Đừng sợ những điều khó khăn của hôn nhân

Oneway.vn – “Đừng sợ, Ta sẽ hướng dẫn và bảo vệ con”.

Đó là điều Chúa nói với tôi khi đối diện với nỗi sợ hôn nhân. Thời điểm đó, vợ chồng tôi đang còn hẹn hò, và nỗi sợ kết hôn khiến tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ. Tôi sợ việc tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm, vì hôn nhân chắc chắn sẽ gây ra những tổn thương. Tôi muốn một cuộc sống không đau buồn. Tôi muốn tự nắm tay và che chở cho chính mình, mà quên mất việc đặt đời mình trong tay Cha.

Khi Chúa nói đừng sợ hãi, tôi ngây thơ nghĩ rằng điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn, và sẽ không có gì xấu xảy ra trong đời mình. Chắc chắn Ngài sẽ bảo vệ trái tim tôi khỏi tan vỡ. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã không thực sự tin cậy Chúa khi tiến tới hôn nhân, thay vào đó lại tin theo quan điểm lạc quan và tình cảm lãng mạn. Thực tế của cuộc hôn nhân rốt cuộc đã ăn mòn niềm lạc quan và tình cảm trong tôi. Cuối cùng, nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành sự thật.

Sự hướng dẫn của Chúa

Chẳng phải Chúa đã nói rằng Ngài sẽ bảo vệ tôi sao? Tại sao Ngài lại dẫn tôi đến thẳng với nỗi đau và khổ tâm trong chính cuộc hôn nhân của mình? Có những điều thật đáng sợ trong thế giới băng hoại này, nhưng Chúa muốn chúng ta đừng sợ hãi.

Hôn nhân có thể đáng sợ, vì nó đại diện cho những điều chưa biết. Hôn nhân có thể khó khăn, vì chúng ta đang tìm hiểu và trải nghiệm sự xung đột giữa mọi điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Là con người ích kỷ, chúng ta sợ những gì khó khăn. Nhưng Chúa đặt để những khó khăn trong cuộc sống chúng ta để phơi bày và lột bỏ những lớp vỏ bọc đáng phải loại trừ. Nỗi sợ hôn nhân của tôi thực chất là nỗi sợ đối diện với trũng bóng chết. 

Người chăn chiên Đa-vít đã viết: 

“Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” (Thi Thiên 23:4). 

Đa-vít hẳn đã quen với việc sử dụng cây gậy và cây trượng trong khi chăn chiên. Chúng được dùng để đánh số chiên. Một người chăn chiên tốt sẽ đếm và giữ bầy chiên của mình – ông biết những chiên nào thuộc về mình. Cây gậy và cây trượng mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái khi dấn thân vào lãnh thổ mới lạ của hôn nhân, vì chúng ta biết mình được quan tâm trong bầy chiên mà Chúa đã chuộc; được bảo vệ bởi chính quyền tể trị của Ngài. 

Cây gậy và cây trượng cũng là dụng cụ để dẫn chiên đi. Dù Ngài có dẫn chúng ta đến thung lũng đau khổ trong hôn nhân, ta vẫn có thể tin cậy vào tấm lòng của Người Chăn Nhân Lành. Trong cánh tay quan phòng yêu thương Ngài, nỗi đau sẽ trở thành một món quà, mang sức mạnh thúc đẩy chúng ta quỳ gối nương dựa nơi Chúa. Như Charles Spurgeon đã nói: “Thật hạnh phúc khi được hướng về thiên đàng! Thật tốt khi chịu thử thách và vượt qua để có thêm ân điển thiêng liêng”.

Sự kỷ luật của Chúa

Cây gậy của Người Chăn không chỉ nhằm mục đích hướng dẫn, mà còn là kỷ luật. Không phải để trừng phạt, chiếc gậy dùng để dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đúng để bước vào, dạy chúng ta không sợ hãi những điều chưa biết, nhưng hãy tin tưởng vào Người Chăn Nhân Lành, Đấng luôn bảo vệ chúng ta theo cách chúng ta không thể tưởng tượng. Ngài không hứa ban một cuộc sống hôn nhân không có đau khổ và khó khăn, nhưng Ngài hứa sẽ bảo vệ linh hồn chúng ta đời đời. Cây gậy và cây trượng Ngài sẵn sàng đáp trả những kẻ tấn công tâm linh chúng ta, và chính sự hiện diện an ủi, yêu thương Ngài sẽ bảo vệ lòng và trí của chúng ta khi chúng ta đi qua trũng bóng chết. Sự kỷ luật của Ngài là cách để bảo vệ tấm lòng chúng ta khỏi tội lỗi. Tội lỗi của tôi là sợ hãi và không tin cậy Chúa trong cuộc hôn nhân của mình.

Khi Người Chăn Nhân Lành dẫn chúng ta vượt qua trũng bóng chết của hôn nhân, Ngài cũng đang dẫn chúng ta đến với chính Ngài. Và đây là điều an ủi nhất – thuộc về Đấng Christ và nhận được nhiều hơn từ Ngài qua những thử thách, vì chính Đấng Christ đi với chúng ta trong trũng bóng chết. Đây là lý do Đa-vít nói rằng: “Con sẽ chẳng sợ tai họa nào”. Mặc dù Chúa có thể để chúng ta đau lòng trong hôn nhân, nhưng Ngài không làm điều đó vô cớ (trong Đấng Christ, luôn có niềm vui đang đặt trước chúng ta). Vì Đa-vít cũng nói điều này về Chúa: “Chúa đếm từng bước lưu lạc của con: Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao?” (Thi Thiên 56:8).

Chúa Jêsus, Đấng đi cùng chúng ta, cũng mang những vết sẹo làm chứng về nỗi đau Ngài từng trải. Ngài đã phải bước qua trũng bóng chết của riêng mình, để bây giờ có thể cảm thông và cầu thay cho chúng ta. Đấng Christ đã sẵn lòng đặt mình dưới sự rủa sả của thế gian này, để Ngài có thể bảo vệ chúng ta khỏi những gian ác và hư mất đời đời. Ngài đã trả giá đắt để biến chúng ta thành những con chiên yêu quý, và sẽ chăm sóc trọn vẹn cho những người mà Ngài đã chuộc bằng chính mạng sống mình. Người Chăn Nhân Lành đã hy sinh mạng sống cho bầy chiên mình. Khi có một Người Chăn tuyệt vời như vậy, chúng ta không có lý do nào phải sợ hãi hôn nhân!

Bài: Liz Wann; dịch: Jennie 
(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *