Hãy đặt bước chân vào đôi dép của Ma-ri và Giô-sép

Oneway.vn – Tôi thử so sánh và đặt bước chân mình một lúc vào đôi dép của Ma-ri và Giô-sép

Lần đầu chúng tôi trở thành cha mẹ trong một tòa nhà chính phủ ở nước ngoài. Không phô trương, không có cuộc diễu hành, không tiệc tùng, không gia đình. Mặc dù Cơ quan trao nhận con nuôi cũng đã chuẩn bị cho chúng tôi mọi thứ một cách hợp lý, nhưng ngày đầu tiên đó không phải là tiêu chuẩn đối với hầu hết những người lần đầu làm cha mẹ.

Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện về Giô-sép và Ma-ri, lần đầu trở thành cha mẹ trong một nơi bần hàn, tại một thành phố xa quê hương Na-xa-rét của họ. Một nơi nghèo nàn, đơn sơ, lạnh lẽo. Và mặc dù các thiên sứ đã chuẩn bị cho họ về ý nghĩa của sự ra đời này, nhưng ngày đầu tiên làm cha mẹ của họ cũng không phải là tiêu chuẩn cho các bậc cha mẹ ở thế kỷ thứ nhất, đặc biệt là cha mẹ của hoàng tộc.

Con trai của họ là một vị Vua.

Tôi thử so sánh và đặt bước chân mình một lúc vào đôi dép của họ:

– Chúng tôi đã có một phòng khách sạn sạch sẽ và thoải mái. Ma-ri và Giô-sép ở một nơi dành cho động vật với mùi hôi thối.

– Chúng tôi có một chiếc cũi sang trọng. Ma-ri và Giô-sép có một cái máng ăn cho động vật. (Lu-ca 2: 6–7)   

– Chúng tôi có chăn mới và quần áo trẻ em. Ma-ri và Giô-sép có những mảnh khăn quấn trong người.

– Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp nhất để chào đón con. Điều Ma-ri và Giô-sép có là những những họ có thể mang trên lưng trong hành trình gần 100 dặm.

– Chúng tôi gửi ảnh điện tử về những khoảnh khắc đầu tiên bên nhau cho gia đình và bạn bè qua điện thoại thông minh. Ma-ri chỉ có thể trân trọng và ghi nhớ những khoảnh khắc đầu tiên ấy ở trong lòng. (Lu-ca 2:19)

Câu chuyện chào đời của Ma-ri và Giô-sép thật nghèo nàn, mờ mịt và khiêm tốn. Nếu so sánh, câu chuyện của chúng tôi là một câu chuyện “giàu có và nổi tiếng”.

Nhưng Đức Chúa Trời đã dự báo từ lâu rằng Vua Jêsus sẽ hạ sinh. Tiên tri Mi-chê đã dự báo sự kiện này 700 năm trước: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta! Ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm,nhưng từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra; nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. (Mi-chê 5:1)

Không chỉ hoàn cảnh xung quanh sự ra đời của Chúa Jêsus khiêm tốn, mà cả thành phố cũng vậy. Bết-lê-hem là một thị trấn nhỏ và tầm thường, nó thậm chí không được đề cập trong danh sách các thị trấn trong Giô-suê 15 hoặc Nê-hê-mi 11, nơi người dân Giu-đa sinh sống. Như thể nó quá nhỏ để đếm hoặc đề cập đến, nhỏ hơn vùng ngoại ô nhỏ nhất, giống như một thị trấn xa lạ, quê mùa, thậm chí không có gì nổi bật. Chớp mắt và bạn bỏ lỡ nó.  

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở phía bắc Illinois. Hầu hết mọi người chưa nghe đến tên của quê hương tôi. Tại sao? Bởi vì đó không phải Chicago. Con trai chúng tôi sinh ra ở một thành phố có diện tích vừa phải ở đông bắc Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, hầu hết mọi người không nghe nói về quê hương của nó. Tại sao? Bởi vì đó không phải là Bắc Kinh.

Trong nền kinh tế thế giới của chúng ta, những điều nhỏ bé, tầm thường và thấp hèn thường không được tính đến hoặc không được nhắc đến. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một nơi khiêm tốn, một thành phố tầm thường cho sự ra đời quan trọng của Vua vũ trụ – Emmanuel – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!?

Tác giả và chuyên gia về Đất Thánh, tiến sĩ Wayne Stiles lưu ý, sự ra đời khiêm tốn của Chúa Jêsus nhắc nhở chúng ta rằng:

– Đấng Cứu rỗi thấp hèn hiểu cuộc sống bình thường trên đất của chúng ta.

– Đấng Cứu rỗi hèn mọn biết trái tim nghèo khó và thiếu thốn của chúng ta.

– Người Chăn bầy nghèo nàn đã hạ mình vì tội lỗi của chúng ta, đem đến sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 2 cho chúng ta biết, Chúa Jêsus đã không nắm bắt hoặc bám vào các đặc ân thiêng liêng của ngài. Thay vì, sinh ra nơi ngai vàng, Ngài đã chọn nơi chuồng chiên, máng cỏ. Thay vì nhận được sự tôn thờ của các nhà lãnh đạo tôn giáo hay bậc cầm quyền, Chiên Con của Đức Chúa Trời đã tìm kiếm lời khen ngợi từ những người chăn chiên nghèo nàn và thường bị coi thường, những người chăn cừu hèn mọn.

Bạn có cảm thấy bị coi thường hoặc không có giá trị không?

Bạn đang cảm thấy kém hoặc tinh thần tụt dốc?

Bạn có đang cảm thấy cuộc sống của mình thật tầm thường và không kết qủa?

Bạn đang cảm thấy cuộc sống thật lạc lõng, vô vị và nghèo nàn?

Chúng ta sẽ chọn một khách sạn năm sao đầy sự phô trương cho Vua – Đấng Cứu Thế của chúng ta. Nhưng Ngài đã làm việc và tiếp tục làm việc bên ngoài nền kinh tế thế giới. Ngài đã chọn sự khiêm tốn. Không phô trương, không có cuộc diễu hành, không có tiệc tùng. 

Bạn – giống như những kẻ chăn cừu bị bỏ quên – nhưng Đức Chúa Trời đã để ý

Bạn – như thành Bết-lê-hem tầm thường – nhưng Ngài đã chọn

Bạn – dường như không kết quả, tội lỗi và không giá trị – nhưng Chúa Jêsus đã đến và giải cứu!

Biết điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Có thể mùa Giáng sinh này bạn phải xa cách với những người yêu thương, không có gia đình, không phô trương, không tiệc tùng, không hào nhoáng và quà cáp — có thể đây chính là thời gian để nhắc nhở bạn và tôi về sự hạ sinh khiêm nhường và thấp hèn của Chúa Jêsus. Chúng ta hãy ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời như những người chăn chiên. (Lu-ca 2:20)

“Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi”. (Lu-ca 2:11)
Bài: Karla Zazueta; dịch: Sara Doan

(Nguồn: blogs.bible.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *