Đừng quên Chúa!

Oneway.vn – Có thể quên vài điều là thói thường của mỗi chúng ta. Nhưng tưởng nhớ Chúa trong cuộc sống là điều mà chúng ta không được phép quên.

Có câu chuyện vui về một người quyết định làm một cái gì để cải thiện tính hay quên của mình. Anh ta quyết định dự một khóa huấn luyện về khả năng nhớ các sự việc. Và thật vui, khóa học với anh rất có kết quả. Vài tuần sau có dịp ngồi tán chuyện với bạn mình trong phòng khách về khả năng nhớ được tăng cường của anh.
”Anh không tin được đâu”, anh ta thổ lộ, “khóa học này thật sự giúp tôi nhớ mọi sự tốt hơn. Tôi lại có niềm vui sống mới”. 

“Thật tuyệt!” bạn anh trả lời, “Nó tốt như thế nào?” 

“Ôi, anh chỉ đơn giản nghĩ về đối tượng chung giúp anh liên kết với bất cứ thứ gì anh cần nhớ. Nếu anh có thể nhớ đối tượng chung anh sẽ nhớ các đối tượng khác.”

“Tuyệt vời! Đó là khóa học gì vậy? Tôi nghĩ mình cũng sẽ đăng ký học”, bạn anh thốt lên với vẻ hào hứng.

“Tốt thôi! Để nhớ xem…ưmmmm…hãy thử nhớ về bông hoa với cánh hoa màu đỏ, cuống dài,… gai góc,… mọc lên”. Rồi thì anh ta thốt lên với người vợ ở phòng bên cạnh “Này, Rose (hoa hồng)! tên của khóa học mà tôi theo học là gì vậy?”
Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:12, Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên về sự nguy hiểm của việc quên Đức Chúa Trời. Dân của Chúa đang đứng bên biên giới của đất hứa, sẵn sàng bước vào đất hứa với những thành trì lớn mà họ không xây dựng, các ngôi nhà với đầy đủ đồ đạc mà họ không phải sắm, các cánh đồng nho rộng lớn hấp dẫn mà không phải trồng. Và cũng giống như triển vọng của tất cả sự thịnh vượng này còn có những nguy hiểm ẩn tàng dưới những phước hạnh. Môi-se biết rằng thời gian sung sướng dễ làm lãng quên Đức Chúa Trời. 

Con người ở trong nguy cơ lãng quên rằng Đức Chúa Trời ban cho họ đất đượm sữa và mật này. Và quên rằng Đức Chúa Trời đi trước họ trong mỗi trận chiến. Rằng trong thực tế, chỉ do sự lựa chọn bởi ân điển mà họ thành dân Chúa và vui hưởng phước hạnh trong nhà mới và quê hương mới. Và khi chúng ta quên Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành kẻ vô ơn, kiêu ngạo và tự mãn. Đó là những thứ xúc phạm đến Đấng ban cho mọi hàng hóa và món quà hoàn hảo. 

Vậy giải pháp cho dân Y-sơ-ra-ên – và cho chúng ta – là gìn giữ Đức Chúa Trời trong tâm trí của mình. 

Sách Phục Truyền thực sự là khóa học về sự ghi nhớ lòng tốt của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Môi-se nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên về luật pháp đã được ban cho tại núi Si-nai. Ông nhắc dân Y-sơ-ra-ên các phương cách mà Đức Chúa Trời cung cấp cho nhu cầu của họ một cách kỳ diệu: chiến thắng trận mạc, nhận lãnh lương thực mỗi ngày, giày và áo không mòn,… Danh sách những điều mà Đức Chúa Trời chu cấp cho họ thật dài. 

Vì vậy bài học ở đây là: Hãy cẩn thận! Vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng tốt dư dật mà có thể chúng ta ở trong mối nguy là khi mọi việc hanh thông thì dễ lắm quên Chúa. Dễ dàng sử dụng món quà mà quên Đấng ban cho. Và nếu chúng ta quên Ngài, chúng ta ra khỏi sự thờ phượng phước hạnh và không còn là người nhận lãnh ân điển kỳ diệu của Ngài. 

Lợi ích của việc tưởng nhớ Chúa là giữ tấm lòng chúng ta biết ơn Chúa, khiêm nhường đến điều, và vui hưởng sự ban cho của Chúa. Hãy tin tôi, vui mừng trong Chúa làm chúng ta không bị tiêu mất vì mọi vật chất mình nhận được. 

Có thể quên vài điều là thói thường của mỗi chúng ta. Nhưng tưởng nhớ Chúa trong cuộc sống là điều mà chúng ta không được phép quên.

Bước vào những ngày đầu năm mới, tiếp tục với kế hoạch, cuộc sống mới, dễ lắm chúng ta quên sự chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ và còn nhiều hơn thế nữa những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn trong suốt một năm qua.

Hãy để một thời gian để ghi lại những ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Hãy tiếp tục điều này trong năm mới và trọn cuộc đời. Đó là cách thực hành thường xuyên để nhớ về lòng tốt và ân điển Chúa trong đời sống mình. Và cảm tạ Ngài!

“Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ.” (Phục Truyền 6:12)

(Nguồn: Tin & sống)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *