Oneway.vn – Đừng để Hội thánh trở thành khán đài, và bạn chỉ ngồi dưới quan sát mục sư.
Tất cả chúng ta đều mang “tâm lý hâm mộ”. Chúng ta thường suy nghĩ hoặc làm điều gì đó vì cảm giác thích thú với một cá nhân, thương hiệu hoặc phong cách.
Tâm lý hâm mộ ảnh hưởng đến sở thích của chúng ta: sách, thể thao, hàng hóa, v.v. Nhưng khi áp dụng trong bối cảnh Hội thánh, tâm lý hâm mộ sẽ làm suy yếu cộng đồng Cơ Đốc nhân chân chính.
Tâm lý hâm mộ xung đột với “tâm lý bầy chiên” trong Kinh thánh theo nhiều mặt. Dưới đây là ba điều xung đột cần suy ngẫm:
Lựa chọn hay Kêu gọi?
Với tâm lý hâm mộ, chúng ta đi nhà thờ vì bị thu hút bởi tài năng của mục sư, phong cách của nhóm thờ phượng hoặc thậm chí là những khác biệt về mặt thần học của Hội thánh. Nếu bạn đến nhà thờ với tâm lý hâm mộ, bạn cũng có thể nhanh chóng rời đi khi mục sư yêu thích của bạn hết nhiệm kỳ, hoặc khi bạn chán nản phong cách thờ phượng.
Hai điều quan trọng cần làm rõ:
Mục sư tài năng, đặc trưng thần học, hay phong cách thờ phượng đều không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là tín đồ Cơ Đốc thường gắn liền việc đi nhà thờ với sở thích cá nhân.
Không có vấn đề gì khi bạn thích mục sư của mình, vì mục sư là món quà Chúa dành cho Hội thánh bạn (Ê-phê-sô 4:11) – nhưng bạn đang vô tình đặt bản thân và sở thích “mục sư lý tưởng” của bạn làm trung tâm.
Tâm lý hâm mộ biến Hội thánh trở thành lựa chọn cá nhân. Tâm lý bầy chiên lại nói về sự kêu gọi của Chúa. Tâm lý hâm mộ khiến bạn tin rằng: hãy chọn một Hội thánh có mục sư giỏi và phong cách thờ phượng hấp dẫn nhất đối với bạn. Tâm lý bầy chiên lại nói rằng: hãy bước theo lời kêu gọi của Chúa để đến Hội thánh bạn cần. Hội thánh là sự lựa chọn, nhưng đó là sự lựa chọn của Chúa kêu gọi bạn vào Hội thánh Ngài – chứ không phải sự lựa chọn của bạn để quyết định Hội thánh nào phù hợp với mình.
Người nổi tiếng hay Người chăn?
Vai trò của một mục sư/người chăn không phải là lôi kéo tín đồ đến với mình, mà là hướng dẫn tín đồ đến với “Giám Mục của linh hồn mình” (1 Phi-e-rơ 2:25) và giúp họ “tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:15). Cuối cùng, Hội thánh không phản ánh mục sư của bạn vĩ đại như thế nào, mà là Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào.
Tuy nhiên, tâm lý hâm mộ khiến chúng ta yêu mến con người. Tâm lý đó có thể tạo ra một hình ảnh gần như thần thánh của một mục sư. Các bài giảng và bộ sách của một mục sư nổi tiếng trên mạng chính là kho báu đối với những “người hâm mộ”, và họ lựa chọn một Hội thánh chỉ vì tài năng của một cá nhân.
Ngược lại, những người mang “tâm lý bầy chiên” sẽ yêu mến mục sư của mình, nhưng không phải như một người nổi tiếng, mà như một người anh em trong Chúa. Họ đủ gần gũi để nhìn ra những sai lầm, và để thấy sự phát triển của mục sư, vì tất cả đều là gia đình trong Chúa.
Vì lý do này, vị mục sư nổi tiếng đang rao giảng trên màn hình máy tính không thể trở thành lãnh đạo tâm linh chính thức của bạn. Bầy chiên cần một người chăn hiện diện gần gũi về mặt thể chất. Do đó, hãy khắng khít với người chăn ở gần bạn.
Có mặt hay Dự phần?
Trong Ê-phê-sô 4:16, Phao-lô giải thích rằng sự lớn mạnh của Hội thánh không chỉ phụ thuộc vào những người lãnh đạo, mà còn phụ thuộc vào ân tứ của từng thành viên trong Thân thể. Thân thể của Đức Chúa Jêsus được “kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương”.
Tâm lý hâm mộ đánh lừa khiến chúng ta nghĩ rằng mình là một khán giả riêng lẻ trong Hội thánh. Nhưng lý tưởng Kinh thánh thì khác. Đức Chúa Jêsus Christ đã ban ân tứ “cho mỗi người chúng ta” (Ê-phê-sô 4:7), và những việc tốt lành bạn làm không chỉ cần thiết cho sự phát triển của Hội thánh, mà còn được chuẩn bị trước bởi chính tay Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:10).
Đừng để Hội thánh trở thành khán đài, và bạn chỉ ngồi dưới quan sát mục sư. Hãy mang lấy tâm lý bầy chiên, bước đi trong trách nhiệm gây dựng Thân thể, bao gồm cả chiên và người chăn.
Gây dựng bầy chiên
Hội thánh không phải là nơi chúng ta lựa chọn, mà là nơi Chúa kêu gọi chúng ta đến. Chúng ta được gọi đến Hội thánh không phải để yêu quý loài người, nhưng để yêu mến Đấng Christ. Chúng ta được gọi đến Hội thánh không phải để giải trí cá nhân, mà là để sử dụng những ân tứ của mình để xây dựng cả cộng đồng.
Tâm lý hâm mộ là một kiểu cám dỗ phổ biến, đặc biệt là trong nền văn hóa chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng và người nổi tiếng. Thật nguy hiểm khi chúng ta mang tâm lý này đến nhà thờ. Thay vì một người hâm mộ, hãy trở thành bầy chiên – tập hợp lại với nhau vì lòng tôn kính Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn mình.
Bài: Davis Wetherell; dịch: Jennie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply