Hy vọng trong tuyệt vọng

Oneway.vn – Tuyệt vọng là một cảm giác thật sự rất tồi tệ. Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta không bao giờ mất niềm hy vọng. Điều đó là chắc chắn vì Chúa Giê-xu là hy vọng của chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng lắm lúc, chúng ta vẫn rơi vào trạng thái vô cùng thất vọng khi mọi mong muốn và ước mơ của chúng ta không thực hiện được. Chúng ta không thể vượt qua được những đau khổ của mình để nhìn thấy niềm hy vọng mà Chúa nói đến, không thể tin rằng ngày mai có thể tươi sáng hơn.

Bạn nghĩ sao về việc một người vợ tin kính cầu nguyện một cách dốc đổ cho cuộc hôn nhân của cô ấy nhưng rồi cuối cùng người chồng cũng quyết định ra đi?

Hoặc một người chồng khác nhìn thấy vợ mình bắt đầu say sưa một ai đó, anh van nài cô ấy ở lại với gia đình, nhưng rồi cô ấy vẫn không thể nào chống cự lại nổi thứ tình cảm đó?

Một người cha bỏ rơi gia đình của mình mà con của ông ta luôn giữ một niềm mong ước rằng một ngày gần nhất muốn thấy ông ta chết.

Một cặp vợ chồng cầu nguyện khẩn thiết xin Chúa cứu lấy đứa con bệnh tật của họ nhưng rồi họ chỉ nhìn thấy nó đang chết dần dần.

Dù cho đó là gì đi chăng nữa, tất cả chỉ là sự tuyệt vọng. Ly hôn, sự chết, ung thư, nghiện ngập, tự sát,… tất cả chỉ là sự đau đớn và khốn khổ.

Hy vọng đã không còn.

Có còn lối thoát nào cho chúng ta khi hy vọng đã mất? Đây là câu hỏi tôi luôn trăn trở mỗi ngày. Sao chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống đây? Sao tôi có thể tìm được hy vọng khi hy vọng đã mất? Kinh Thánh nói gì về sự an ủi và niềm hy vọng trong Chúa?

Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.  (Thi thiên 34:18)

Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Khi đau khổ ập đến, bạn có thể chắc chắc rằng Chúa đang ở gần bạn hơn bao giờ hết. Sự an ủi của Chúa có thể đến từ sự quan tâm của một ai đó, những lời thăm hỏi khiến bạn bất ngờ. Đôi khi chỉ là một nụ cười cũng có thể giúp bạn đi qua một ngày mệt nhọc. Ngài đang ở đó. Ngài đang kéo bạn lại gần và lau nước mắt cho bạn.

Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.  (1 Phi-e-rơ 5:10)

Đau khổ xảy ra trong một khoảng thời gian, có thể dài hay ngắn, là một khoảng thời gian đầy khó khăn nhưng Chúa hứa rằng nó sẽ kết thúc và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta vượt qua.

Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.  (Giô-suê 3:5)

Bạn có thấy rằng quyền năng Chúa sẽ hành động ngay ở giữa những ngày đen tối của chúng ta không? Những ngày Giô-sép ở trong ngục tù chính là những ngày Chúa chuẩn bị cho ông trở thành người cai trị trên toàn cõi Ai Cập. Dân Y-sơ-ra-ên dù đi thang lang trong đồng vắng nhưng Chúa vẫn chu cấp những nhu cần hằng ngày trong đời sống họ. Đa-vít học cách chiến đấu trong khi còn là một cậu bé chăn cừu. Đôi khi sự đau khổ chính là một cách để Chúa thánh hóa, rèn luyện bạn để bạn có thể kinh nghiệm được điều kỳ diệu trong chương trình Ngài dành cho cuộc đời bạn.

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.  (Rô-ma 8:28)

Chúng ta phải tin chắc vào mỹ đức của Chúa. Ngài là tốt lành. Ngài muốn làm ích cho chúng ta. Khi nan đề xảy ra, hãy tin rằng Ngài đang tể trị, Ngài có thể và sẽ mang đến điều tốt lành cho chúng ta.

Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.  (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Chúng ta yếu đuối, nhưng Chúa chúng ta có sức mạnh. Khi nhìn lại những nan đề đã qua, chúng ta sẽ thấy ân điển Ngài luôn bao phủ, quyền năng Ngài vẫn đang hành động trên chúng ta. Có thể tốn một ít thời gian, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn lại với một cái nhìn mới – cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự thành tín Ngài là lớn lắm.

Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng,dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:16-18)

Thử thách và nan để xảy đến đều có mục đích. Nếu chúng ta chọn cách giao phó cho Chúa, Ngài sẽ cất những đau khổ đi và cho chúng ta nhìn thấy mục đích của Ngài trên đời sống chúng ta. Chúa dùng những thử thách để uốn nắn chúng ta trở nên giống như Ngài, dạy chúng ta biết về tình yêu và sự thành tín của Chúa. Làm cách nào để Chúa có thể làm trọn những việc đó? Hãy tập chú vào Ngài chứ không phải vào nan đề.

Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy,ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao?Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.  (Ê-sai 43:18-19)

Khi một cánh cửa này đóng lại, Chúa sẽ mở ra một cánh cửa khác, một con đường mới, một hành trình mới. Ngài sẽ cất những đau khổ và làm một việc mới trên chính đời sống chúng ta.

Các câu Kinh Thánh bổ sung:

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.  (Giê-rê-mi 29:11)

Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.  (Rô-ma 5:3-5).

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng;và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.  (Sô-phô-ni 3:17)

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian,nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!  (Giăng 16:33)

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.  (Ê-sai 26:3)

Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!  (2 Cô-rinh-tô 1:4)

Bạn có đang sống trong tuyệt vọng? Chúa vẫn đang ở cùng bạn, lau nước mắt cho bạn và kéo bạn đến gần Ngài. Hãy tin cậy Chúa!

Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/hope-for-those-who-have-lost-hope.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *