Jêsus “sắp” trở lại. Lời hứa này giúp các Cơ Đốc nhân vững vàng trong suốt mọi thời đại. Nền tảng đức tin này thúc đẩy con dân Chúa tuân theo Lời Ngài. Lời cảnh báo này kêu gọi tội nhân ăn năn. Tuyên bố này tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho những ai đang mệt mỏi.

Sự trở lại của Chúa đã gần kề. Là con dân yêu dấu của Ngài, chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng: “A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải huyền 22:20).

Bài: JEFF MINGEE; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *