Đừng phân tâm giữa Chúa và gia đình!

Oneway.vn – Gia đình không phải là vật cản trở Phúc Âm, mà là phương tiện để mang Phúc Âm đi xa hơn

Trong sách vở và phim ảnh ngày nay, gia đình thường được miêu tả là cứu cánh của nhân loại. Gia đình là nơi chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuối cùng.

Tin vào gia đình là điều tốt. Là Cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã thiết kế và ban phước cho những gia đình. Tuy nhiên, có một số điều chúng ta cần ghi nhớ:

Gia đình thuộc về Chúa

Gia đình là một món quà để chúng ta tận hưởng, nhưng nó cũng rất dễ trở thành một thần tượng đáng sợ. Điều đó có thể xảy ra cho dù bạn đã kết hôn và có con, hoặc chưa có con, hay còn độc thân. Hội Thánh hướng về một gia đình chuẩn mực, và ước muốn có gia đình là ước muốn tuyệt vời mà Chúa ban cho, nhưng không nên tôn gia đình lên ngai vàng trong lòng chúng ta. Ngôi lòng chúng ta được dành riêng cho duy mình Đấng Christ. Gia đình không phải là Tin Lành mà chúng ta cần; không phải là sứ điệp Phúc Âm của chúng ta, tuy nhiên nhiều người lại đặt tất cả hy vọng vào cha mẹ, ông bà, anh chị em và con cái.

Nếu không cẩn thận, gia đình có thể cản trở thay vì thúc đẩy chúng ta tiến sâu hơn vào Phúc Âm. Chúa thiết kế gia đình để phản ánh chính Ngài và tình yêu trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu mà chúng ta nhận được nhờ Tin Lành. Gia đình phải hướng chúng ta đến với Chúa và Phúc Âm Ngài. Chúng ta phải yêu thương gia đình mình qua Đấng Christ, và vì Đấng Christ.

Gia đình là phương tiện của Chúa để hướng chúng ta tới một mối quan hệ quan trọng hơn và một tình yêu lớn hơn nhiều. Như Phao-lô nói trong Rô-ma 11:36: “Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài”, gia đình hiển nhiên cũng đến từ Chúa, bởi Chúa, và hướng về Chúa. 

Phân tâm trong việc phục vụ Chúa  

Là phụ nữ, tôi tin rằng chồng và các con trai là ưu tiên hàng ngày Chúa dành cho tôi, và cuộc sống tôi hoàn toàn dành cho gia đình. Vì vậy, khi đọc những gì Phao-lô nói về người nữ chưa kết hôn và người nữ đã có gia đình trong 1 Cô-rinh-tô 7:32–35, tôi rất thích thú. Đúng vậy, tôi phải suy nghĩ đến những điều thuộc về thế gian, bị phân tâm giữa Chúa và gia đình (1 Cô-rinh-tô 7:34). Phao-lô đang so sánh người đã kết hôn và chưa kết hôn. Ông nói rằng lợi ích của việc độc thân là lòng tận hiến trọn vẹn dành cho Chúa, nhưng người đã kết hôn thì thường bị phân tâm. Phao-lô cũng cho biết người độc thân lo lắng về công việc Chúa và cách làm đẹp lòng Chúa, nhưng người đã kết hôn thì lo lắng về những điều thuộc về thế gian, như cách làm hài lòng người phối ngẫu của mình.

Gia đình là một món quà, và gia đình cũng sẽ chia rẽ chúng ta. Mục đích của Phao-lô đối với người độc thân và đã kết hôn rất rõ ràng: không phân tâm trong việc phục vụ Chúa (1 Cô-rinh-tô 7:35). Ông không để cho những người đã kết hôn rủ bỏ nhiệm vụ của mình. Trong phân đoạn trước đó, ông còn nói: “những người có vợ, hãy sống như không có” (1 Cô-rinh-tô 7:29).

Xét toàn bộ phân đoạn này, có thể thấy rằng Phao-lô thông cảm với những người có gia đình và muốn chúng ta thực hiện tốt công việc hàng ngày của mình, nhưng đồng thời cũng nhắc chúng ta nhớ rằng “hình trạng của thế gian nầy sẽ qua đi” (1 Cô-rinh-tô 7:31). Hôn nhân và gia đình hôm nay sẽ không tồn tại mãi mãi (Ma-thi-ơ 22:30). Phao-lô muốn chúng ta sống trong “gia đình đời đời” của mình, đầu tư để tích trữ kho báu trên trời.

Bàn tiệc đã dọn sẵn 

Trong Lu-ca 14:12–24, Đức Chúa Jêsus kể câu chuyện ngụ ngôn về một người tổ chức bữa tiệc lớn và mời rất nhiều khách đến dự. Đầy tớ của ông nói với khách mời rằng bữa tiệc đã sẵn sàng, nhưng họ đều viện lý do không thể tham dự. Một người nói: “Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được” (Lu-ca 14:20). Đây chính xác là kiểu mà Phao-lô đã cảnh báo những người đã kết hôn trong 1 Cô-rinh-tô 7. Đây là người chọn cuộc sống và tình yêu đời này mà bỏ qua phần thưởng đời đời. Ông ta không thấy rằng vương quốc Chúa đang ở ngay trước mắt và rộng mở đón chờ mình. Gia đình là chúa của ông, và xiềng xích ông xa khỏi Chúa.

Là một phụ nữ đã có gia đình và con cái, cá nhân tôi phải tranh đấu với những câu Kinh Thánh này để có thể áp dụng vào thực tế. Việc chăm lo cho gia đình là chuyện dưới đất, vậy mà tôi phải luôn giữ tấm lòng hướng về trời cao. Thay vì xem gia đình như thần tượng, hãy tôn cao Chúa qua chính gia đình mình. Gia đình không phải là vật cản trở Phúc Âm, mà là phương tiện để mang Phúc Âm đi xa hơn – để bảo đảm tấm lòng chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa, chứ không phải khiến chúng ta phân tâm khỏi Ngài.

Bàn tiệc đã dọn sẵn. Bạn có đến dự không?

Bài: Liz Wann; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *