Hy vọng nơi đâu giữa một thế giới vô vọng?

Oneway.vn – Tôi nằm trên giường và cố gắng để trả lời câu hỏi đang lòng vòng trong tâm trí, “Tại sao phải thức dậy?Có cơ hội nào hôm nay để ngày mai tốt đẹp hơn, thú vị hơn hay đáng để đạp tung chiếc chăn và chui ra khỏi “kén” trên chiếc giường êm ái ấm áp này không?. Tôi lăn qua và nhắm mắt lại khi cảm giác tối tăm bao trùm.

Đáng buồn nhưng dường như những suy nghĩ ẩn giấu này ngày càng phổ biến trong thế hệ ngày nay, những người đang trong hành trình định hình cuộc sống và tương lai với mức độ căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng ngày càng tăng.

Trong một cuộc khảo sát Đánh giá Sức khỏe Đại học Quốc gia vài năm trước, với 1.600 sinh viên tại Đại học Alberta khi được hỏi về 12 tháng qua, 51,3% cảm thấy mọi thứ thật vô vọng, 52,1% cho biết cảm thấy lo lắng tột độ, 61,7% cảm thấy rất cô đơn và 34,4 % chán nản đến mức không muốn làm gì cả. (Khủng hoảng trong khuôn viên trường: Thế hệ tan vỡ, Kate Lunau, Maclean’s).

Người ta tự hỏi tại sao một thế hệ thường trải qua cuộc sống thoải mái và nhiều đặc quyền hơn các thế hệ trước lại thấy mình bị ám ảnh bởi những suy nghĩ như vậy. Có thể nào quan điểm của họ về cuộc sống và thế giới đã được xây dựng trên những nền tảng không đầy đủ? Đối với những người đang chán nản và tuyệt vọng về cuộc sống, câu trả lời là gì?

Kỳ vọng, mong muốn và sự tự tin luôn dựa trên một nền tảng nào đó. Và sự hy vọng bắt nguồn từ niềm tin hoặc tin vào một điều gì đó chắc chắn.

Có số nền tảng hoặc niềm tin mà con người ngày nay đang xây dựng cuộc sống của mình, nhưng không thể nào đem đến sự chắc chắn, đó là:

Niềm hy vọng này nảy sinh từ kinh nghiệm của những người đã có tiện nghi và của cải vật chất. Họ có kỳ vọng cao. Hy vọng của họ là sẽ tiếp tục với lối sống từ cha mẹ hoặc hơn thế nữa.

Thời kỳ kinh tế bấp bênh và thị trường việc làm đầy thách thức đã phủ bóng đen lên hy vọng này. Cuộc sống không dễ chịu gì khi bạn thất nghiệp và không thể thanh toán các hóa đơn của mình chứ đừng nói đến việc mua những gì bạn muốn.

Quan điểm cơ bản này đó là, cuộc sống là một mạng lưới các mối quan hệ mang lại ý nghĩa và hy vọng cho guồng quay cuộc sống hàng ngày. Khi các mối quan hệ trở nên căng thẳng hoặc không hiệu quả, cấu trúc quan hệ không còn cung cấp nền tảng cho hy vọng. Con số về việc cha mẹ ly hôn ngày càng tăng, và mối quan hệ rạn nứt giữa các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè, đã làm sáng tỏ lý do tại sao gần 62% học sinh trong mẫu khảo sát cảm thấy rất cô đơn. Cuộc sống không tốt đẹp khi mọi người từ chối bạn, hiểu lầm hoặc lừa dối bạn.

Tương tự như “Cuộc sống tốt đẹp”, hy vọng này được xây dựng trên dự đoán một tương lai tốt đẹp.

Lòng tin chắc rằng, dựa trên sự chăm chỉ và kiên trì, bất cứ điều gì cũng có thể vượt qua. Sự tự tin này bắt nguồn từ sự tự tin và niềm tin cơ bản rằng nhân loại là tốt và sẽ tiếp tục tiến tới một thế giới tốt đẹp hơn.

Những thời điểm đáng lo ngại được nhắc đến trên bản tin mỗi tối, được nhấn mạnh bằng các sự kiện khủng bố, những vụ giết người hàng loạt, xung đột vũ trang và thiên tai đặt ra câu hỏi về hy vọng cho một tương lai tốt đẹp này. Thất bại cá nhân hoặc những thách thức cá nhân quá lớn cũng làm lung lay nền tảng này.

Có thể hiểu được tại sao nhiều người không muốn chui ra khỏi chăn mỗi sáng thức dậy, khi phải nghĩ đến cảnh đi làm, tiếp xúc với con người. Đơn giản là vì họ đang đặt niềm hy vọng cuộc đời vào những nền tảng không ổn định như kinh tế, các mối quan hệ, lòng tốt của con người hoặc sự tự tin vào bản thân. Đây không phải là những lựa chọn sai lầm nhưng không đủ để làm nền tảng cho hy vọng lâu dài.

Niềm hy vọng bền vững phải có một nền tảng vững chắc và bất biến. Và câu trả lời cho mọi thế hệ với câu hỏi “Niềm hy vọng nơi đâu giữa một thế giới vô vọng” không đâu khác là nơi chính Đức Chúa Trời – Đấng Sáng tạo!

Đức tin cá nhân nơi Đức Chúa Trời sẽ là nền tảng vững chắc cho cuộc sống trong một thế giới không ngừng biến động.

Tin cậy vào sự tốt lành của Chúa mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khốn cùng nhất. Tin rằng Đức Chúa Trời thấu hiểu và quan tâm với tình yêu, sự nhân từ, lòng thương xót, sự công chính sẽ mang đến an bình ngay giữa một tương lai bất định.

Mối liên hệ với Chúa là vĩnh cửu, niềm hy vọng cho tương lai ngay bây giờ và phía sau cuộc sống này.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16)

Thật vậy, Lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy có mối quan hệ cá nhân với Ngài qua Chúa Jêsus Christ. Lời mời gọi của Ngài không dựa trên việc chúng ta giỏi như thế nào mà là Ngài vĩ đại ra sao!

Chúa Jêsus phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng”. (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Đức Chúa Trời mong muốn một mối quan hệ với bạn. Bạn có cho phép Ngài bước vào cuộc sống của bạn để đem đến sự nghỉ ngơi và hy vọng thật, dựa trên bản chất và tình yêu không thay đổi của Ngài không?

Chúa ơi, con biết con đã sống một cuộc đời xa cách với Ngài. Giờ này con xin mời Ngài bước vào cuộc đời con để tha thứ tội lỗi, ở bên con và hướng dẫn con. Cảm ơn Ngài vì tình yêu, sự tha thứ và cuộc sống vĩnh cửu. Amen.

Khi để Chúa là đầu tiên trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, mọi thứ còn lại sẽ đi theo thứ tự tốt lành. Hãy phát triển mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời, hãy nói chuyện với Ngài mỗi ngày qua lời cầu nguyện, đọc Kinh thánh.

Mối liên hệ với Đức Chúa Trời cung cấp một nền tảng hy vọng không thay đổi trong một thế giới thay không ngừng!

Đã đến lúc bước xuống khỏi giường…
 

Bài: Mike Woodard; Dịch: S.D

(Nguồn: ThoughstaboutGod)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *