Hai Cách Để Biết Bạn Được Cứu Rỗi

Oneway.vn – Bài viết này vẫn còn là một trong những bài được yêu thích nhất của chúng tôi. Câu hỏi về sự đảm bảo là một câu hỏi đầy băn khoăn của nhiều người trong Hội thánh. Bản thân tôi cũng vật lộn với câu hỏi này trong nhiều năm để thực sự chắc rằng mình đã được cứu rỗi. Có nhiều điều khác để nói hơn là về điều này, nhưng với những người đang băn khoăng “Tôi thực sự được cứu rỗi chăng?” thì đây là một xuất phát điểm hữu ích.

11-23-cc-home_-knowyoursaved-1

Tôi nhận được câu hỏi này từ nhiều Cơ Đốc nhân: “làm thế nào biết chắc là tôi được cứu rỗi?”. Thực tế thì tôi đã viết một quyển sách đề cập về điều đó: “Hãy Xin Chúa Giê-xu Ngự Vào Lòng Bạn”. Tôi đã vật lộn với câu hỏi đó rất nhiều cho đến tận khi ai đó đã chỉ cho tôi một sứ điệp từ I Giăng và nó đã giúp mở mắt tôi. Trong I Giăng 5:13-18, ông Giăng đã nhận diện 2 cách giúp chúng ta biết chắc mình được cứu rỗi.

Chúng ta đặt niềm hy vọng, trông cậy hưởng nước Thiên đàng qua Chúa Giê-xu (I Giăng 5:13)

Ông Giăng nói: “Tôi viết những điều này cho anh em,” “những người mà tin vào danh của Con Đức Chúa Trời. Thật đơn giản chúng ta có thể quên mất điều đó, nhưng sự đảm bảo đến từ niềm tin vào Chúa Giê-xu. Đây là điều Phúc âm cho biết: Khi chúng ta tin vào danh Ngài, chúng ta từ bỏ mọi cố gắng cá nhân để được hưởng nước Thiên Đàng bằng công đức mà chúng ta nỗ lực làm thay vào đó chúng ta phải nương vào sự công bình của Ngài thế chỗ chúng ta.

Tự ngay bản chất của Phúc âm đã có sự đảm bảo. Bởi vì phúc âm đã tuyên bố: Chúa Giê-xu đã thế chỗ cho tôi”. Nó không phụ thuộc vào chúng ta làm tốt thế nào, làm tốt bao nhiêu. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta có nương cậy nơi công việc mà Chúa đã hoàn thành rồi hay không. Vì vậy câu hỏi không phải là: “Tôi có thể nhớ cầu nguyện một lời cầu nguyện?” hay là “Kinh nghiệm đổi mới của tôi có thực sự đầy cảm xúc không?” Câu hỏi quan trọng ở đây là: “Bạn có chắc hiện tại bạn tin cậy vào điều mà Chúa đã phải trả giá cho vì tội lỗi của bạn không?

Nhiều Cơ Đốc nhân đi tìm sự đảm bảo ở lời cầu nguyện mà họ đã nói trong suốt 2 năm, 5 năm hoặc 30 năm trước. Nhưng Giăng không nói: “Tôi viết những điều này cho anh em những người nói những lời cầu nguyện của một tội nhân”. Ông viết cho những người tin. Điểm mấu chốt ở đây không phải là lời cầu nguyện mà bạn đọc nhưng là tình trạng mà bạn của bạn.

Bạn có một bản tánh mới. (vv. 16–18)

Nếu bạn được sinh bởi Đức Chúa Trời thì bạn được ban cho một bản tánh mới. Và bản tánh mới đó đến đem theo những mong muốn mới. Vì vậy bạn không tiếp tục cứ phạm tội như Giăng đã viết, bởi vì bạn có ước ao, mong muốn mới. Hãy nghĩ về điều này theo một cách trần tục như sau: bạn có thể tưởng tượng ai đó nôn mửa trên mặt đất. Không ai trong chúng ta sẽ cần một danh sách những quy tắc, luật lệ giữ chúng ta không ăn những thứ nôn mửa đó.  Tại sao? Bởi vì chúng ta thấy nó kinh tởm. Giờ đối với một con chó có bản tánh hoàn toàn khác và có momg muốn, khao khát khác chúng ta. Con chó sẽ thấy đống nôn mửa đó là một thứ ngon miệng trong khi chúng ta thấy nó thật kinh tởm!

CTV Bùi Hà

Theo churchleaders.com


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *