Hãy luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Jêsus! (Phần 2)

Xem Hãy luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Jêsus! (Phần 1)

Oneway.vn – Sẽ có sự khác biệt giữa trận lụt và sự tái lâm của Chúa Jêsus.

Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt, như Ma-thi-ơ 24-25 đã làm sáng tỏ. 

Trận lụt đã gây ra gián đoạn lớn cho mọi tạo vật, nhưng sự tái lâm sẽ dẫn đến kết thúc hoàn toàn (và sau đó là đổi mới) của mọi tạo vật (24:29). 

Đại hồng thủy là sự phán xét trung gian cho nhân loại xấu xa, nhưng sự tái lâm sẽ mở ra sự phán xét cuối cùng (25:31-46). 

Sau trận đại hồng thủy, có một cơ hội cho loài người – được tái lập từ gia đình Nô-ê – để ăn năn và tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sẽ không có cơ hội thứ hai sau sự tái tâm: một người sẽ nhận lãnh sự phán xét khốc liệt của Đức Chúa Trời hoặc lòng thương xót dịu dàng của Ngài – kết quả sẽ được ấn định cho đến đời đời (25:11-12, 46).

Trong khi trận lụt Chúa dùng để trừng trị kẻ ác có vẻ rất khốc liệt, thì đó dường như chẳng là gì so với sự tái lâm, được mô tả như “hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có” (24:21). 

Thay vì chết đuối, sẽ có “khóc lóc và nghiến răng” đời đời (24:51; 25:30), bóng tối đời đời (25:30). Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi không hề độc đoán hay tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng rất khốc liệt và đáng sợ.

Hơn nữa, sự tái lâm sẽ không đưa đến một trận đại hồng thủy, mà là một Con Người. Và mọi con người, hoặc sẽ nhận lấy công lý và hình phạt kinh hoàng của Con Người này bởi tội lỗi, hoặc sẽ tìm thấy lòng thương xót và ân điển trong Con Người này. 

Những người được cứu sẽ không chết mất, nhưng được an toàn trong vòng tay của Đấng Christ. 

Do đó, những người đã ăn năn tội lỗi và chạy đến với Ngài để được thương xót và ban ân điển (như gia đình Nô-ê chạy trốn vào tàu), và những người được che chở khỏi cơn thịnh nộ công bình của Đức Chúa Trời nhờ dòng huyết hy sinh chuộc tội của Chúa Jêsus (như gia đình Nô-ê đã được che chở khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời) “sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Chúng ta phải tràn đầy niềm hy vọng không ngừng về sự trở lại của Chúa Jêsus.

Đó là lý do tại sao, vào ngày tận thế, hai người nam đang ở ngoài đồng, hai người nữ đang xay cối, sẽ bị chia cắt cách bất ngờ và tức thời: một người bị phán xét, một người được cứu rỗi (Ma-thi-ơ 24:40-41).

Chúa Jêsus kết thúc phần này với một bài học đáp ứng cụ thể:

“Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết điều nầy, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập nhà mình. Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:42-44)

Ngày cơn lũ ập đến cũng bắt đầu như bao ngày khác, và không ai ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Không ai tưởng tượng rằng vào cuối ngày hôm đó, họ sẽ không thể trở về nhà, ăn tối và đi ngủ. Sự tái lâm của Đấng Christ cũng sẽ giống như vậy. 

Chiến tranh và những tin đồn về chiến tranh, nạn đói và động đất, là những lời nhắc nhở liên tục về Ngày Tận Thế không thể tránh khỏi (Ma-thi-ơ 24:6-8), nhưng không điều nào trong số này hé lộ thời điểm mà Ngày Ấy sẽ đến. 

Chúa cho cho biết Ngài sẽ trở lại như “kẻ trộm”. Không kẻ trộm nào báo trước cho nạn nhân ngày giờ mình đến. Và cũng sẽ không có ngày giờ nào được báo trước cho sự tái lâm. 

Ngày trở lại của Đấng Christ sẽ bắt đầu như mọi ngày khác và sẽ kết thúc không giống bất kỳ ngày nào. Ngày ấy sẽ mang lại niềm vui cho nhiều người và sự hủy diệt cho phần còn lại. Trận lụt của Nô-ê là một hình bóng, một cam kết. Trận đại hồng thủy khó tin trong quá khứ thực sự đã đến vào một ngày được ấn định sẵn. Sự tái lâm cũng vậy.

Lời Chúa Jêsus chính là giải pháp cho chúng ta. Chúng ta phải để việc Ngài đến vào một ngày bình thường định hình lại những ngày bình thường của chúng ta. Mỗi ngày phải tràn đầy niềm hy vọng không ngừng về sự trở lại của Đấng Christ. Chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng.

Chúng ta phải làm việc và vui chơi, yêu thương và thờ phượng, với niềm mong đợi tha thiết về sự trở lại sắp xảy ra của Đấng Christ. Điều này làm tăng thêm giá trị to lớn cho các công việc hàng ngày của chúng ta. 

Chúng ta không làm bất cứ điều gì để “giết thời gian cho đến khi Chúa trở lại.” Mọi việc phải được thực hiện chu toàn để chuẩn bị cho sự trở lại của Chủ, và “phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh!” (Lu-ca 12:37).

 

Bài: Campbell Markham; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: beautifulchristianlife)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *